Tôi kết hôn năm 2007. Cuộc sống hôn nhân những năm đầu tuy không phải quá viên mãn, lãng mạn như trong phim ngôn tình nhưng tôi vẫn hài lòng bởi vợ chồng biết bảo ban nhau làm ăn. Thi thoảng trong gia đình vẫn nảy sinh ra mâu thuẫn, cãi vã song tôi nghĩ đó là điều tất yếu của hôn nhân. Quan trọng là mình đối diện với chúng như thế nào.

Vợ chồng tôi cùng làm nhà nước, lương lậu gọi là đủ sống, chịu khó nhận thêm việc làm thêm thì cũng dành dụm được 1 chút ít. Sau cưới 5 năm, tôi sinh liền 3 đứa con, 2 gái 1 trai theo ý chồng bởi lúc nào anh cũng nói:

“Con gái chính là của để dành. Đẻ nhiều con là nhiều của… anh chỉ thích đông con sau về già có con cháu quây quần là hạnh phúc nhất”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lương công chức mà nuôi 3 đứa con lít nhít thực sự không dễ dàng gì nhưng tôi chẳng bao giờ than khổ. Thế nhưng khi đứa út vừa lẫm đẫm biết đi thì tôi lại phát hiện chồng cặp bồ. Người anh ta ăn nằm lại chính là quản lý sản xuất của công ty tôi làm. Ả ta góa chồng, có tiền nên khi cặp, ả chiều chuộng khiến chồng tôi mê muội.

Biết chuyện tôi gặp trực tiếp nói chuyện phải trái. Vậy nhưng ả đang tâm giật chồng người đã thẳng thừng cho tôi nghỉ việc. Còn chồng tôi lại bảo:

“Cô biết điều im lặng, đừng có động tới người ta thì tôi còn mang tiền về cho cô nuôi con. Nhưng giờ cô phá đám ra như thế thì tự lãnh hậu quả. Ly hôn đi”.

Mặc cho tôi van nài níu kéo anh ta một mực bỏ gia đình. Tôi xin chồng thôi thì hết tình còn nghĩa, còn 3 đứa con chung cần bố. Vậy mà anh ta lại lạnh lùng tuyên bố một câu xanh rờn:

“Con cô đẻ cô tự nuôi. Tôi kiếm đâu chẳng có con…”.

Vậy là anh ta đùn cả 3 đứa con cho tôi. Thương con tôi cũng chẳng đành lòng đôi co, chia rẽ mấy đứa nhỏ. Bởi suy cho cùng, anh ta sống vô trách nhiệm như thế, con tôi có sống cùng cũng chẳng được chăm sóc tốt.

Ra tòa mất việc, tôi phải đưa con đi thuê trọ, xin việc mới để nuôi 3 đứa con. Vất vả cực nhọc không lời nào tả hết còn chồng thì sung sướng đón bồ về sống cùng với nhau.

Vậy nhưng ông trời có mắt, 10 năm xiêu vẹo nuôi con, 3 đứa con tôi đều ngoan ngoãn học hành chăm chỉ. Kinh tế tôi cũng khá dần lên, giờ cuộc sống của 4 mẹ con tôi rất ổn. Bất ngờ cách đây chục ngày tự nhiên chồng cũ tìm tới gặp tôi van xin:

“Anh biết anh sai rồi… 10 năm qua là anh sai với mẹ con em, xin em đánh kẻ chạy đi đừng đánh người chạy lại. Hãy mở lòng cho anh cơ hội sửa sai, cho anh được nhận lại con để cùng em chăm sóc chúng”.

Chẳng là sau khi ly hôn tôi để ở với người tình được vài năm thì chồng cũ của tôi gặp tai nạn mất khả năng sinh sản. Ả đàn bà kia cũng vì thế mà bỏ hắn, không còn đường nào, anh ta quay về van xin mẹ con tôi cho quay đầu. Đương nhiên tôi không chấp nhận. Anh ta năn nỉ:

“Xin em… dù sao anh cũng là bố của chúng”.

Nghe nực cười, tôi đáp:

“Chính anh tuyên bố hết quan hệ máu mủ cho đỡ lằng nhằng cách đây 10 năm rồi. Giờ quyền gì nói câu đó”.

Vậy là tôi đuổi hắn ra khỏi nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet