Trong xã hội hiện đại, mọi người, mọi ngành đều phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn.à

Và điều đó không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai. Đặc biệt trong những trường hợp mà chúng ta không bao giờ có thể lường trước được. Mới đây một sự việc đau lòng đã xảy ra khi mẹ đang dạy trực tuyến thì con ở nhà té xuống không qua khỏi.

Em đọc trên Sina thì vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, Chi nhánh Mengjin của Sở Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết vào lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 8, một đứa trẻ 6 tuổi ở quận Mengjin đã rơi xuống khi đang chơi trên tầng thượng chung cư. Người thân của bé Jia Jia cho biết mẹ của đứa trẻ là giáo viên tại một trường trung học địa phương và đang tham gia giảng dạy các lớp học trực tuyến tại trường khi vụ việc xảy ra.

hình ảnh

Trong thời gian nghỉ ở nhà, bé Jia Jia ở với bà ngoại và mẹ. Tuy nhiên, các lớp tiểu học vẫn chưa bắt đầu vào học từ giữa tháng 8 nên thời gian này cậu bé tiếp tục ở nhà. Theo tài khoản Chi nhánh Mengjin của Sở Công an thành phố Lạc Dương, vào chiều 27/8, Jia Jia cùng hai đứa trẻ khác khoảng 6 tuổi leo lên nóc tòa chung cư thì không may, Jia Jia bị ngã. Sau khi tiếp nhận, cảnh sát đã khẩn trương tới hiện trường, nhân viên y tế khẳng định cậu bé không có dấu hiệu sinh tồn. Vụ việc xảy ra tại khu dân cư Xinrun Sunshine Home Community ở quận Mengjin. Điều đau lòng là bé bị té ngã khi mẹ đang dạy trực tuyến ở trường.

Người thân cho biết mẹ bé Jai Jai rất đau lòng từ sau khi xảy ra thảm kịch. Cô vốn là giáo viên Địa lý ở một trường trung học tại Mengjin. Cô đang dạy trực tuyến theo yêu cầu của nhà trường khi con bị ngã và không thể giám sát trẻ. Bà ngoại thì đã lớn tuổi và không thể quản nổi đứa cháu quá tinh nghịch. Trường trung học bắt đầu các lớp từ ngày 5/8, nhà trường yêu cầu giáo viên đến trường để dạy trực tuyến các ngày trong tuần từ 11/8. Cộng đồng cư dân chung cư cho biết trên mái nhà có một khu vực bao gồm bàn ghế, ghế dài, xích đu và một số thiết bị tập thể dục để mọi người cùng nhau sử dụng. Tuy nhiên khu vực sân thượng này hoàn toàn không được che chắn cẩn thận, cũng không có bảo vệ quan sát nên 3 đứa trẻ nghịch ngợm đã tò mò chạy lên chơi và Jia Jia ngã xuống.

hình ảnh

Trang tin Jimu News đã liên hệ với văn phòng phụ trách học tập của trường trung học ở quận Mengjin để hỏi về vấn đề này nhưng bị từ chối trả lời. Phòng Giáo dục huyện Mengjin cũng không kết nối được.

Khi sự việc được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra trách cứ người mẹ. Là mẹ mà không thể nào chăm sóc, bảo vệ con mình. Bất hạnh bao giờ cũng buồn, nhất là nỗi đau mất con, nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm người mẹ. Đứa trẻ 6 tuổi là đứa con cưng của gia đình, là tương lai của gia đình, bi kịch xảy ra là điều mà không ai mong muốn.

 “Vì con của người khác mà đánh mất con của chính mình thì ai đi đòi công bằng cho mình?”.

"Câu hỏi được đặt ra là khi các giáo viên buộc phải đến trường dạy trực tuyến thì ở nhà ai sẽ là người chăm sóc các con của họ?".

Người mẹ cho biết khi đứa trẻ bị tai nạn, cô đang ở trong lớp học trực tuyến và không hoàn thành trách nhiệm giám hộ của mình. Cô cũng nói rằng trường không bắt đầu vào giờ khai giảng thống nhất theo quy định của văn phòng, mà thay vào đó yêu cầu toàn bộ giáo viên phải đi làm trước, các lớp học trực tuyến được triển khai mỗi ngày và không nghỉ cuối tuần. Nhà trường cũng nhấn mạnh không được đưa trẻ đến trường cùng trong giờ học.

hình ảnh

Sự việc mẹ đang dạy trực tuyến thì con ở nhà té ngã vẫn đang được cảnh sát tiến hành điều tra. Điều day dứt nhất đối với người mẹ có lẽ là khi cô đang dạy con người khác thì không thể chăm sóc con mình, và tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Bài và ảnh tổng hợp từ TQW