Không dẫn con theo cùng, nhỡ trong lúc đợi mẹ, con lạc đi đâu mất thì hối hận cả đời. Mà dẫn theo cùng vào nhà vệ sinh nữ lại khiến những người khác khó chịu.

Chăm sóc con trai, một trong những tình huống khó xử nhất của các mẹ là làm sao mẹ đi vệ sinh khi con còn quá nhỏ, không thể để con tự đợi ở ngoài, không thể gởi nhờ người lạ.

Đã từng có không ít trường hợp hai bên cãi nhau to tiếng, thậm chí xông vào hùng hổ với nhau chỉ vì người mẹ đi vệ sinh còn dắt theo cả con trai vào cùng. Với mẹ, không vấn đề gì nhưng những em gái, chị gái khác lại không hề thoải mái khi xuất hiện một bé trai trong nhà vệ sinh dành riêng cho nữ. Điều này được cho là xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác. Vậy trong những tình huống cấp bách, không có bố theo cùng, mẹ lại không thể "nhịn" hơn được nữa thì phải làm cách nào để vừa không khiến người khác khó chịu vừa có thể giữ khoảng cách an toàn với con trai ở nơi công cộng?

Mới đây, trên weibo, một tài khoản đăng tải câu chuyện bản thân được chứng kiến liên quan đến vấn đề người mẹ có được phép đưa con trai vào nhà vệ sinh nữ hay không. Hãy xem trong một tình huống khó xử mà bất kỳ ai có con trai cũng đều trải qua thì người mẹ này sẽ lựa chọn cách nào để cùng đưa con trai vào nhà vệ sinh nữ mà không khiến những người xung quanh phải khó chịu nhé.

hình ảnh

Ảnh: weibo

“Hôm nay, tôi đưa con trai đi khám bệnh. Lúc đi vệ sinh, tôi thấy một bà mẹ dẫn theo đứa con trai nhỏ của mình vào theo cùng rồi nói với nó: “Vì con là con trai nên khi vào nhà vệ sinh dành cho nữ thì phải đeo bịt mắt lên. Đứng yên ở chỗ này không được di chuyển, cũng không được tháo bịt mắt xuống chờ mẹ đi ra rõ chưa?

Tôi cảm thấy cách làm này cũng không phải là không được.”

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người tỏ ra tán thưởng cách làm của người mẹ và cho rằng không còn cách nào khác hơn để có thể toàn vẹn đôi đường trong tình huống tương tự. Rất nhiều người dù không thoải mái với sự có mặt của một bé trai trong khu vệ sinh dành riêng cho nữ nhưng khi người mẹ chọn cách giáo dục con ý thức việc tôn trọng sự riêng tư của người khác thì họ hoàn toàn có thể thông cảm.

hình ảnh

Ảnh: weibo

L.S: Để con đứng ngoài một mình không yên tâm, đành cho con đứng gần tầm mắt. Giáo dục con như thế là trọn vẹn.”

P.T.A: Nên vậy. Con tôi 4 tuổi tự nói con vào wc nam và mẹ đứng ngoài đợi, chỉ có đi bơi thì không dám để con đi bên thay đồ nam một mình, nhưng bể bơi có phòng thay đồ kín nên cũng đỡ.

H.M.T: Hồi trước có một bài tranh cãi vì bà mẹ dẫn theo đứa con (hình như là) 10 tuổi vô WC nè, xong có một chị không cho vào vì thằng bé lớn rồi đó.”

R.B: “Thực ra phòng vệ sinh nữ đều có chia buồng để làm các việc riêng tư rồi (không như bên nam có khu vệ sinh đứng ở ngoài). Các bà các chị ra bên ngoài cũng chỉ sửa make up chải đầu thôi nên cũng không nhất thiết phải đeo bịt mắt cho bé, dặn bé đừng nhìn chằm chằm vô người khác là được. Nhưng cách làm của người mẹ trong ảnh rất đáng hoan nghênh.”

