Tôi giấu vụng ngoại tình đã được hơn 1 năm nay mà vợ tôi không hề hay biết mọi người ạ. Cũng bởi công việc marketing tại công ty mới của vợ tôi quá bận rộn. Hơn nữa cô ấy tin tưởng chồng 100%. Chưa bao giờ vợ nghi hoặc tôi lấy 1 lần. Chính bởi thế, làm sao mà cô ấy biết tôi đang ăn vụng, lại ăn một món ăn ngon lành chứ.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã được gần chục năm nay rồi. Chúng tôi cũng có với nhau 2 con nhỏ. Các con của tôi đều rất ngoan ngoãn đáng yêu. Vợ tôi thì ngoài giỏi giang trong công việc, cô ấy rất chu toàn việc nhà, đối nối đối ngoại. Chẳng thế mà bố mẹ đẻ tôi lúc nào cũng khen cô ấy hết lời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cô ấy thường bảo tôi rằng, vợ chồng có thể nghèo một chút nhưng tình cảm thì luôn phải trân trọng. Bởi vì khi sa cơ lỡ vận, người ở lại bên bạn sẽ chỉ có gia đình và người thân thôi. Nên với chồng, lúc nào cô ấy cũng tạm ứng niềm tin 100%. Do đó, đừng bao giờ tôi coi thường sự tạm ứng niềm tin này của vợ con dành cho.

Tôi yêu vợ và luôn trân trọng vợ rất nhiều. Nhưng đó là những lúc tôi ở bên cô ấy. Còn những lúc đi làm không có vợ bên cạnh, tôi vẫn là một người đàn ông hám gái bình thường. Dù đã có vợ nhưng tôi vẫn không tiếc lời khen, tán tỉnh, nháy mắt đưa tình với người phụ nữ khác khi vợ không có mặt ở đó. 

Tôi thấy đàn ông tán tỉnh phụ nữ khác là chuyện bình thường. Với tôi, chuyện này lâu dần trở thành thói quen, không có không chịu được. Và nếu không có người tình, chắc tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Bởi đàn ông thường tham lam, chỉ muốn thêm không bao giờ muốn bớt mà.

Tôi với người tình đến với nhau hơn 1 năm nay. Em người tình kém vợ tôi 6 tuổi và là cô sinh viên mới ra trường. Vì còn trẻ nên em rất sexy nóng bỏng. Đặc biệt, em cũng là phiên dịch viên một công ty du lịch, cũng kiếm ra tiền và đã mua được nhà riêng nên em đến với tôi không phải vì tiền. Chúng tôi chỉ đến với nhau vì tình cảm mà thôi.

Đến với người tình, tôi hay qua với em vào mỗi buổi trưa hoặc tuần 2-3 buổi gặp nhau mỗi tối. Chúng tôi hẹn hò nhau lén lút ở nhiều địa điểm. Và cái cảm giác lén lút ngoại tình này cũng thật tuyệt. Nhiều khi tôi thấy thích thú việc lén lút ngoại tình mà không bị vợ phát hiện. Cảm giác của nó giống như là một chiến tích, chứng tỏ tôi là người bản lĩnh và có khả năng ngụy trang tốt. Chẳng thế mà bao lâu nay, để tìm ra dấu hiệu tôi phản bội là điều quá khó khăn đối với vợ tôi.

Cái thu hút nhất khi cặp bồ với tôi đó chính là tôi được đổi gió chuyện chăn gối. Nếu như khi hòa hợp với vợ giúp tình cảm vợ chồng thêm khăng khít thì khi gần gũi với bồ, tôi được cảm giác thăng hoa lên tận mây xanh và được “đổi gió” thực sự. Tại ở bên người tình nóng bỏng, xinh đẹp như thế, cô ấy làm thức dậy những khao khát vốn có của bản thân tôi. Chẳng thế mà mỗi lần ở bên người tình về, tôi lại mê mệt lạc lối. Trong khi vợ thấy tôi như vậy thì ra sức tẩm bổ vì nghĩ tôi làm việc quá áp lực.

Hơn nữa khi ở cùng người tình, tôi luôn cảm thấy thoải mái, được tôn trọng hơn hẳn khi ở cạnh vợ. Vợ tôi ngày nào chẳng cằn nhằn với chồng. Còn ở cạnh người tình, tôi được người ấy chiều chuộng hết mình. Cuộc sống thật mới đáng thiên đường và đáng sống chứ.

Nhiều tối, người tình cứ gọi ời ời tôi đến bên cô ấy vì cô ấy bảo nhớ quá. Thực tình tôi cũng muốn lao ngay đến với em, cùng em trải qua một đêm mê tơi, nóng bỏng. Nhưng nhìn thấy vợ dịu dàng, chăm chút cho chồng từng ly từng tí một, tôi lại chẳng nỡ rời đi mà quyết định ở nhà ôm vợ. Cô bồ non tơ của tôi có hụt hẫng, trách cứ hờn dỗi 1 lúc. Nhưng chỉ cần trưa mai tôi đến, làm vẻ mặt xin lỗi và rót mật vào tai nàng là nàng lại vui vẻ tha thứ cho tôi ngay.

Đêm nay như bao đêm cuối tuần khác. Đáng lẽ giờ này tôi đã được ở bên cô người tình nóng bỏng của mình trong nhà nghỉ hay 1 phòng khách sạn nào đó. Hoặc có khi là chính trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ hay ban công nhà người tình rồi. Vậy mà giờ này tôi lại đang phải ở nhà ôm vợ ngủ. Nằm bên cạnh vợ mà tôi bỗng nhớ cô bồ non tơ của mình đến cồn cào. Tôi thương cô ấy đang phải ở nhà một mình lẻ bóng, nằm nhớ về tôi da diết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết