Người mẹ cho biết giả làm đàn ông giúp bà và con gái cảm thấy an toàn hơn khi phải đối diện với nhiều rắc rối trong cuộc sống.

Với mỗi người mẹ, con cái luôn là điều quan trọng nhất, để nuôi con lớn lên thành người, mẹ không nề hà bất cứ chuyện gì, từ việc mang nặng đẻ đau cho đến những tháng ngày cực khổ dạy dỗ, chăm bẵm con khôn lớn. Mới đây, câu chuyện một người mẹ giả làm đàn ông suốt 36 năm để bảo vệ con gái đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

Người phụ nữ đặc biệt tên chính là bà S Petchiammal, sống tại Ấn Độ. Khi mới 20 tuổi, bà kết hôn và chỉ chỉ 15 ngày sau, chồng bà đột ngột qua đời. Lúc này, người phụ nữ đang mang thai một bé gái và sinh con sau đó. Không muốn đi bước nữa, bà quyết định một mình nuôi con gái khôn lớn nên người, nhưng con đường làm mẹ đơn thân của Petchiammal lại chẳng hề dễ dàng.

hình ảnh

Bà Petchiammal khi còn trẻ. Ảnh: The new Indian Express

Bà trải qua nhiều khó khăn khi muốn tự mình vươn lên tại một vùng đất vốn do chế độ phụ hệ thống trị. Khi đi làm, bà đã gặp nhiều khó khăn khi phải nhiều lần đối diện với những trò quấy rối, các câu chế nhạo mỗi ngày. Để bảo vệ bản thân và con gái, Petchiammal đã có một quyết định táo bạo, đó là giả làm đàn ông.

Bà cắt tóc ngắn, thay trang phục nữ giới thường mặc bằng quần áo của nam giới Ấn Độ và đổi tên thành Muthu. Petchiammal không từ bất cứ công việc gì để kiếm sống và có tiền nuôi con gái. Với danh tính một người đàn ông, bà đã làm phục vụ, làm thuê tại những công trường xây dựng,… và đúng như dự đoán không còn bị quấy rối hay làm phiền như trước.

Bà và con gái cũng chuyển hẳn đến một nơi ở mới và bắt đầu lại mọi thứ tại đây. Với sự lao động chăm chỉ của mình, một tay Petchiammal đã nuôi con gái khôn lớn trưởng thành, trong suốt khoảng thời gian hơn 3 thập kỷ này, người phụ nữ vấn cố gắng duy trì vẻ ngoài như một người đàn ông. Petchiammal cho biết: “Tôi đã làm đủ mọi công việc để nuôi con, từ làm việc thời vụ thợ làm bánh, thợ pha trà, họa sĩ, làm công trường xây dựng,… Tôi thực sự lao đầu vào làm việc và đã tiết kiệm từng xu để con gái có được điều kiện tốt nhất. Để ít gặp rắc rối và cũng bảo vệ con gái được tốt hơn, tôi đã giả làm đàn ông và chuyển đến một nơi ở mới, chỉ những người thân ở quê nhà mới biết tôi là phụ nữ mà thôi”.

hình ảnh

Người phụ nữ giả làm đàn ông hơn 3 thập kỷ để nuôi con khôn lớn. Ảnh: The new Indian Express

Hiện tại, con gái Petchiammal đã trưởng thành và lập gia đình, nhưng bà vẫn không muốn giữ hình ảnh nam giới như hiện tại vì đã quen với điều đó. Bà thực sự muốn làm Muthu cho đến những ngày cuối đời. Câu chuyện của bà nhận được nhiều sự quan tâm và khiến không ít người xúc động vì sự hy sinh quá to lớn của một người mẹ.

Nhiều người hay nói phụ nữ thì chỉ có thể quanh quẩn ở nhà chăm con, làm việc nhà chứ không có đàn ông thì chẳng làm được gì, em thấy quan điểm này sao mà thiển cận hết sức. Giờ thời đại nào rồi nên chẳng cần nghi ngờ gì năng lực của phụ nữ nữa, họ hoàn toàn có thể làm những điều họ muốn với năng lực chẳng thua kém gì đàn ông, chỉ tiếc rằng trên thế giới vẫn có nhiều nơi còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thực sự thấy nhiều chị vì lý do riêng mà một mình đi làm, nuôi con, kiêm luôn trách nhiệm của người cha lẫn người mẹ mà em phục sát đất. Với mỗi người mẹ, con cái vẫn luôn là điều thiêng liêng quan trọng nhất. Thế nên quyết định đánh đổi, giả làm đàn ông để bảo vệ con tốt hơn của người mẹ thực sự cũng là một điều vô cùng dễ hiểu. Cầu chúc cho bà cũng như mọi người mẹ trên thế giới này luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, để có thể bình an nhìn con cái mình khôn lớn từng ngày.