Vì mưu sinh mẹ phải vất vả đi làm, nhưng chỉ cần có con mẹ như được tiếp thêm thật nhiều sức mạnh. 

Có một đợt em bận công việc phải xa nhà tận 2 tuần liền, mà lúc đó con gái mới có 2 tuổi thôi, nhớ ơi là nhớ. Lúc về nhà thấy con ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở mà thương gì đâu á các mẹ. Nói thật chứ không giả bộ chút nào, đi làm về mệt mỏi mà nhìn con chờ đón mong được gặp mình thì phải nói là bao nhiêu cái khó chịu trong người nó tan biến hết, lúc đó chỉ nghĩ đến con mà thôi.

Mới đây, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video bé gái 3 tuổi đón mẹ đi làm về giữa đêm rất đáng yêu, những hình ảnh này cũng làm em rơi nước mắt vì thấy được cảm xúc của mình ở trong đó. Được biết, mẹ của bé gái này vì tính chất công việc nên hầu như ngày nào cũng phải đi làm đến tận đêm. Cô con gái mới 3 tuổi nhưng rất thương mẹ, ngày nào cũng kiên nhẫn chờ mẹ đi làm về và chạy ra tíu tít đón mẹ.

hình ảnh

Bé gái 3 tuổi ngày nào cũng thức chờ mẹ đi làm về. Ảnh: Sohu

Bố của bé gái cho biết, mình thường tan làm sớm hơn vợ nên nhận trách nhiệm đón con, tắm rửa, cho con ăn uống. Mỗi khi ăn xong, bé gái thường chờ một lúc sau đó đòi bố dắt ra ngoài, đi dạo và cũng là để chờ mẹ về. Dù nhiều lúc người mẹ đi làm về khá muộn, cô bé vẫn thức để chờ mẹ tan làm trở về nhà.

Trong đoạn video, bé gái tíu tít chạy ào ra ngay khi thấy bóng dáng của mẹ mình. Sau đó, ôm chầm lấy mẹ khi mẹ trở về nhà. Người mẹ cũng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc khi bế con gái nhỏ trên tay. Có thể nói dù đi làm về mệt mỏi đến đâu thì chỉ cần thấy hình ảnh đáng yêu của con, mọi mệt nhọc trong người mẹ cũng sẽ tan biến để đổi lấy những nụ cười thật tươi.

hình ảnh

Người mẹ cảm động ôm chầm lấy con khi đi làm về. Ảnh: Sohu

Bên dưới bài đăng rất nhiều người để lại bình luận khen ngợi bé gái đáng yêu, có cả những ý kiến đồng cảm với người mẹ, vì mưu sinh mà không có nhiều thời gian dành cho con:

- Em bé đáng yêu quá, ước gì mình cũng có một cô công chúa như vậy

- Dễ thương thật á, người ta nói con gái sống tình cảm không sai có đúng không cả nhà?

- Mình cũng phải đi làm quần quật từ sớm đến khuya, lắm lúc con chưa dậy thì mẹ đã ra khỏi nhà, có cả những bữa mẹ về nhà thì con đã ngủ, buồn thật nhưng nếu không đi làm thì sao có tiền lo cho con

- Mình cũng như vậy, đi làm về mệt đến đâu thấy con mọi mệt nhọc dường như chưa từng xuất hiện, con cái chính là động lực mãnh liệt của cha mẹ mà

- Nhiều lúc chẳng nỡ xa con nhưng cuộc sống là thế, lắm hôm về nhà nhìn con ngủ say sau khi khóc đòi mẹ mà không cầm được nước mắt

- Em thì chỉ bán buôn tại nhà nhưng nhiều lúc cũng chẳng có thời gian chơi với con vì bận quá, có hôm bảo con nằm chờ mẹ một chút rồi mẹ sẽ chơi với con. Lúc xong việc quay vô thằng bé đã ngủ lăn từ lúc nào, chắc vì phải chờ mẹ lâu quá, thương ơi là thương

Giống như mẹ của bé gái 3 tuổi ở trên, có lẽ chẳng người mẹ nào không muốn có nhiều thời gian chăm sóc, chơi đùa cùng con, nhưng đôi khi hiện thực bắt mẹ buộc phải chọn lựa. Nếu mẹ không chấp nhận bớt đi thời gian bên con, con sẽ chẳng có được một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy.

Mọi sự vất vả, hy sinh của mẹ chắc chắn sẽ được đáp đền khi con khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày. Đúng là với mọi bậc làm cha làm mẹ, con cái chính là động lực để bản thân phải luôn phấn đấu, mẹ chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày con vui tươi, hạnh phúc và không bị thiếu thốn đã là quá đủ.