Như vậy là không có phép màu nào xảy ra. Sau 24 giờ tìm kiếm tích cực, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 mẹ con cô giáo mầm non ở sông Thái Bình.

Từ hôm qua đến giờ em cứ theo dõi tin tức, mong rằng tia hy vọng dù nhỏ nhoi cách mấy cũng sẽ được thắp lên, xung quanh vụ việc cô giáo dẫn 2 con nhỏ ra hướng bờ sông. Nhưng rồi trong ngày hôm nay thì có lẽ mọi chuyện đã khép lại, đặc biệt khi nhìn thấy cảnh mẹ ôm chặt con 9 tháng lúc được tìm thấy. Đúng là không thể cầm được nước mắt các mẹ ạ.

hình ảnh

Xót xa khoảnh khắc tìm thấy 3 mẹ con, mẹ vẫn ôm chặt con không rời (Ảnh VNN)

Em đọc trên báo Tuổi Trẻ thì 6 giờ sáng nay 10/5, bé lớn được tìm thấy cách vị trí 3 mẹ con để lại xe đẩy, dép, điện thoại ngược lên trên thượng nguồn khoảng 350 m. Đến 8h30 thì đã tìm thấy cô giáo Th. và đứa con nhỏ. Ban đầu lực lượng chức năng hy vọng đây chỉ là hiện trường giả, khi chị Th. có những bộc phát về suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi tìm thấy đứa con lớn, gia đình và chính quyền biết rằng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Cả 3 mẹ con đều được tìm thấy trên sông Thái Bình, đoạn chảy qua xã Cẩm Văn (Hải Dương). Đau xót nhất chính là khoảnh khắc ca nô đưa hai mẹ con vào bờ, sau khi bé Bánh Mì (tên ở nhà của bé lớn được tìm thấy). Ắt hẳn những người có mặt cũng không thể cầm được nước mắt khi cả hai mẹ con đều không thể tách nhau ra. Người mẹ đã ôm chặt con 9 tháng trong vòng tay của mình, còn em bé cũng ôm cứng mẹ từ sau lưng. Đôi tay non nớt vẫn tìm lấy sự an toàn từ mẹ.

hình ảnh

Lúc 6 giờ sáng, bé Bánh Mì đã được tìm thấy (Ảnh VNN)

Cũng phải nhớ rằng, sáng chủ nhật 8/5, lần cuối cùng người ta nhìn thấy 3 mẹ con, cũng chính là Ngày của mẹ. Đó là ngày của những bà mẹ trên thế gian này, ngày người ta nhắc đến mẹ với những lời đẹp đẽ nhất. Người ta nói rằng gia đình chị Th. khá giả, mẹ chồng chị trong lúc đau đáu hướng về bờ sông cũng bảo sáng hôm ấy mọi thứ rất bình thường. Khi cô giáo mầm non đưa các con đi, ai cũng nghĩ rằng chị dẫn 2 con đi dạo như bình thường.

“Lại gần gặp 3 mẹ con tôi có hỏi mấy mẹ con đi đâu ra đây cô ấy còn trả lời tôi cháu cho con đi chơi rồi tôi cũng đi thẳng về nhà luôn, không nói chuyện gì nữa”, một người hàng xóm đã kể lại như vậy, theo Vietnamnet. Một người khác thì cho biết gia đình chị Th. sống hoà thuận, êm ấm không xảy ra điều tiếng hay xích mích gì với bà con hàng xóm. Chị T. là giáo viên mầm non nhưng không dạy ở địa bàn xã mà công tác cách nhà khoảng 5km. Còn chồng làm bất động sản trên Hà Nội. Người nhà cũng nói rằng sáng hôm ấy chị Th. nói cho hai con ra ngoài chơi.

hình ảnh

Mọi thứ đều bình thường cho đến khi điều bất thường xảy ra (Ảnh FBNV)

Mọi thứ đều có vẻ bình thường, cho đến khi nữ giáo viên này nhắn nhiều tin nhắn mơ hồ gửi đến người thân là mẹ, em gái và đồng nghiệp. Kể cả khi người ta phát hiện khu vực bến đò ven sông Thái Bình đoạn qua địa phương có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn, trẻ em, 1 điện thoại Hiện trường cho thấy, có dấu chân đi về phía mép nước. Đến lúc đó thì cũng không một ai nghĩ đến chuyện xấu nhấu.

Nhưng rồi điều kỳ diệu đã không xảy ra, không một phép màu, không một lời trối trăn, cứ thế mà đi. Một người mẹ, một cô giao mầm non, hai đứa trẻ, cứ vậy mà bước vào thinh không. Chẳng hề có một dấu hiệu nào báo trước, chẳng hề có điều gì bất thường, hay cho dù có đi nữa thì những người xung quanh vẫn không thể nhận ra.

hình ảnh

Người nhà đau đáu bên bờ sông (Ảnh TN)

Theo Thanh Niên, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra về nguyên nhân, nhưng nhiều người mẹ đã loáng thoáng nhận ra lý do phía sau đó. Hai đứa con cách nhau vỏn vẹn một tuổi, một người mẹ trẻ gánh gồng mọi thứ, gia cảnh không phải là khó khăn gì. Rất nhiều lời chia sẻ đã được gửi đến 3 mẹ con:

“Vậy là không có phép màu nào cả, 3 mẹ con bạn yên nghỉ nhé. Không chỉ đơn thuần là 2 từ mệt mỏi nữa rồi”

“Nuôi con nhỏ rất dễ bị stress, hay suy nghĩ tiêu cực vu vơ, nhưng hình như bạn ấy cũng có nỗi niềm riêng của mình. Có lẽ vợ chồng ở xa nhau cũng dễ phát sinh này nọ, lại một mình lủi thủi chăm con, cũng buồn lắm chứ”

