Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, thức ăn cũng sẽ nhường con phần ngon nhất, mẹ thì cứ luôn miệng bảo mẹ no rồi, ăn rồi.

Khi mới nhìn thoáng qua, nhiều người không hiểu vì sao có hàng trăm ngàn người cảm động vì món cà ri mẹ nấu đến vậy. Nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy, đây là món cơm cà ri ẩn chứa tình mẫu tử ngọt ngào làm người ta nhớ đến bóng dáng mẹ hiền luôn chừa con phần ngon, bản thân mẹ lại chỉ ăn phần thừa phần vụn.

Cơm cà ri mẹ nấu, con ăn phần ngon, mẹ ăn mẩu vụn

Một bà mẹ 2 con ở Nhật đã chia sẻ những bức ảnh chụp món cơm cà ri làm tại nhà khiến vô số cư dân mạng xúc động. Trong đĩa cơm cà ri của con, phô mai được cắt thành hình ngôi sao và rải lên trên rất đẹp, trông rất ngon mắt.

hình ảnh

Ảnh: grapee

Trong món cà ri của mẹ, phô mai chỉ là những vụn thừa từ những ngôi sao kia và được mẹ cho ngẫu nhiên, chẳng cần sắp xếp ngon miệng như của con. Nhìn vào 2 đĩa cơm có sự khác nhau lớn, dường như tâm tư của mẹ đều đặt hết vào đĩa cơm của các con, còn đĩa của mẹ theo kiểu “ăn thôi mà, sao cũng được”.

2 đĩa cơm của con và của mẹ nhìn qua thì cũng bình thường nhưng lại khiến nhiều người rưng rưng khi liên tưởng đến hình ảnh của mẹ mình. Loạt hình ảnh vừa đăng đã thu hút 400.000 lượt thích và những bình luận xúc động:

- Tôi thấy nhớ mẹ tôi và tôi đã khóc.

- Phô mai của con có hình ngôi sao và phô mai của mẹ có hình dạng của tình yêu. Bất kể cái nào đều là hương vị ấm lòng.

Nhìn vào món cơm cà ri của người mẹ, nhiều người tưởng tượng ra cả một dải ngân hà lấp lánh, tương lai của đứa trẻ được thắp sáng bởi những ánh sao xinh đẹp, còn những mảnh vụn vỡ của cuộc đời đã có mẹ thay con gánh vác.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Thương nhất nhớ nhất cảnh mẹ nhường miếng ngon cho con cái

Có một người đã kể câu chuyện về mẹ thế này:

Lúc anh em chúng tôi còn nhỏ, nhìn thấy trong bữa cơm mẹ toàn ăn phần sát đuôi cá, anh em tôi thắc mắc hỏi tại sao thì mẹ trả lời vì mẹ thích ăn. Chúng tôi đã nghĩ rằng mẹ thực sự thích. Nhưng lớn lên rồi tôi mới nhận ra, phần đuôi đó chẳng có gì để ăn cả, toàn xương thôi. Chỉ là mẹ muốn dành những thứ ngon nhất cho anh em tôi.

Đó là người mẹ mà mỗi chúng ta đều có, người mẹ luôn đặt con cái lên hàng đầu, dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Có miếng nào ngon là để dành cho con, ai cho mẹ cái gì lạ, thơm mẹ đều mang về cho con nếm thử. Câu cửa miệng của mẹ thường là: “Mẹ ăn rồi, con ăn đi. Mẹ no rồi, con ăn hết đi. Mấy món này mẹ không thích ăn đâu, con ăn đi”.

hình ảnh

Ảnh: pinterest - grapee

Hạnh phúc của mẹ là nhìn con ăn ngon lành, lúc đó còn nhỏ quá, đâu có biết mẹ đã ăn thật hay chưa, mẹ no hay đói. Lớn lên mới biết lúc đó mẹ nhường mình thật, mà ăn tham quá, ngon quá nên có nhớ mà chừa phần mẹ đâu. Mỗi lần nhớ lại vừa xấu hổ vừa thương mẹ vô cùng.

Đây cũng chính là điều làm nên sự cảm động cho bức ảnh 2 đĩa cơm cà ri. Đơn giản thôi, con ăn phần nguyên, phần ngon, mẹ thì ăn cái vụn, cái thừa kẻo phí. Vấn đề không phải ở món cơm cà ri mà là tình mẫu tử ẩn chứa trong đó gợi nhớ về người mẹ của mỗi người, nhớ tới sự hy sinh, nhường phần ngon cho con của mẹ, nghĩ đến thôi là rưng rưng.