Nói về đường tình duyên của em thì đúng là lận đận, vất vả hơn người khác. Năm 24 tuổi em kết hôn lần đầu với Tùng. Anh ấy tuy không phải mối tình đầu nhưng lại là người khiến em yêu say đắm nhất. Sau hơn 1 năm hẹn hò, 2 đứa chính thức về chung 1 nhà. Cứ nghĩ cưới được người đàn ông mình yêu là hạnh phúc, ai ngờ sống với nhau chưa đầy 5 tháng thì vợ chồng bắt đầu xảy ra không biết bao nhiêu mâu thuẫn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tùng hiền lành yêu thương em nhưng phải tính quá nhu nhược, không có lập trường. Trong cuộc sống anh ấy hầu như không có chính kiến riêng của bản thân, công to việc lớn vợ phải đương đầu gánh vác. Chồng em quá nghe lời mẹ. Tuy 2 đứa sống riêng nhưng mẹ chồng em vẫn can thiệp rất sâu. Nếu không sang được nhà thì bà nhắn tin gọi điện chỉ huy con trai phải làm thế này thế kia. Có lần em còn nghe thấy bà dặn:

“Đàn ông không được nghe vợ, không được để vợ nắm kinh tế”.

Khi em muốn kế hoạch 2 năm để phát triển sự nghiệp cho vững vàng Tùng lại nghe mẹ không đồng ý. Anh dọa:

“Mẹ anh nói, nếu em không đẻ chúng mình sẽ ly hôn”.

Cứ mở miệng Tùng lại có câu “mẹ anh nói”. Quá ngán ngẩm, em trả lời:

“Thế anh sang bảo với mẹ là tôi đồng ý li hôn”.

2 năm sau em tái hôn với Huân. Rút kinh nghiệm từ đổ vỡ lần 1, khi quen Huân em để ý rất kỹ tính cách. Anh là người quyết đoán, độc lập và mạnh mẽ chứ không như Tùng. Nghĩ rằng trong cuộc sống anh sẽ biết bảo vệ gia đình riêng em mới đồng ý cưới. Thế nhưng lấy về rồi em lại sốc khi nhận ra Huân quyết đoán tới mức độc đoán và bất chấp một cách vô lý. Anh quá ích kỷ chỉ biết làm theo ý mình, chỉ cần anh thích là quyết không bao giờ hỏi tới cảm nhận của vợ.

Khi em sinh con, anh phó thác hết việc nhà cho vợ. Anh bảo:

“Đàn bà không làm những việc ấy thì còn làm gì. Cảm thấy vất vả quá không chịu được, cứ việc về mà ở với bố mẹ cô”.

Nói chung vất vả em không ngại nhưng công sức mình bỏ ra phải đổi lại được sự trân trọng của chồng. Đằng này Huân lại xem thường vợ, em cũng không thiết giữ nên sau đó quyết định ra tòa và giành quyền nuôi con.

Năm 2020 em tái hôn lần 3, lần này em không quá cầu toàn chọn chồng nghĩ thôi thuận theo duyên số miễn thấy ưng là cưới. Vậy nhưng kết hôn được có 1 năm lại phát hiện người chồng thứ 3 này ngoại tình. Ngán ngẩm, em ly hôn tiếp.

Nhiều người thấy em cứ kết hôn lại ly hôn cũng gièm pha nói rằng:

“Quá tam 3 bận, cưới những 3 lần chồng chưa thấy chán hay sao mà vẫn còn thấy hẹn hò tiếp”.

Những người nói sau lưng thì thôi chứ người nào nói trước mặt là em cũng chẳng ngại ngần mà trả lời:

“Tôi yêu ai sẽ lấy người ấy nhưng nếu sống không hạnh phúc, không hợp thì bỏ. Cưới chồng cũng chẳng qua là tìm người phù hợp với mình để có thể gắn bó hết đời. Chọn sai sẽ chọn lại, chẳng có gì xấu hổ”.

Quan điểm sống của em chính là như thế đó. Hạnh phúc không tự nhiên mà có nếu ta không nỗ lực kiếm tìm phải không các chị.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com