Vốn yêu thích thiên nhiên hơn là cuộc sống ồn ào ở thành phố, mẹ Việt 9X đã quyết định bỏ phố về quê, xây dựng căn nhà nhỏ giữa ngôi làng thơ mộng tại nước Đức.

hình ảnhKhông ưa ồn ào, mẹ trẻ bỏ công ty trên phố về quê "nuôi cá trồng rau" (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Chị Đào Thuỷ (SN 1991), sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sang Đức du học ngành Quản trị kinh doanh. Sau 11 năm ở xứ người, cô và chồng con đang sống trong một ngôi nhà gỗ ở một ngôi làng thuộc bang Niedersachsen, Đức. Chia sẻ về quyết định và hành trình rời trung tâm thành phố nước Đức đến ngôi làng thơ mộng này, chị Thủy cho biết ngày trước chị và chồng có một công ty nhiếp ảnh ở gần Cologne, phía tây nước Đức. Sau khi sinh con, chị Thuỷ nghỉ hoàn toàn để dành thời gian chăm con. Khi bé lớn hơn và đi nhà trẻ cô quay lại việc chụp ảnh và làm thêm Youtube. Vốn yêu thích thiên nhiên hơn là cuộc sống ồn ào ở thành phố, Thuỷ dự định vài năm nữa sẽ về quê sống.

Nhưng tình cờ tìm thấy ngôi nhà và cảm thấy bị thu hút bởi kiến trúc khung gỗ và dàn cửa sổ màu xanh, vợ chồng cô đã quyết định bỏ phố về quê ngay mùa hè năm ngoái.

Từ khi rời phố về quê, gia đình chị Thủy được sống hòa mình với thiên nhiên. Con gái chị được tự tay trồng cây, chăm gà, vịt. Trái cây luôn có sẵn, rau xanh hái ngoài vườn. Tổng diện tích nếu tính cả sân vườn là 1.486m2.

Mẹ Việt bỏ phố về quê, sống trong ngôi làng thơ mộng nước ĐứcToàn cảnh ngôi làng thơ mộng nơi gia đình chị Thủy sinh sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Mẹ Việt bỏ phố về quê, sống trong ngôi làng thơ mộng nước ĐứcMọi người trong làng hay gọi nhà chị Thủy là The Green House (Ngôi nhà màu xanh) vì đa phần nhà trong làng đều có cửa sổ trắng, riêng nhà cô có dàn cửa sổ màu xanh rất nổi bật (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Khi được hỏi liệu cuộc sống ở nông thôn có quá buồn chán, bất tiện với một gia đình trẻ, chị Thuỷ chia sẻ: “Nông thôn ở Đức không hoang sơ và quá xa xôi hẻo lánh. Đây là đặc điểm có thể gọi là dễ nhận biết nhất ở Đức vì người Đức có quy định nghiêm ngặt về xây dựng. Họ chia vùng quản lý hành chính và đất phải thuộc một vùng nhất định mới được phép xây nhà. Không ai được phép lên núi hay vào rừng mua đất để xây nhà một mình một cõi. Vậy nên vùng hành chính nào cũng có 1-2 thành phố lớn, tiếp tới là khu ngoại ô và xa hơn một chút là các làng nhỏ vệ tinh”.

Việc dọn về sinh sống tại một làng quê hẻo lánh, việc di chuyển đi lại co phần hơi bất tiện nhưng đổi lại với gia đình chị Thủy thì lại là một trải nghiệm mới mẻ. Đặc biệt anh chị còn cho biết, sống ở quê thì hàng xóm đều là người lớn tuổi – bằng tuổi bố mẹ, ông bà cô. Cả gia đình chị đã sống ở đây được nửa năm nhưng mọi người vẫn không hiểu được tại sao đang sống tại một thành phố lại chuyển về đây ở.

Tuy thế, các bác hàng xóm cực kì tốt bụng và thích “buôn” chuyện. “Ngày đầu tiên mình tới, các bác đã sang hỏi chuyện và bảo nếu cần giúp đỡ thì luôn sẵn sàng. Có lần khi chồng sang hỏi xin gỗ của bác hàng xóm sau nhà, sáng hôm sau bác xuất hiện ngay với chiếc xe unimog và chở thẳng đến xưởng gỗ. Bác còn cưa hộ gỗ luôn và chở lại về nhà. Gỗ cho lò sưởi nhà mình cũng là bác chở tới tận sân nhà. Sau khi xem YouTube của mình, khi thấy hình ảnh bác xuất hiện, bác đã đi khoe cho cả làng và giờ ai cũng biết tới mình” – Thuỷ chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về hàng xóm ở ngôi làng.

Mẹ Việt bỏ phố về quê, sống trong ngôi làng thơ mộng nước Đức

Những ngày đầu 'bỏ phố về quê' chị Thủy cũng như chồng có chút không quen với nhịp sống tại đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Mẹ Việt bỏ phố về quê, sống trong ngôi làng thơ mộng nước ĐứcCon gái chị Thủy thì lại rất thích nơi ở mới vì cô bé được chạy nhảy khắp nơi, vào bất cứ lúc nào, khác hẳn với cuộc sống ở chung cư trong thành phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Mẹ Việt bỏ phố về quê, sống trong ngôi làng thơ mộng nước ĐứcCon đường quanh làng khi thu đến đầy thơ mộng (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Mẹ Việt bỏ phố về quê, sống trong ngôi làng thơ mộng nước ĐứcGia đình Thuỷ thường đạp xe đi dạo từ làng này qua làng kia, khám phá từng ngõ ngách nơi mình sống vào mỗi buổi chiều (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

hình ảnhChị Thủy và chồng đang học cách nuôi ong lấy mật ngay trên cánh đồng hoa thạch thảo mênh mông (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Khi 'bỏ phố về quê', sống thân thiện với môi trường đang là xu hướng toàn cầu thì ngày càng có nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình quyết tâm lên kế hoạch cho hành trình 'xê dịch' dài của mình. Tuy nhiên, trước khi quyết định, mọi người nên suy nghĩ thật kỹ và tự trả lời các câu hỏi:

Bạn có thật sự muốn về quê không? Hay chỉ theo phong trào mà không biết bản thân thực sự muốn gì?

Bạn có yêu thiên nhiên, cây cối không? Bạn có thể trồng cây, làm vườn cả một thời gian dài mà không chán nản không?

Bạn có sợ khi ở nơi đồng không mông quạnh, không một bóng người không?

Bạn có dám từ bỏ mọi tiện ích nơi thành thị để về với rừng núi đơn sơ, thiếu thốn không?

Bạn có dám từ bỏ công việc ổn định, lương cao hiện tại để bắt đầu cuộc sống bấp bênh, chưa biết tương lai như thế nào không?

Bạn có dự định gì khi về quê sống? Bạn sẽ làm gì để nuôi sống gia đình hay tối thiểu là bản thân?

Bạn có thật sự hạnh phúc khi về quê sống, hay bạn đang lảng tránh áp lực công việc hiện tại?

Nếu có hơn phân nửa câu trả lời là 'có' thì tôi chắc chắn rằng, bạn đã thật sự sẵn sàng "bỏ phố về quê" rồi đấy!

Theo Vietnamnet