“Xin đừng phán xét chị ấy, mình mới sinh bé, trong đầu luôn nghĩ đến việc giải thoát. May thay mình tự thoát ra cái suy nghĩ đó, mặc dù chẳng ai làm sai cái gì...”

hình ảnh

Sau 2 ngày tìm kiếm, phép màu đã không xảy ra (Ảnh TN, TT)

“Nói chung mình không phải là người trong cuộc, nên không hiểu hoàn cảnh của họ, chắc tồi tệ lắm mới đến mức phải hành động như vậy. Em nghĩ đã là 1 người mẹ khi yêu thương con quá mức thì họ sẽ nghĩ đến cách để con đi theo mình, chứ không muốn con còn bơ vơ trên đời, sống với mẹ kế rồi con của mẹ kế nữa, không ổn chút nào”

“Mình là người ngoài mà đọc tin con xót xa.Khi người mẹ sẵn sàng đưa cả 2 đứa con của mình đi theo thì chắc hẳn họ đã cùng quẫn lắm, hoặc là trầm cảm quá mức.Lúc trước sau sinh áp lực công việc quá mình cũng đã từng có những ý nghĩ thoáng qua như vậy,nghĩ lại thấy rùng mình.Thật sự đáng thương hơn đáng trách.”

“Cứ nghĩ cảnh 2 bé vùng vẫy dưới nước lại nghẹn ngào quá. 3 mẹ con yên nghỉ nhé.. thời gian qua chắc chắn không mâý dễ dàng với em”

hình ảnh

Những thứ còn sót lại (Ảnh TTXH)

“Xin các anh chồng hãy quan tâm đến vợ sau sinh nhiều hơn, thay vì tạo áp lực thì hãy cùng chia sẻ động viên vợ. Phụ nữ đã vất vả rồi áp lực cứ đòi hỏi người mẹ phải công dung ngôn hạnh khéo léo”

“Những đứa trẻ đáng thương. Thế giới này chúng còn chưa được trải nghiệm những đều tươi đẹp. Mong chị và 2 bé được vãn sanh”

“Ai rồi cũng stress thôi. Chỉ là có người vượt qua được. Người thì không. 2 đứa con đã mệt rồi, còn những chuyện khác nữa. Đau lòng lắm! Chị gái mình cũng sinh năm một, ở nhà chăm 2 đứa con nhỏ. Đẻ đứa sau 3 tháng thì trà xanh đến tận nhà báo là có bầu với chồng chị. Chị mình uất lắm nhưng may mà còn có thể chia sẻ với gia đình, bố mẹ 2 bên. Cũng may là giai đoạn đó đã qua, chị mình kiên quyết ly hôn, ôm 2 đứa con làm lại từ đầu”

hình ảnh

Chỉ người thân ở lại xót xa trăm về (Ảnh VNN)

Rất nhiều người cho rằng, bản thân người mẹ là giáo viên mầm non, ít nhiều cũng là người trải qua giảng đường giáo dục, lại là mẹ trẻ con gắn liền với nghề trông trẻ, chắc hẳn rất yêu con nhỏ. Nhưng phải chọn cách ra đi trong im lặng đến nửa lời oán trách cũng không thể viết ra thì có lẽ chị đã chịu đựng quá giới hạn rồi.

“Hội chứng trầm cảm sau sinh quá đáng sợ, đáng sợ hơn là những người gián tiếp gây ra nó, suy cho cùng, ngày bạn được nhiều người biết đến nhất, là ngày bạn chẳng còn muốn biết họ là ai,1 con người khi bị dồn đến bước đường cùng, không có gì là không thể, mong 3 mẹ con kiếp sau có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn.”

“Nhìn đôi dép hai mẹ con bạn ý để ngay nhắn vậy, chắc hẳn bạn còn lưu luyến cuộc sống nhưng ….”

“Xót xa quá, người đau lòng nhất cũng chỉ có là bố mẹ của chị. Chắc là chị áp lực lắm từ công việc tới gia đình nên mới chọn cách buông xuôi như thế này. Cầu mong chị và các con sớm siêu thoát. Sang thế giới mới an yên và không còn những tổn thương nữa.”

hình ảnh

Sáng 8/5, người thân nghĩ chị T. đưa các con đi dạo như ngày thường (Ảnh TN)

“Mỗi người mỗi khác tất nhiên cả sự chịu đựng cũng vậy. Không phải ai cũng như ngày xưa được. Nếu ai chưa một lần sinh đẻ, chưa một lần chăm con ốm, chưa một lần bị chồng quánh khi mang thai và rất nhiều những điều tồi tệ khác thì sẽ không cảm thông được. Mình đã trải qua tất cả những điều đó và chỉ thấy thương chị mà thôi”

hình ảnh

Người mẹ thường đăng tải ảnh hai con với niềm vui và tự hào, chẳng ai có thể ngờ... (Ảnh FBNV)

Tất cả đều đồng ý rằng ai trong hoàn cảnh thì mới hiểu cảm giác của người mẹ lúc tuyệt vọng nhất, kể cả phút cuối vẫn ôm chặt bé 9 tháng trong tay.  Những người làm cha mẹ có con đến tuổi thành gia lập thấy cũng khuyên nhau, sau này chẳng may cuộc sống của con rơi vào bế tắc thì cha mẹ luôn mở rộng vòng tay để đón con và cháu. Đặc biệt là với phụ nữ sau sinh thì người thân hãy quan tâm đến họ, đừng tạo áp lực nuôi con, chăm con… nữa.

Tổng hợp từ VNN, TN, TT, VNE…