Bị trộm lấy hết tài sản và giấy tờ tùy thân khi đang làm công nhân tại Sài Gòn, người đàn ông này do không còn tiền và người thân ở nơi đất khách nên quyết định đi bộ gần 1000 km về quê ở tỉnh Quảng Bình.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng đang dành nhiều sự quan tâm đến câu chuyện của một người đàn ông ở Quảng Bình đi bộ hàng trăm km từ TP.HCM về quê. Sau khi đọc được những thông tin chính thức về sự việc trên, tôi xin phép chia sẻ với độc giả trong cộng đồng Ngẫm chuyện đời được biết nhé! 

hình ảnhMất hết tiền, anh công nhân đi bộ 800 km từ SG về quê: Không nhận tiền dọc đường, chỉ xin đồ ăn (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin tôi đọc được trên trang Thanh Niên, nhân vật chính được nhắc đến là anh Chu Đức Thắng (SN 1985, trú thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Được biết, anh Thắng trước đó là công nhân cho một cơ sở dệt bao bì ở H.Bình Chánh, TP.HCM. Cách đây 15 ngày, khi còn ở Sài Gòn làm việc thì anh Thắng không may bị trộm lấy hết tài sản và giấy tờ tùy thân. Do không có tiền và người thân ở nơi đất khách nên anh quyết định đi bộ 800 km về quê.

hình ảnh

Anh Thắng khiến dư luận vô cùng bất ngờ khi quyết định đi bộ 800 km từ TP.HCM về quê Quảng Bình (Ảnh: Thanh Niên)

Anh Thắng có chia sẻ, anh đã đi bộ liên tục 15 ngày mới đến được địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường đi, anh được nhiều người dân giúp đỡ lương thực. Hàng đêm, anh Thắng xin tá túc dưới hiên nhà dân hoặc các công trình bên đường. Đi bộ nhiều ngày liền dưới thời tiết mưa nắng thất thường nên sức khỏe của anh Thắng giảm sút rất nhanh, cùng đôi bàn chân chai sạn, sưng lên vì đi chân không nhiều ngày. Rất may mắn khi đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi thì anh đã được lực lượng công an phát hiện và hỗ trợ nhiệt tình giúp anh có kinh phí về quê.

"Mình cứ đi bộ, khi thì ngủ cây xăng, khi thì hiên nhà dân, gặp đâu nghỉ đó, sáng dậy lại đi. Nhiều người họ thương nên họ cũng cho tiền, đồ ăn nhưng mình quyết định đi bộ nên không nhận tiền. Ra đến Quảng Ngãi có mấy anh công an hỏi thăm, xin số điện thoại mẹ mình rồi bắt xe cho về", anh Thắng kể lại.

Theo như thông tin tôi có tìm hiểu thêm, anh Thắng là con thứ hai trong gia đình có 2 anh em. Bố anh Thắng đã mất từ lâu, do hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn mà nhiều năm qua anh thường xuyên xa nhà và đi làm thuê ở các tỉnh phía Nam. Sau khi được các lực lượng công an hỗ trợ kinh phí ăn uống và vé xe về quê, hiện tại anh Thắng đã an toàn trở về nhà với gia đình.

hình ảnhAnh Thắng may mắn được  lực lượng CSGT hỗ trợ tiền để về quê (Ảnh: Thanh Niên)

Đọc câu chuyện nghĩ mà thấy thương người đàn ông này quá, mọi người nhỉ? Lương công nhân ba cọc ba đồng sống ở Sài Gòn đã chật vật vậy mà còn bị trộm hết tài sản. Mong là sau khi được hỗ trợ về quê thì anh sẽ tìm được một công việc phù hợp hơn, "làm ít ăn ít" nhưng có gia đình ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ thì vẫn tốt mà mọi người nhỉ?

Theo Thanh Niên