Tin vui dành cho phụ huynh, con được miễn học phí thì đầu năm vào cha mẹ cũng đỡ được một khoản lo.

Các mẹ đã đi họp phụ huynh đầu năm chưa ạ. Đến hẹn lại lên, cứ nghe cô giáo thông báo đi họp lại em xác định dằn túi sẵn vài triệu. Vì đằng nào họp cũng sẽ phát sinh một mớ chi phí đầu năm. Nào là học phí, bảo hiểm cho con, rồi tới quỹ lớp, quỹ hội phụ huynh, cơ sở vật chất lớp học. Mà em còn là phụ huynh của 2 học sinh cùng trường nữa thì cứ tự động nhân đôi lên thôi ạ.

Tính ra nhẹ nhàng thì tầm hơn 1 triệu, lớp còn thiếu đồ dùng nhiều hay phụ huynh đề xuất mức thu quỹ cao thì hơn nữa, thậm chí có những lớp 2-3 triệu cũng tới luôn. Nhiều người thấy vấn đề vài ba triệu cũng đơn giản thôi, thắc mắc sao phụ huynh cứ đến hẹn lại lên, than thở hoài. Nhưng thử hỏi, nhà 2-3 đứa con, trăm khoản phải chi, nào cặp sách, giày dép, đồng phục, sách vở, học phí... các kiểu dồn hết một khi thì với những gia đình thu nhập chỉ vừa gói ghém đủ tháng cũng là một bài toán đau đầu đấy chứ ạ.

hình ảnh

Nhiều địa phương miễn học phí cho học sinh phổ thông trong năm học 2022-2023. Ảnh: Thảo Nguyên, Vietnamnet

Nay em xem trên Vietnamnet thấy nhiều tỉnh thành miễn giảm học phí cho học sinh. Tự nhiên thấy mừng giùm cho phụ huynh ở mấy nơi đó. Dù sao thì đỡ được đồng nào hay đồng nấy các mẹ ạ. Các vị phụ huynh xem qua để coi chỗ mình có được giảm học phí không, để còn đòi quyền lợi nữa nè mọi người.

Nhưng cái đáng nói là tiền học phí, theo một số phụ huynh, chẳng đáng là bao nhưng cứ dồn mỗi khoản lại thì cũng chóng mặt đấy chứ. Nên ai chê thì chê chứ em cứ nghe ở đâu được miễn học phí là em vui.

Năm trước, do ảnh hưởng Cô Vi, em thấy hầu như ở đâu cũng cố gắng miễn giảm học phí cho các em. Năm nay thì mọi thứ dần trở lại bình thường, tất nhiên học phí cũng sẽ thu trở lại. Nhưng nói gì thì nói, nhiều gia đình qua một năm thất thu, đến giờ lại rơi vào thời điểm vật giá leo thang nên vẫn chật vật tiền nong lắm. Cũng có thể vì thế nên một số tỉnh thành năm nay vẫn tiếp tục miễn giảm học phí đầu năm nghe cũng thấy ấm lòng quá ạ.

Để em liệt kê ra đây tên các tỉnh thành miễn giảm học phí năm học 2022 – 2023. Phụ huynh xem có thuộc tỉnh của mình không để vui chung ạ. Còn nếu đầu năm trường có thu học phí thì mình cũng có thể thắc mắc được nè.

Theo thông tin trên Vietnamnet, một số địa phương miễn học phí gồm Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Kạn. Tùy từng nơi mà cấp học được miễn giảm cũng khác nhau. Có tỉnh thành miễn cho tất cả học sinh, có tỉnh hỗ trợ trẻ mẫu giáo, tiểu học và THCS. Mọi người theo dõi thông báo cụ thể của giáo dục tỉnh nhà để nắm thông tin chính xác nhất nha.

Còn một số nơi như Hà Nội, TP.HCM, Cà Mau nghe nói là tạm thời chưa tổ chức thu học phí. Các tỉnh thành khác thì thu học phí theo quy định chung. Đây được xem là tin vui chung của phụ huynh ở những tỉnh thành được miễn hoặc tạm chưa thu.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: gyxx

Như vậy, gánh nặng đầu năm học của phụ huynh coi như đỡ đi phần nào. Chứ cứ thu hết một lượt, mỗi khoản một vài trăm là phụ huynh đủ “viêm màng túi”. Tuy nhiên, dù có tin được miễn giảm học phí, dường như nỗi lo trong lòng phụ huynh cũng không vơi đi là bao.

Cái phụ huynh ngán ngẩm thật sự không nằm ở tiền học phí mà là các khoản thu ngoài lề đầu năm. Từ chuyện đóng quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh, rồi xin mua cho lớp con cái điều hòa, cái ti vi. Tiền tính ra toàn bạc trăm bạc triệu. Đi họp đầu năm mà muốn tiền đình vì cứ chốc chốc lại nghe lòi ra thêm một khoản trời ơi.

Có phụ huynh vào bình luận thẳng thắn “thành thật mà nói, học phí trường công ở TPHCM rất vừa tầm với phụ huynh, chỉ là các khoản thu trời ơi đất hỡi khác do BGH kết hợp với hội CMHS "đẻ" ra thì nhiều, gây bức xúc”.

Mới đây, em thấy có phụ huynh lên mạng bóc phốt, mỗi em học sinh lớp 1 phải đóng 400.000 đồng để mua ti vi. Chưa kể những khoản thu ngoài lề được thông báo trong lúc họp phụ huynh gây khó chịu. Khi bị phản ứng thì cô giáo lại vào thông báo dừng vận động mua ti vi, tránh tình trạng lan truyền trên mạng.

hình ảnh

 Ảnh chụp màn hình, nguồn: Sài Gòn Phốt

Ngay dưới bài đăng của phụ huynh này, hàng trăm phụ huynh khác cũng bày tỏ bức xúc. Nào là bị yêu cầu mua điều hòa dù con chỉ còn học ở lớp đó có vài tuần. Nào là bị kêu mua ti vi mà chẳng có dùng đến, xong qua năm học sau cái ti vi đâu mất tiêu, lại kêu mua cái mới cho lớp mới, rất khó hiểu. 

Thậm chí các phụ huynh còn liệt kê ra số tiền đầu năm phải đóng, nhẹ nhàng thì 1,5 triệu, trung bình thì 2,4 triệu. Có phụ huynh báo đóng tiền gần 4 triệu cho con, nghe mà muốn xỉu ngang luôn ạ.

Đó, chính tiền thu đầu năm, các khoản tiền vận động, có tên hoặc không tên ngoài lề mới khiến phụ huynh nhọc nhằn. Chứ tiền học phí thì vẫn vừa sức phụ huynh. Cũng không biết phải đến năm nào, tháng nào mới đỡ được cái cảnh đi họp phụ huynh đầu năm mà cứ phải thót tim vì cứ sợ không mang đủ tiền đóng.