Nhắc đến sống thử, nhiều bạn nữ sẽ phản đối kịch liệt vì sau một cuộc tình tan vỡ, người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là phụ nữ. Vậy mà trong câu chuyện sau, tình huống bi hài lại đổi vai cho cánh mày râu.

Mới đây, một anh chàng lên mạng than vãn việc sống thử với bạn gái và phải "phục vụ" từ A đến Z. Nhận thấy lao lực cả về vật chất lẫn tinh thần, anh chàng đã quyết định chia tay. Cụ thể, bạn gái bị mất việc nên anh chàng gọi cô đến góp gạo thổi cơm chung.

Cứ tưởng việc sống thử sẽ tiết kiệm được phần nào phí sinh hoạt nhưng anh đã lầm. Ngày bạn gái dọn đến chỉ mang theo đúng 700k. Đấy là cầm theo thôi nhé vì sau đó cô ấy mang 500k đi nạp game, còn 200k lại đút túi dùng dần. Tâm sự của thanh niên như sau:

hình ảnh

Tâm sự của trai trẻ trên mạng xã hội (Ảnh:2sao)

 "Vì dịch nên công việc gặp khó khăn, lại đang bị chấn thương do chơi thể thao nhưng mình nghĩ đã đưa bạn ấy đến ở cùng thì phải có trách nhiệm. Mình đã đi mượn tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày cho hai đứa. Bạn ấy ở với mình tầm 2 tuần nhưng chẳng làm gì.

Cả ngày chỉ ở trong phòng chơi game và nằm điều hoà 24/7 khiến mình bắt đầu sốt ruột. Mình còn phát hiện ra bạn gái không chỉ lười, còn ở bẩn. Đỉnh điểm nhất là sau 2 tháng bạn ấy đến ở, mình tốn mất 2 triệu tiền điện nước. Vậy mà bạn ấy không hề đề nghị chia tiền hay như nào cả nên mình cũng không dám nói gì".

Đã chẳng có việc làm, phải đi vay tiền để sống còn phải "nuôi báo cô", anh chàng quả thực áp lực đủ đường. Cuối cùng, anh đành chọn cách "đường ai nấy đi" cho nhẹ gánh.

Đúng là trong câu chuyện nói trên, thật tội nghiệp cho chàng trai trẻ. Những tưởng sự hy sinh của mình dành cho bạn gái sẽ được nàng cảm kích, yêu thương. Đằng này anh lại nhận ra sự thật chát đắng. Nhưng trong cái rủi có cái may, chia tay sớm bớt đau khổ, bởi mẫu phụ nữ như bạn gái kể trên, thân mình còn lo cho mình chưa xong, không thích hợp với đời sống hôn nhân, không thể làm vợ giỏi, mẹ hiền.

Vậy mới thấy, sống thử tuy bị nhiều người lên án, nhưng nó cũng có hai mặt. Mặt xấu là dễ để lại tai tiếng, dễ bị mọi người dị nghị, phụ huynh lớn tuổi khó chấp nhận, hoặc nửa kia sau này sẽ không vui. Nhưng mặt tốt là chúng ta nhận ra được tính cách của nhau, tránh chọn nhầm người.

Lại nói trong câu chuyện kể trên, hành động của bạn nữ thật không chấp nhận được. Mùa dịch thất nghiệp không lo lắng kiếm việc làm, qua bạn trai ăn nhờ ở đậu. Nhà thì không dọn, ăn dơ ở bẩn, trong khi bạn trai còng nợ vay tiền.

Có thể bạn nữ này không yêu chàng trai thực sự, chỉ muốn lợi dụng qua cơn khó khăn. Hoặc nghĩ phụ nữ khi còn được theo đuổi thì phải tỏ ra mình là công chúa, bắt đối phương cưng chiều hết mực. Nếu tính cách này còn kéo dài thì dù cô có xinh đẹp đến đâu, cũng chẳng có gã trai nào chịu nổi.

Nhiều cô gái trẻ, thậm chí cả phụ nữ lớn tuổi, luôn nghĩ rằng mình là phái yếu rồi tự cho mình cái đặc quyền dựa dẫm vào đàn ông. Cứ dạo một vòng Facebook, sẽ thấy nhiều cô gái độ tuổi xuân thì, thường xuyên đăng bức hình chụp cùng người yêu kèm theo caption: "Gặp được người đàn ông tốt, phụ nữ cả đời không cần trưởng thành".

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong/ Tin Tây Nguyên)

Câu nói "ngôn tình" này đương nhiên không phải do cô ấy tự nghĩ ra. Chỉ cần tìm kiếm một vài từ khóa tương tự trên Google là có thể bắt gặp rất nhiều câu có nội dung tương đồng như vậy. Dần dần, họ tự thấy mình sống như con nít cũng được, dựa dẫm vào người yêu còn hơn dựa vào mẹ cha.

Những người phụ nữ như vậy đừng nói tới ba chữ bình đẳng giới. Bình đẳng giới là phụ nữ và đàn ông được hưởng cùng một thứ quyền lợi, cơ hội và dĩ nhiên phải chịu cùng một loại trách nhiệm, nghĩa vụ.

Bạn sống dựa đàn ông thì đừng oán thán tại sao đàn ông không tôn trọng bạn. Cho nên phụ nữ à, độc lập, tự cường, mạnh mẽ một chút; khôn ngoan, sắc sảo, hiểu biết một chút; bớt ngây thơ, khù khờ, tin người lại; giữ vững được tôn nghiêm của bản thân dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.

Suy cho cùng, dù sống thiệt hay sống thử, dù đang yêu hay đã là vợ chồng, thì cả hai đều phải bình đẳng về mặt kinh tế, công việc nhà. Làm ra tiền nhiều tiền ít không quan trọng, miễn là phải góp vào với nhau. Công việc nhà cũng vậy, việc nặng thì con trai làm, việc nhẹ thì con gái lo.

Còn sống mà bắt người này nuôi mình, người kia chiều mình thì sớm hay muộn cũng có ngày bị đá ra khỏi nhà. Đến mẹ cha cũng chỉ chấp nhận nuôi bạn đến khi học xong Cao Đẳng, Đại học, còn lại chẳng ai dám nuôi bạn cả đời. Là người có tự trọng, xin đừng như cô gái kể trên.

Nguồn: 2sao