Kể ra những chuyện này, tôi cũng chẳng vui vẻ gì nếu không nói là ruột gan tan nát cả. Cũng chỉ vì tinh thần u uất quá nên tôi ngồi viết ra những dòng chia sẻ này với mọi người mong cho đầu óc được thảnh thơi hơn một chút.

Khác với các bạn cùng trang lứa, tôi là đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong những cuộc cãi vã của bố mẹ. Chính xác là những lời đay nghiến, trách móc của mẹ dành cho bố. Tất cả cũng chỉ vì ông không kiếm được ra tiền nhiều như chồng người ta khiến bà hằn học, ngày đêm trách chồng:

“Tôi quá sai khi lấy người đàn ông như anh. Bất tài vô dụng nên vợ con khổ 1 đời”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố hiền lành, ông là người an phận. Biết bản thân không lo được cuộc sống như vợ mong muốn nên khi mẹ mắng ông chỉ im lặng. Sau cũng vì uất ức quá, ông chán đời lao vào rượu chè, sống như cái bóng trong nhà. Còn mẹ vẫn chưa bao giờ có ý định chịu dừng lại sự đòi hỏi, oán thán chồng.

Cũng vì quá chán gia cảnh như thế nên tôi chẳng thiết yêu đương, càng không nghĩ tới chuyện lấy chồng. Nếu thi thoảng có hẹn hò thì cũng chỉ dừng lại ở chơi bời còn bảo là kết hôn là không nghĩ tới.

Mẹ sống ích kỷ, bà chờ đợi chồng đưa tiền về cho không được thì quay ra muốn “trao gửi” hi vọng ấy cho con gái. Học xong tới tuổi kết hôn, mẹ liên tục tìm người mai mối đám tốt cho con gái. Câu cửa miệng của bà là:

“Mẹ tìm cho mày tấm chồng tử tế để sau này còn nhờ được. Đừng như mẹ, khổ 1 đời vì lấy chồng nghèo”.

Đám nào mẹ nhắm tới đều có nhà lầu xe hơi không chí ít cũng lương vài chục triệu. Mẹ càng như thế, tôi càng chán càng không hợp tác chỉ gặp lần một, lần 2 là rã đám.

Mẹ sốt ruột sợ con gái quá lứa lỡ thì sẽ hết cơ hội lấy chồng giàu nên đốc thúc liên tục. Thậm chí nhiều hôm nửa đêm bà không ngủ được cũng sang phòng bắt con gái ngày mai đi xem mặt.

Sau mệt mỏi quá, tôi quyết định sẽ dẫn 1 người đàn ông về giới thiệu cho bà hài lòng. Thứ 7 vừa rồi, tôi thông báo đưa người yêu về ra mắt, mẹ nghe thế mừng lắm. Sáng ra bà trang điểm, dọn nhà, mua đồ nấu ăn đợi sẵn khách nhưng vừa thấy con gái với bạn trai về, bà tái mặt lắp bắp:

“Sao,… sao lại thế? Tại sao…”.

 Người yêu thấy mặt mẹ bạn gái mặt cũng cắt không ra giọt máu vì không ngờ rằng, mẹ tôi chính là bà bồ, là cái mỏ để anh ta đào mấy năm nay.

Mẹ là người hoạt bát, kiếm ra tiền. Bà khinh bố nên ra ngoài cặp bồ, hàng tháng kiếm được bao nhiêu bà không tiếc tiền mua sắm cho họ. Tôi biết hết chuyện nên âm thầm tiếp cận cho anh ta vào tròng để rồi dẫn về nhà ra mắt như thế.

Mẹ sợ quá, kéo vội con gái ra 1 góc hỏi:

“Con biết hết chuyện rồi sao… Từ khi nào?”

Tôi cười nhạt bảo:

“Vâng, con biết từ lâu rồi… chỉ bố con là không biết… Theo mẹ con có nên để ông ấy rõ người đàn ông kia không?”

Mẹ cuống quýt năn nỉ con gái, van xin không để lộ chuyện, bà hứa bỏ người đàn ông đó. Mục đích của tôi cũng chỉ là như thế, lấy lại công bằng cho bố mà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet