Thương con trai Anh Tường của mẹ!


Chào con yêu, hnay khi mẹ viết thư này là ngày con tròn 5 tháng tuổi. Giờ ngồi viết thư nhớ về kỉ niệm hành trình mang thai con, mẹ lại bồi hồi xúc động. Ngày đó, mẹ rất mong chờ có thai, nên mẹ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng trước khi dự định có con. Ba mẹ đi khám sức khỏe định kì, rồi mẹ còn khám các sàng lọc trước khi mang thai nữa. Mẹ bắt đầu tập làm quen với yoga để sức khỏe dc dẻo dai hơn, môn mà mẹ nghĩ chắc k bao giờ mẹ sẽ theo học. Ba với mẹ đều cố gắng để cùng nhau có sức khỏe thật tốt, kinh tế vững vàng rồi mới có con. Và ngày mà mẹ mong chờ cũng đến, con đã xuất hiện trong bụng mẹ. Cảm giác khi làm mẹ nó vĩ đại mà thiêng liêng lắm con à. Dù lúc đó chưa biết mặt con như thế nào, nhưng mẹ biết con sẽ vừa giống ba vừa giống mẹ phải không nào. Trong 3 tháng đầu thai kì, mẹ cũng có nghén, nhưng trộm vía mẹ nghén nhẹ nên đã vượt qua dễ dàng. Sau đó, phải nói là mẹ rất hồ hởi trong suốt qua trình mang thai con. Mẹ rất chăm đọc sách, ba con cũng vậy nữa. Ba bắt đầu tập nấu ăn vì ba bảo rằng sau này lúc mẹ cho con bú thì ba sẽ đảm nhận việc nấu ăn cho nhà mình.


Mẹ rất tự hào vì dc làm vợ của ba con và làm mẹ của con. Mong sao cả nhà mình lúc nào cũng yêu thương nhau và luôn mãi hạnh phúc như bây giờ con nhé !

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh