Sinh con ở tuổi 60 là một quyết định khá liều lĩnh mà không phải ai cũng có thể làm được.

Em vốn thích các diễn viên Hàn cực, gì mà người nào cũng có nét đẹp ngây thơ thanh thoát trẻ mãi không già. Mà để ý một cái là rất nhiều cô kết hôn, sinh con muộn nhưng vẫn trẻ đẹp như mới 2 mươi mấy, đỉnh thật sự luôn á các mẹ. Ngày nay thời đại tân tiến thì có lẽ việc sinh con khi ngoài 30, 40 có lẽ cũng đơn giản và phổ biến hơn rồi. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp vẫn còn sinh con ở tuổi 5 mươi mấy, 60 thì đúng là phục sát đất vì quá dũng cảm luôn các mẹ ạ. Mới đây em có đọc một câu chuyện của người mẹ sinh đôi ở tuổi 60, hiện 2 con của bà đã lớn, nghe bà trải lòng về quyết định của mình và những ngày tháng nuôi con mà thấy thương thật sự.

Cách đây vài năm, bà Quách Mẫn đã sinh đôi ở tuổi 60. Các bác sĩ đã từng rất lo ngại, thậm chí can ngăn bà vì quyết định này vô cùng liều lĩnh. Tuy nhiên, một khi đã bàn bạc xong, không ai có thể ngăn được quyết tâm của bà và chồng. Điều đáng nói ở đây là cả hai quyết định sinh thêm con khi tuổi đã cao, và con của họ cũng đều đã ngoài 30. Khi được hỏi về vấn đề này, bà Quách chia sẻ mình và người chồng hiện tại đều là cuộc hôn nhân thứ 2. Trước khi đến với nhau, chồng bà có một cậu con trai, còn bà có một cô con gái. Tuy nhiên, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi con gái của bà Quách trong ở độ tuổi 24. Điều này khiến bà vô cùng buồn bã. Vài năm sau đó, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, người phụ nữ này đã bàn bạc cùng chồng và quyết định dùng số tiền tiết kiệm khoản 60.000 NDT (200 triệu đồng) để làm IVF với mong muốn có một đứa con gái.

hình ảnh

Ban đầu, các bác sĩ khi nghe mong muốn của bà đều cảm thấy lo lắng, họ hết mực can ngăn vì tuổi của bà Quách đã cao. Đây thực sự là một quyết định liều lĩnh. Thế nhưng không ai có thể cản được bà nên cuối cùng, bà Quách cũng đã thực hiện được mong muốn sinh con ở tuổi 60. Ca IVF thành công nhưng bất ngờ lại là song thai. Lo ngại vợ đã lớn tuổi mang thai đôi có thể gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng, gia đình cũng không quá khá giả nên chồng bà Quách từng nghĩ đến việc khuyên vợ bỏ đi một phôi, nhưng bà không đồng ý.

Người phụ nữ này đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để mang thai đôi và vượt qua ca sinh mổ thành công, đón 2 con chào đời. Vì tính chất nguy hiểm của ca mổ, các bác sĩ cũng vô cùng lo lắng nhưng may mắn là cặp sinh đô cuốii cùng cũng chào đời bình an. Thế nhưng sự vất vả chưa dừng lại tại đó.

Bà Quách 60 tuổi ngày ngày vẫn phải thức khuya dậy sớm, một đêm chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng để chăm sóc 2 con mới sinh. Bà làm việc gần như quần quật cả ngày. Vì vẫn phải đi làm để xoay sở kiếm tiền nuôi con, ngay từ khi 2 đứa trẻ lên 1, bà đã gửi các con đi nhà trẻ để làm việc với hy vọng sẽ có đủ tiền nuôi các con cho đến khi vào được Đại học. Ban đầu, giáo viên còn nhầm bà Quách là bà nội chứ không ngờ lại là mẹ của 2 đứa trẻ.

hình ảnh

Tuy nhiên, biến cố lại ập đến, chồng bà bất ngờ bị tai biến phải nhập viện, sau đó không còn sức lao động. Tất cả gánh nặng dồn hết lên vai người phụ nữ lớn tuổi với vóc dáng bé nhỏ này. Bà chia sẻ dù vất vả nhưng cũng cố gắng hết sức để chăm lo cho các con, mặc kệ lời người đời bàn tán. Trước đây từng mong hai vợ chồng cùng cố gắng để lo cho 2 con học Đại học, nhưng bây giờ có lẽ chỉ cần nuôi được  2 đứa trẻ học lên cấp 2 là đã mừng rồi. Sau đó, bà dự định sẽ cho các con học một nghề nào đó để có thể kiếm tiền và sống tự lập. Hy vọng bà có đủ sức khỏe để kiếm tiền nuôi các con đến lúc ấy.

hình ảnh

Hiện tại, cặp sinh đôi đã lớn. Chồng bà Quách may mắn được con trai và con dâu phụ giúp chăm sóc nên bà có thể toàn tâm toàn ý lo cho 2 con nhỏ. Người mẹ lớn tuổi cho biết sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho các con vì chúng chính là niềm vui, niềm tự hào và là động lực to lớn ở tuổi xế chiều của bà.