Chẳng ai có thể nghĩ rằng ở thế kỷ này, một đứa trẻ vẫn có thể bị chấy tấn công và tệ hơn nữa là không được điều trị kịp thời.

Kể các mẹ nghe, chấy cắn đúng là đặc sản thời đi học ngày xưa. Nhưng mà giờ có mấy ai mà bị nữa héng. Hồi xưa con nhà em đi nhà trẻ về cũng hay ngứa đầu các kiểu, mà ngộ cái là chải tóc chải chấy đủ kiểu thì không ra, nhưng bố mẹ và anh chị đều có. Mà dùng gội đầu trị thì cũng 3 đến 5 ngày là hết. Bởi vậy giữa thế kỷ này mà bảo một đứa trẻ 9 tuổi không qua khỏi vì chấy thì đúng là chuyện lạ.

hình ảnh

Đa số bệnh nhân bị nhiễm chấy là trẻ nhỏ, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến điều tệ nhất (Ảnh Metro)

Em đọc trên Metro thì mẹ và bà của một bé gái 9 tuổi ở Arizona, Hoa Kỳ đã bị quy trách nhiệm sau khi nhà chức trách phát hiện ra rằng đứa trẻ bị nhiễm chấy rận nghiêm trọng không được điều trị. Sandra Kraykovich, 38 tuổi và Elizabeth Kraykovich, 64 tuổi, ban đầu bị cáo buộc không cung cấp sự chăm sóc hay điều trị cho bé gái 9 tuổi, không được ăn uống đầy đủ cũng như bị chấy rận nghiệm trọng. Ngoài bé gái 9 tuổi không qua khỏi vì chấy, Sandra còn hai đứa con khác 11 và 13 tuổi cũng bị chấy như em gái mình. Khám nghiệm xác định cô bé bất hạnh không qua khỏi vì thiếu m.áu do nhiễm chấy không được điều trị, suy dinh dưỡng là một yếu tố góp phần. Bác sĩ nói thêm rằng cô bé cũng bị tích nước trong phổi, hoại tử gan và thiếu sắt.

Sandra nói với cảnh sát rằng con gái 9 tuổi của cô bị ốm từ ngày 15 tháng 3 - mô tả các triệu chứng như nôn mửa, sốt, đau đầu, khó thở và thiếu ý thức. Ba đứa trẻ sống với mẹ và bà ngoại, nhưng thường xuyên không có gì để ăn, không được điều trị khi bị chấy. Tại thời điểm được tìm thấy, trên mặt của bé gái 9 tuổi có một lượng lớn bọ. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy tóc của cô bé có một lượng cực lớn chấy ký sinh. Một tuần sau khi bé bị ốm, các nhà chức trách mới được thông báo và khi đến nơi thì đứa trẻ đã không còn nữa. Sandra Kraykovich nói với các nhà điều tra rằng nếu được chăm sóc y tế, con gái cô sẽ vẫn còn sống.

hình ảnh

Người mẹ và bà ngoại đùn đẩy nhau việc đưa bé gái đi khám (Ảnh TS)

Các nhân viên cảnh sát ghi nhận những lo ngại về điều kiện sống tại hiện trường. Một trong số hai đứa trẻ tại hiện trường nói với các nhà điều tra rằng mẹ chúng đã cố gắng điều trị chấy bằng nước súc miệng. Theo Sở cảnh sát Tucson, Sandra cho biết cô đã cân nhắc việc đưa con gái đến bệnh viện, nhưng đã thay đổi quyết định khi cô trở về nhà và thấy con đang ngủ. Khi cảnh sát kiểm tra điện thoại của Sandra, cô đã nhắn tin cho bạn trai nói rằng cô cần đưa con gái đi cấp cứu, vào ngày 21 tháng 3, tạp chí này đưa tin. Theo báo cáo, người bạn trai đã thúc giục Sandra đưa bé gái 9 tuổi đến bệnh viện nhưng cô không làm thế. Tin nhắn cũng tiết lộ người mẹ đã nhắn tin cho bà ngoại, nhờ bà đưa con gái đi khám.

Bà ngoại bé gái, Elizabeth, người đã nghỉ hưu và chăm sóc lũ trẻ khi Sandra đi làm, trước đó đã nhắn tin cho con gái rằng cháu ngoại không thể đến phòng khám sức khỏe với mái tóc của mình. Bà cũng nhắn tin cho con gái, phàn nàn rằng những đứa trẻ khác không giúp đỡ và mắng con gái thích đi chơi với bạn trai hơn là chăm sóc đứa con bị bệnh của mình. Trong khi hai người đùn qua đẩy lại, đứa trẻ 9 tuổi đã lặng lẽ rời khỏi cuộc sống, chỉ vì chấy hút m.áu. Ánh sáng duy nhất trong vụ việc này là ít nhất hai đứa trẻ khác đã được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn, chúng được giao cho người thân trong khi mẹ và bà ngoại phải chịu trách nhiệm về đứa trẻ 9 tuổi không qua khỏi vì chấy rận.

hình ảnh

Dù bạn trai hối thúc đưa con đi khám, người mẹ vẫn chần chừ (Ảnh Metro)

Con cái không chọn nơi để sinh ra, thật không thể tưởng tượng nổi cuộc đời này lại có những người mẹ, người bà như vậy. Ít ra khi quyết định sinh con, hãy đảm bảo con dù không được đầy đủ như con nhà người ta nhưng mẹ và cha sẽ cho con những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Bởi đứa trẻ không có quyền mong muốn có hay không xuất hiện trong thế giới này. Mà kể cũng ngộ các mẹ, nam thanh nữ tú lớn lên, gặp nhau người ta không hỏi là “Cuộc sống có ổn không?”, “Có cảm thấy hài lòng không”, “Có chuẩn bị gì cho tương lại không” mà suốt ngày kêu cưới với đẻ. Đẻ 1 đứa xong thì hỏi chừng nào đẻ tiếp, mà không cần biết cái người kia có đủ khả năng hay trách nhiệm dẫn dắt đứa trẻ vào thế giới này hay không.

Metro