T.T: Cách này hay nè, dạy cho bé được tính nghiêm trọng vấn đề và trách nhiệm của bản thân bé, dạy luôn bé phải tôn trọng người khác giới nữa.

hình ảnh

hình ảnh

K.L: “Trước, mình đi ra sân bay chờ ở cổng ra máy bay. Tết nhất về quê nhiều lắm, đặc biệt là mẹ bỉm và trẻ con. Nhà chị kia có 3 mẹ con, 1 em bé đang phải bế và 1 em trai. Sợ con chạy lung tung nên chị ấy có chuẩn bị sẵn 1 cái dây, cột một tay e trai lại, rồi cột vào người của cổ. Nhìn cute hết sức. Cảnh đó làm mình có hai luồng suy nghĩ. Người mẹ hết cách mới làm vậy và luồng suy nghĩ còn lại là khá cute.

hình ảnh

Tuy nhiên, không phải ai cũng thông cảm cho những bà mẹ có con nhỏ. Họ có cái lý riêng của mình để mong các mẹ không đưa con trai của mình vào WC. Chẳng hạn một đoạn bình luận qua lại dưới đây:

H.T: Để ở ngoài sợ bị bắt cóc mà đem vô cùng thì chả may gặp người khó tính lại nhiều chuyện vì con lớn rồi.

N.B.L: Chuẩn nè, nếu có ba cháu hay người thân là nam thì không nói, nhưng các con nhỏ 5 tuổi trở xuống không dám để con đứng một mình rời mắt mẹ, nhỡ con dại dột chạy ra thang cuốn thì... nghĩ tui cũng không dám nghĩ nữa.

K.N: H.T khó tính là ý sao bạn. Có mấy đứa có giáo dục được bố mẹ dạy là vô đó không được đi phá lung tung chỉ được đứng yên một chỗ, không thò đầu hay xem lén vô mấy khe cửa thì chả có " mấy đứa con gái khó tính" nào nó lên tiếng hay hét ầm lên cả. Đối với anh chị, đó là con của mình nó còn nhỏ nhưng đối với người lạ thì nó là một đứa con trai đang thò đầu vào nhà vệ sinh để xem bên trong... "Mấy đứa con gái khó tính " đó người ta phải đối xử thế đó anh chị. Nói người ta khó tính mà không trông lại, có một số người không biết dạy con không được phá phách ở chỗ công cộng.

H.V.N: H.T, không đúng đâu bạn ơi. Mình không thể bắt một người lạ thông cảm cho mình để được việc của mình được. Vì nhiều người, người ta chỉnh dây áo hay kéo khoá ở ngoài ấy. Không phải tự nhiên mà phân biệt 2 khu nam nữ. Nếu bé lớn chút 6-7 tuổi thì dặn bé đứng ở ngoài chờ mẹ. Còn nếu bé bé hơn thì có thể giống như trong ảnh được mà. Dù người khó tính đến đâu mà thấy người mẹ biết giáo dục con vầy người ta cũng vui vẻ. Chứ không phải dắt con nhỏ vào nhà vệ sinh rồi coi như chuyện tất nhiên, ai phản đối thì bảo người ta khó tính đâu.

hình ảnh

hình ảnh

Chung quy lại, không có người mẹ nào muốn con trai mình vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng rơi vào tình huống chẳng thể làm khác được, thì việc hành xử ra sao cho hợp tình hợp lý còn tùy thuộc vào lựa chọn của người mẹ.

Việc người mẹ bịt mắt con và dặn dò kỹ lưỡng không được đi đâu, không được tháo gỡ miếng bịt mắt cho thấy cô đang cố dạy con trai mình ý thức được tính nghiêm trọng của việc cần tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nhất là với người khác giới, ở nơi công cộng. Đứa trẻ có thể còn nhỏ nhưng không phải là không thể bắt đầu dạy con những vấn đề tế nhị trong hành xử và ý thức từ tuổi lên 3, có phải không các mẹ?