Nếu ngay từ đầu biết thông cảm cho nhau thì sự việc đâu đến nỗi. Bởi ăn thua là cách hành xử của mình thôi.

Sự tức giận không kiềm chế được khiến chuyện bé xé ra to, đến khi bình tĩnh nhìn lại mới thấy mình sai chị em ạ. Tin rằng trong đời chúng ta cũng có ít nhất đôi ba lần như thế này. Nhưng làm gì thì làm, đừng để xảy ra hậu quả như cô gái sau đây.

Theo như trang mạng xã hội đưa tin, cô nàng có tên A.N trưa nắng mua chè ở quán cách nhà mấy cây số. Ly chè 35 nghìn, khi shipper giao tới do trời nóng nên đá tan hết chỉ còn lại bịch nước lạnh. Cô nàng thấy vậy liền từ chối nhận hàng, đồng thời nhắn tin phàn nàn với chủ quán. Phía chủ quán cũng giải thích và nói sẽ rút kinh nghiệm lần sau để đá bi cho lâu tan.

hình ảnh

Tin nhắn giữa cô gái với chủ quán. Ảnh user fanpage Him

Tưởng rằng sau khi nhận được lời giải thích như trên đây thì cô gái sẽ châm chước mà nhận ly chè, nhưng không, cô lại từ chối nhận hàng bằng một lời lẽ không mấy thiện cảm, nói chủ quán "có ngày dẹp quán sớm" khiến chủ quán không thể bình tĩnh được nữa. Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội cho thấy chủ quán đến tận nhà khách để "làm cho ra lẽ": “Không có đá, em nói một câu thôi là chị bảo anh ship chạy ra ngoài mua cho em, ngay đây thiếu gì đá. Ship đi bao nhiêu cây số nắng nôi mà em từ chối người ta. Em nghĩ 35 nghìn của em to à?”.

Những người xung quanh một phen bối rối không biết làm sao. Sự việc ngay khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều ý kiến. Trong chuyện này ai cũng có cái sai riêng, nhưng ngay từ đầu nếu A.N biết giới hạn và thông cảm cho quán thì tốt. Đá nếu tan hết thì lấy đá trong nhà hoặc ra ngoài mua, chỉ 1-2 nghìn đá là ăn được 10 ly chè luôn đó chứ. Tự nhiên vùng vằng chi để giờ lớn chuyện.

hình ảnh

Ảnh minh họa, M.H, Báo Giao thông

- Tôi mua nước uống hay đồ ăn có liên quan đến đá lạnh mà đi quãng đường xa là tôi chủ động nhờ nhân viên hoặc shipper không lấy đá cho lành, tới nơi tự lấy nước đá ở nhà cho khoẻ.

- Làm quán ăn thương mấy anh ship thật chứ. Quán mình hay bán mang đi là chính nên lúc không có khách mình hay bảo các anh ngồi sang phía có quạt cho mát. Trời nóng tan đá hay thiếu đá tí có sao đâu mà nói ship không ra cái gì vậy trời. Túi đá mà tưởng túi vàng không á.

- Sống nhẹ nhàng xíu đi trời. Cho dễ chịu, trưa nắng chưa đủ mệt sao còn làm khó nhau. Dù lỗi shipper đường xa làm tan đá mà cô này "khó ở" quá, trời nắng người ta chạy biết bao xa. Chắc dữ lắm bà chủ mới tới chỗ, ai mà rảnh trưa đang bán buôn mà lại…

- Nắng nôi chạy mấy cây số đá lạnh đến mấy thì cũng thành nước thôi. Lời nói chẳng mất tiền mua, có gì to tát đâu.

Ngay khi chủ quán đến nhà, lời qua tiếng lại với cô gái thì sau đó ra về. Cô gái im lặng không nói gì vì có lẽ nhận ra mình đã không đúng. Sau vụ việc này, cô nên tự rút kinh nghiệm và phải biết thông cảm cho người khác. Đồng ý mình bỏ tiền ra là phải nhận được dịch vụ, sản phẩm tốt nhưng điều đó không có nghĩa là cô được quyền làm khó người khác. Phải chi chè không hợp vệ sinh, quá dở thì có thể phàn nàn với quán để họ sửa chữa. Đằng này chỉ là một bịch đá, nếu cô biết cư xử nhẹ nhàng hơn thì tốt rồi.

Không nhớ rõ lắm nhưng hình như có người từng nói rằng, hãy cư xử dịu dàng để đạt được thứ mình muốn. Trong đa số trường hợp, câu này đúng. Giận quá mất khôn, mà nóng quá thì to chuyện. Thay vì vậy hãy cứ dịu dàng hoặc chọn cách im lặng tại thời điểm bản thân đang dần mất bình tĩnh. Đợi khi nguôi ngoai rồi hẳn lên tiếng xử lý thì tốt hơn.

Nói là nói vậy chứ ai trong chúng ta cũng đã và đang phải học cách kiểm soát cơn nóng giận. Nhưng nếu không kiểm soát được thì giống như cô gái trên đây, vì bịch đá thôi mà ầm ĩ mạng xã hội, bản thân bị ảnh hưởng nhiều.