“Thất vọng giống như tiền lẻ vậy, nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng một ngày khi gom đủ, tôi sẽ mua cho mình một vé xe không khứ hồi, vĩnh viễn rời đi”, có lẽ câu nói này đúng trong với người mẹ trong câu chuyện này

"Con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho" - Chẳng phải tự nhiên mà ông cha ta lại muốn con gái lấy chồng gần đến thế, chưa cần nói đến chuyện sung sướng hay giàu nghèo, nhưng chắc chắn bạn sẽ được lợi nhiều hơn mất. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh người mẹ tự chạy xe đạp điện chở theo 2 đứa con nhỏ vượt 450km để trở về quê mẹ sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng khiến cư dân mạng cảm thấy chua xót và thấm thía câu nói: “Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”.

Theo đó, người mẹ trẻ này lấy chồng cách xa nhà 450km, sau kết hôn, cô sinh được 1 bé trai và 1 bé gái, 2 đứa trẻ đều rất xinh đẹp và đáng yêu. Tuy nhiên một thời gian sau, giữa hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, người chồng đã giận dỗi và chạy xe ô tô bỏ đi nhiều ngày không về, để lại cô và 2 đứa nhỏ ở nhà.

Ban đầu người mẹ còn kiên nhẫn, nhưng về lâu về dài, người chồng vẫn kiên quyết không trở về khiến cô cảm thấy tổn thương. Khi cô muốn tìm người để chia sẻ thì đều không có ai để tâm sự, cuối cùng cô quyết định chạy xe đạp điện, chở theo 2 con cùng 2 chú chó bắt đầu hành trình vượt 450km để chạy về quê nhà.  Nhiều người hỏi lý do tại sao cô không đi ô tô, cô nói rằng đó là vì 2 chú chó không được phép ngồi trên xe. Còn chiếc xe ô tô ở nhà thì chồng cô đã lái, cô chỉ có thể đi xe điện.

hình ảnh

Sau đó, gia đình cô khi biết tin con gái đang đi trên đường đã lập tức tìm xe đến đón, cuối cùng cả 3 mẹ con và 2 chú chó về nhà an toàn.

hình ảnh

Khi sự việc được đăng tải trên mạng, có người cho rằng: “Người mẹ này tốt bụng quá, vừa lo cho con vừa lo cho cả 2 chú chó”. Cũng có người cho rằng “Người mẹ phải chăng đang quá tự cao tự đại, vì cái tôi quá lớn mà bất chấp nắng mưa, để con rơi vào phải chịu khổ cùng mẹ”. Thế nhưng suy cho cùng, có lẽ không ai hiểu được  gốc rễ của vấn đề, đó là những vết thương lòng thầm kín của một bà mẹ đã tổn thương quá nhiều, quả thực khi hôn nhân đổ vỡ thì chỉ còn biết quay về trong  vòng tay bố mẹ mà thôi.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Trên thực tế, chúng ta vẫn thường nghe chuyện bố mẹ ngăn cản con cái chuyện lấy chồng xa vì sợ con gái phải chịu khổ. Một đồng nghiệp của tôi quê sau khi kết hôn ở xa nhưng duyên lành chẳng được bao lâu, hai người lại cãi vã, có một câu nói khiến cô đau lòng đến mức mười mấy năm vẫn không thể nào quên được cái lạnh sống lưng lúc đó.

"Đây là nhà của tôi. Nếu cô không vui, hãy biến khỏi đây!", anh chồng nói với giọng điệu lạnh lùng.

Có lẽ ai nghe thấy câu nói này cũng cảm thấy đau lòng, đặc biệt là bậc làm cha làm mẹ. Sinh con gái ra chỉ mong con được hạnh phúc, việc gả con gái lấy chồng xa giống như một thả 1 quả bóng bay cao lên bầu trời, có thể nhìn thấy nhưng không thể lấy lại được…