Tôi và chồng đã kết hôn 11 năm nay. Trước đó chúng tôi cũng yêu nhau 6 năm. Tổng cả thời gian yêu và cưới, vợ chồng tôi ở bên nhau 17 năm nay. Trong 17 năm ấy, dù cho nhiều lúc vợ chồng cũng có sóng gió. Thế nhưng tự chung lại, chúng tôi vẫn hạnh phúc như nhiều cặp vợ chồng khác.

11 năm hôn nhân, tôi và chồng đã có với nhau 2 mặt con. Con trai đầu của tôi năm nay 8 tuổi. Còn con gái thứ 2 đang học mẫu giáo lớn. Hiện tôi cũng đang mang bầu lần thứ 3 do bị nhỡ kế hoạch. Cứ nghĩ, lần này tôi sẽ sinh nở vuông tròn và chẳng có biến cố nào. Nhưng ngay lúc tôi mang bầu gần đến ngày sinh nở, trớ trêu thay tôi lại phát hiện ra chồng ngoại tình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ vợ chồng tôi có cuộc sống hạnh phúc. Chồng tôi có gara sửa chữa ô tô. Xưởng của anh thuê thêm 3 nhân viên nữa. Còn tôi thì làm nhân viên marketing 1 công ty dược. Làm phó phòng marketing nên công việc của tôi rất bận. Song bận đến đâu, tôi cũng giúp chồng tính toán sổ sách, lỗ lãi 1 ngày ở xưởng của anh.

Nói chung, công việc của 2 vợ chồng đều ổn định và cho thu nhập tốt. Ngoài căn nhà đang ở, sau hơn chục năm làm lụng, tích cóp, vợ chồng tôi cũng mua được thêm 1 căn nhà cho thuê khác. Bởi thế về kinh tế, vợ chồng tôi không phải lo ngại gì nhiều.

Tuy nhiên điều tôi lo ngại nhất bao năm nay là chồng tôi có vẻ ngoài rất đẹp trai, nam tính. Anh cũng lại khéo mồm khéo miệng, biết cách ăn nói. Bởi thế mà đi đến đâu là gái chết anh đến đấy. Không hiểu sao chồng tôi sát gái kinh khủng. 

11 năm bên nhau nhưng đã ít nhất 2 lần anh ngoại tình và bị tôi phát hiện. Lần đầu tiên anh ngoại tình với 1 cô gái đến xưởng sửa xe ô tô. Cả hai đi lại với nhau được 3 tháng thì tôi phát hiện ra. Thời điểm ấy, tôi cũng có bầu 4 tháng. Chồng lấy lý do là do tôi bầu bí nên anh chuyện ấy phải kìm hãm. Do đó bí bách chuyện ấy quá anh mới tìm đến cô gái trẻ kia để giải tỏa.

Lần 1 chồng ngoại tình, tôi tha thứ cho anh. Bởi suy cho cùng cũng là do tôi bầu bí nên nhu cầu sinh lý của anh bí bách thật. Tôi thông cảm cho anh điều đó nên bỏ qua cho dễ dàng. Vậy nhưng 2 năm trước, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình lần 2. Lần này, anh ngoại tình với một cô sinh viên học viện ngân hàng.

Khi tôi hỏi chồng lý do lần này là gì thì anh bảo chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là anh bị cảm nắng trước cô nàng trẻ trung, tươi trẻ - điều mà tôi và anh giờ không có được. Vì anh lựa chọn gia đình và xác định không bao giờ qua lại với cô gái kia nên tôi dù đau đớn cũng bỏ qua cho anh để giữ cho con 1 mái ấm trọn vẹn.

Cứ tưởng có 2 lần như vậy, chồng tôi sẽ trân trọng gia đình hơn và không bao giờ dám ngoại tình. Nhưng tôi đã lầm mọi người ạ. Mới đây, khi đang bầu bí ở tháng thứ 8, tôi lại phát hiện anh ngoại tình với một khách hàng nữ. 

Người này chính là bạn của chị họ bên nhà chồng dẫn tới xưởng nhờ anh đi chọn mua xe ô tô giúp. Không biết là sau mua xe xong, 2 người họ tâm sự qua lại thế nào mà nảy sinh tình cảm. Chồng tôi bảo thương cô ấy là mẹ đơn thân lầm lũi. Còn cô ấy thì rung động trước chồng tôi vì sự chững trạc, đàn ông.

Thời điểm tôi phát hiện ra chuyện của 2 người, họ cũng qua lại với nhau được 2 tháng. Chồng tôi có lẽ cũng thấy tội lỗi với vợ nên đang có ý chủ động chia tay. Thế nhưng cô nàng kia vẫn kiên quyết không đồng ý. 2 người họ có nhùng nhằng như vậy. 

2 lần chồng ngoại tình tôi đều bỏ qua. Nhưng lần thứ 3 này thì tôi không thể làm ngơ nữa rồi. Bởi có lẽ bản tính trăng hoa lăng nhăng của chồng đã ăn vào máu. Có lần 3 sẽ có lần 4. Vì thế dù cho chồng vẫn có trách nhiệm với gia đình, với mẹ con tôi, nhưng tôi kiên quyết ly thân.

Mấy hôm nay, chồng cứ van xin tôi suy nghĩ lại. Anh bảo dù sao con thứ 3 của tôi cũng sắp chào đời, đừng để con sinh ra đã không có bố. Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết định sẽ ly hôn chồng. Bởi tôi không thể sống với người chồng dối trá như anh thêm 1 ngày nào nữa. Tình cảm tôi dành cho chồng cũng chết từ hôm biết anh lừa dối tôi.

Giờ đơn ly hôn tôi cũng đã viết xong nhưng còn chưa gửi đi. Vì tôi biết tòa án sẽ không chấp nhận và không tiến hành ly hôn cho những phụ nữ đang mang bầu. Song tôi vẫn kiên quyết không tha thứ cho chồng mà chọn cách sống ly thân để sinh con chào đời xong thì hoàn tất thủ tục ly hôn.

Hiện cả nhà nội và nhà ngoại 2 bên đang nháo nhào cả lên trước quyết định của tôi. Họ cứ khuyên tôi 3 con tới nơi rồi thì nên nhún nhường cam chịu để cho con có mái ấm. Thậm chí, mẹ đẻ, mẹ chồng tôi đều khuyên tôi bỏ qua cho chồng vì anh ngoại tình nhưng vẫn có trách nhiệm với vợ con, gia đình là được. Nhưng tôi thì vẫn kiên quyết theo ý mình và không cam chịu người chồng như vậy nữa. Có ai ủng hộ tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.