Lần đầu bế con đúng là trải nghiệm chẳng mấy dễ dàng đối với các ông bố, nhìn mấy cái ảnh này cũng đủ hiểu rồi nè các mẹ hehe.

Chẳng biết các chị sao chứ đi sinh một trong những cảnh tượng làm em nhớ mãi đó chính là lúc chồng em bế con. Hôm ấy hành trình đi đẻ của em trộm vía ổn thỏa xong xuôi, hai mẹ con được về phòng cũng là lúc gia đình hai bên thi nhau vào bế em bé. Chồng em thì khỏi nói có được cô con gái rượu đầu lòng mừng như bắt được vàng, miệng cứ cười toe toét mãi không thôi, chỉ đến khi mẹ chồng em nhắc: “Nào bố bế em một cái” thì bỗng nhiên mặt lão căng thẳng đến lạ, đứng nghiêm trang đưa tay đỡ con từ phía bà nội. Phải nói thật với các mẹ mình mới sinh xong người còn đau với mệt dữ lắm mà nhìn cái cảnh lão chồng em bế con thiệt sự không nhịn nổi cười. Nhớ lúc có bầu cả hai cũng đi học mấy khóa tiền sản, cô giáo dạy bế em bé chồng em còn cười khẩy vì thấy quá đơn giản, giờ lại hoàn toàn trái ngược, bao nhiêu kỹ năng biến bay đâu hết. Mặt mày thì lấm la lấm lét, ở phòng máy lạnh mà mồ hôi chảy ròng ròng, hai tay cứng đờ ấp con trước ngực được chừng 10 giây lão bỗng la lên: “Mẹ ơi đỡ đỡ, nó rơi”. Thế là mẹ chồng em lại phải ra tay đỡ cháu còn cả phòng hôm ấy được trận cười đau cả ruột. Về sau kể cho bạn bè nghe mới biết cũng có nhiều ông bố vụng về như chồng em lắm, bế con mà cứ sợ con rơi nên áp lực hết mức. Đã vậy hôm qua còn coi được mấy cái ảnh này, trời ơi sao mà giống lão chồng em hôm đó thế không biết, bế con mà mặt căng thẳng lấm lét, người ta nhìn vào chắc cứ tưởng kẻ gian bắt cóc em bé quá haha.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Những lần đầu bế con của các ông bố trẻ khiến dân mạng cười bò

Xem xong mà em chỉ có ý nghĩ biết vậy hồi đó bớt cười ráng chụp cho lão chồng một kiểu ảnh bế con có khi bây giờ lại hot giống mấy ông bố này không chừng. Mắc cười là thật nhưng nhìn cũng thương lắm, đàn ông tay chân hay lóng ngóng, đặc biệt khi đứng trước sự non nớt, nhỏ bé mỏng manh vô cùng của con mới sinh thì việc xuất hiện tâm lý lo lắng khi bế con lần đầu cũng là lẽ đương nhiên. Vì thế trước khi sinh các mẹ nhớ làm “cách mạng tâm lý” cho chồng, đặc biệt hãy nói chồng học cách bế con thật cẩn thận để đỡ bị lóng ngóng như vậy nha. Dưới đây là những lưu ý khi bế trẻ mới sinh cho các ông bố bà mẹ mới “tập sự” đây, em sưu tầm được ai cần có thể tham khảo nhé:

- Giữ vệ sinh sạch sẽ trước khi bế trẻ, nhớ rửa tay trước khi đụng vào cơ thể bé vì lúc này sức đề kháng của trẻ còn rất non nớt, rất dễ bị các tác nhân gây bệnh tấn công đó ạ

- Thật sự thoải mái: Mọi người cần giữ tinh thần thoải mái, thả lỏng cơ thể, không quá căng thẳng dễ bị cứng tay sẽ dễ mắc sai lầm làm tổn thương con.

- Nhớ luôn phải dùng tay nâng phần cổ và đầu của trẻ vì các bộ phận này vẫn còn rất non yếu, sự hỗ trợ này cần được duy trì đến khi trẻ được ít nhất 3 tháng đề phần cơ cổ cứng cáp hơn.

Một số tư thế bế trẻ sơ sinh đúng cách các mẹ có thể tham khảo như:

-  Cách bế ru ngủ: Một tay đỡ phần đầu cổ, một tay ôm phần hông dọc theo cánh tay, đầu và cổ gập theo khuỷu tay, kiểu bế này vô cùng đơn giản và thường được nhiều người áp dụng khi muốn ru con ngủ.

-  Mặt đối mặt: Dùng một tay đỡ phần đầu và cổ, một tay nâng phần hông đặt bé ở phía dưới tầm ngực, nằm thẳng diện trước mặt. Tư thế này thường được sử dụng khi mẹ muốn trò chuyện, tương tác với con.

-  Bế ôm ngực: Một tay đỡ phần đầu, một tay ôm thân dưới sao cho đầu bé áp lên ngực của mẹ, chị em cần lưu ý để phần đầu con hướng sang một bên để bé cảm thấy thoải mái, dễ thở là được. Ngoài ra, khi bế con cũng hãy chú ý đến thái độ xem con có dễ chịu hay không nhé.