Giáo dục con, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi mới lớn chưa bao giờ là vấn đề đơn giản. Chỉ cần mắc phải một sai lầm, phụ huynh có thể sẽ phải ân hận mãi mãi.

Vì lo cho con, không ít bậc cha mẹ luôn cố gắng làm mọi thứ để uốn nắn con nên người. Đặc biệt là trong chuyện học hành, ai cũng mong con mình có được kết quả tốt nhất để có một tương lai rộng mở. Tuy nhiên, kỳ vọng quá mức từ bố mẹ có thể là gánh nặng đè lên vai con cái, lúc ấy, những câu chuyện thương tâm hoàn toàn có thể xảy ra.

Vừa qua, một chung cư tại khu vực thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) rúng động với vụ việc nữ sinh 13 tuổi để lại lá thư cuối cùng cho mẹ, sau đó ra đi từ tầng 17 của tòa nhà. Cầm tờ giấy có những dòng chữ cuối cùng con gái nhắn gửi mình trên tay, người mẹ không thể đứng vững khi nhìn thấy trong đó chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất: “Mẹ thắng rồi, con trả lại m.ạng sống của con cho mẹ.”

Được biết, cô bé 13 tuổi, tên là Tiểu An vốn xuất thân từ một gia đình có bố mẹ lao động chân tay bình thường. Tuy hoàn cảnh không khá giả nhưng bố mẹ Tiểu An luôn cố gắng hết sức để lo cho con đi học tới nơi tới chốn, không những thế, mẹ cô bé còn luôn mong mỏi con mình không thua kém bạn bè ở bất cứ lĩnh vực nào. Cũng vì vậy, vợ chồng cô đã làm mọi thứ để đầu tư cho con, ngoài giờ học chính thức trên trường, Tiểu An được tham gia vào nhiều lớp học thêm, phụ đạo, kỹ năng,… Lịch học của cô bé kín mít từ sáng cho đến tối muộn, kể cả cuối tuần. Với Tiểu An, việc có được những khoảng thời gian rảnh để nghỉ ngơi hay đi chơi với bạn bè dường như luôn là một điều vô cùng xa xỉ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Dù mệt mỏi, Tiểu An hiếm khi than thở với bố mẹ, người thân về tâm trạng thực sự của mình. Cô bé thương bố mẹ phải lao động vất vả để kiếm tiền lo cho mình ăn học, thế nên lúc nào cũng cố gắng chăm chỉ học hành, đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Từ khi còn học Tiểu học, Tiểu An luôn là học sinh dẫn đầu lớp, nổi bật trong cả trường. Không chỉ giỏi toàn diện các môn, cô bé còn khá lanh lợi, tự tin, tham gia nhiều hoạt động khác,… Có thể nói, Tiểu An chính là niềm tự hào của bố mẹ. Tuy nhiên, mẹ cô bé chưa bao giờ hài lòng về con mình, lúc nào cũng muốn con phải học thêm, học nhiều thêm nữa.

Sang năm cấp 2, chương trình học có nhiều thay đổi, các bộ môn cũng khác so với Tiểu học, giai đoạn đầu, Tiểu An còn hơi lúng túng nên kết quả có giảm đi một chút. Chính điều này làm mẹ cô bé không hài lòng, người mẹ liên tục đặt câu hỏi vì sao, tại sao và ép con phải cố gắng chăm chỉ hơn. Dù rất tự hào về con gái nhưng người mẹ cũng chẳng lúc nào dành lời khen ngợi cho con vì sợ con kiêu ngạo. Chính vì vậy, Tiểu An luôn phải sống trong sự căng thẳng khi lúc nào mẹ cũng chất vấn về điểm số.

Đến năm học lớp 8, chương trình học nặng kèm theo nhiều khóa học ngoài kèm theo khiến Tiểu An dường như cạn kiệt sức lực. Cô bé cũng không còn hứng thú với chuyện học hành mà bắt đầu chán ngán. Một ngày nọ, khi nhận kết quả kiểm tra Toán với số điểm thấp nhất từ trước đến nay, mẹ bé gái 13 tuổi đã nổi đóa, liên tục trách móc con tại sao lại như vậy. Quá nhiều mệt mỏi uất ức giấu trong lòng bấy lâu khiến cô bé cũng không giữ được bình tĩnh và lớn tiếng lại với mẹ. Người mẹ thấy thế lại càng tức giận hơn, vì không thể kìm nén được cảm xúc, cô đã tức giận "động tay" với con. Tiểu An sau đó sững người, im lặng và bỏ về phòng.

Cứ tưởng rằng sự nghiêm khắc của mình sẽ giúp con nhận ra lỗi sai, nhưng đây lại chính là giọt nước tràn ly khiến cô bé 13 tuổi có hành động dại dột. Tối hôm đó là buổi tối cuối cùng hai mẹ con họ có cơ hội ở bên nhau. Không chịu được áp lực từ việc học hành và cả gia đình, Tiểu An đã quyết định gieo mình từ tầng thứ 17, để lại một lá thư với dòng chữ duy nhất gửi cho mẹ khiến ai nấy đều phải xót xa: “Mẹ thắng rồi, con trả lại m.ạng sống của con cho mẹ.”

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Sự ra đi của cô con gái yêu quý khiến người mẹ không thể đứng vững. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn nghĩ mình hy sinh mọi thứ, làm tất cả mọi việc đều là vì con. Không ngờ có ngày lại phải nhận kết cục tang thương như thế này. Câu chuyện là bài học đắt giá khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy nghĩ, rõ ràng cha mẹ luôn yêu thương con cái mình, nhưng sự kỳ vọng quá mức của cha mẹ lại chính là hòn đá nặng đè lên những đứa trẻ non nớt. Chỉ cần đưa tay đẩy nhẹ một cái, hòn đá này sẽ nhấn chìm những đứa trẻ mãi mãi.

Ai cũng muốn con học thật tốt vì đây chính là con đường thuận tiện nhất để con đạt được thành công trong tương lai. Thế nhưng bố mẹ đừng bao giờ để chuyện học biến thành những áp lực nặng nề khiến con em mình ngày càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Đôi khi điểm số không phải là tất cả, quan trọng là con đã học được những gì và hứng thú với việc khám phá kiến thức mới ra sao, định hướng tương lai thế nào. Mỗi người cha, người mẹ nên là bạn đồng hành để thấu hiểu, sẻ chia với con mình hơn là cứ liên tục tạo áp lực khiến con ngày càng mỏi mệt và dẫn đến những hành động dại dột, sai lầm.