Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Vợ chồng tôi tay trắng đi lên, nuôi 2 đứa con ăn học đại học. Sau khi chúng ra trường thì dựng vợ gả chồng cả rồi. 

Tôi thì nói thật là chẳng có ước mơ gì cao sang. Không cần con mình phải thành ông nọ bà kia rồi báo hiếu bố mẹ. Vì sau 30 năm lấy nhau, vợ chồng tôi cũng có được ít vốn liếng. Ngần ấy tiền đủ để cho chúng tôi dưỡng già và sống thoải mái từ giờ đến cuối đời. Mỗi tội trong 2 đứa con, chẳng có đứa nào là muốn về gần bố mẹ. Con gái đi lấy chồng thì chẳng nói làm gì. Đến con trai, nó cũng không đồng ý về quê lập nghiệp, còn bảo:

“Thời giờ mà mẹ cứ bắt về quê thì phát triển thế nào được? Với cả vợ con nó cũng không muốn ở chung với nhà chồng đâu, phức tạp lắm”. 

Nghe đến đó mà tôi chẳng muốn nói nữa. Mẹ chồng ngày nay có như ngày xưa đâu mà cô con dâu nào cũng sợ. Như con dâu tôi đấy, về nhà cứ ngủ đến 9 giờ sáng. Có đợt tôi gọi dậy sớm, con bé õng ẹo đáp:

“Mẹ ơi, cả tuần bọn con làm rồi. Bây giờ cuối tuần muốn nghỉ một chút cũng không được ạ?”. 

Đấy, con dâu mà nói mẹ chồng như hát hay. Tôi chẳng chấp thì thôi, vậy mà nó còn đi mách lẻo với chồng. Để rồi con trai lại nghĩ rằng tôi đang gây khó dễ cho vợ nó. 

Xây nhà 600m2 to nhất xã nhưng con cháu chẳng đứa nào chịu về ở chung với vợ chồng tôi

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Thú thật còn nhiều chuyện về cô con dâu này lắm. Nhưng kể ra hết thì mất hay nên thôi tôi cũng chỉ nói như vậy. Với cả bản thân tôi luôn có một mong muốn đó là gần con cháu. Tuổi già mà, ai chẳng mong được sống những ngày tháng vui vẻ bên con cái. Cho nên dù con dâu có quá đáng thế nào, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. 

Đợt ấy tôi mới bàn với chồng, rằng chúng tôi già cả rồi, nhu cầu ăn ở cũng không có mấy. Nhưng mình xây lên cái nhà to. Biết đâu con cháu nó lại thích rồi về ở thì sao. Thế rồi chồng tôi cũng đồng ý. Sau hơn 1 năm xây dựng, chúng tôi cũng hoàn thiện ngôi nhà 5 tầng, tổng chi phí là hơn 5 tỷ. Nói chẳng quá chứ tìm trong khu này, không có nhà nào to bằng nhà tôi. 

Xây xong, tôi cũng gọi các con về đầy đủ và nói nếu vợ chồng đứa nào về sống cùng thì sẽ sang tên cho luôn ngôi nhà. Tính ra như thế là hời quá còn gì. Vậy mà con trai con dâu rồi con gái con rể đều nhất quyết từ chối. Con rể tôi thì bảo không muốn sống cảnh chui gầm chạn.

Còn con dâu lại nói chẳng thích sống ở quê, lại còn là ở với mẹ chồng nữa. Mà nói vậy nhưng nó cũng chớ hề mở lời bảo bố mẹ lên thành phố sống cùng. Chung quy lại các con vẫn là không đứa nào muốn ở chung với bố mẹ.

Giờ hai vợ chồng tôi ở trong căn nhà rộng thênh thang nhưng trống trải lắm. Nghĩ mà buồn, con cái lớn rồi, thành gia lập thất cả rồi thì quên hẳn bố mẹ. Bây giờ treo thưởng căn nhà 5 tỷ chưa tính giá trị đất mà đứa nào cũng ngúng nguẩy không chịu. Thú thật, tôi chẳng biết phải làm sao để tuổi già được ở cùng con cháu nữa. 

Xây nhà 600m2 to nhất xã nhưng con cháu chẳng đứa nào chịu về ở chung với vợ chồng tôi

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com