Tôi năm nay 26 tuổi và đang làm thư ký cho một giám đốc kinh tế của một tập đoàn lớn. Ngoài có nhan sắc lộng lẫy, tôi có thể nói lưu loát 2 thứ tiếng Anh – Nhật và cũng có kỹ năng phân tích tài chính, các kênh đầu tư rất tốt. Chính bởi thế, ở công ty tôi rất được sếp tổng tín nhiệm. 

Nhìn bề ngoài, ai cũng khao khát được như tôi vì có nhà đẹp, xe sang, công việc với mức lương cao nhiều người mơ ước. Nhưng ở trên tầm cao rồi và khi ngày nào cũng chỉ bận rộn với công việc, nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn lắm. Bởi vì lúc mệt mỏi, tôi chưa chọn được 1 bờ vai nào vững chắc và đủ tin tưởng để dựa vào. Vì thế tôi vẫn khát khao yêu được người đàn ông lý tưởng theo cách nhìn của tôi mà khó khăn quá.


Thực tế không phải là tôi không có người theo đuổi mà xung quanh tôi có hàng tá đàn ông xếp hàng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhưng tôi lại chẳng đoái hoài đến ai ngoại trừ anh – giám đốc trực tiếp của tôi. Tôi biết rằng mình không nên làm người thứ 3 xen vào gia đình anh. Nhưng biết sao được khi tim tôi chỉ rung động thật sự trước người đàn ông liên tục khước từ tình cảm của tôi. 

Biết kể về sếp tôi thế nào bây giờ nhỉ. Anh có vẻ ngoài rất đẹp trai, lại nam tính và cực kỳ giỏi giang trong công việc. Làm việc gì anh cũng làm rất nhanh gọn nhẹ và chuyên nghiệp, dứt điểm. Ngoài điều này ra thì anh lại rất tình cảm với vợ con, đồng nghiệp. Anh luôn quan niệm, công việc là công việc, gia đình là gia đình. 

Do anh yêu vợ mình rất nhiều nên tôi dù giở mọi chiêu quyến rũ cũng không thể quyến rũ nổi sếp tôi. Vì thế, tôi lại càng khát khao chinh phục và sở hữu người đàn ông này. Chỉ cần tôi có ý định một chút là sẽ bị người đàn ông ấy tức khắc tống cổ đi ngay. Anh còn nhiều lần nói thẳng với tôi rằng, không bao giờ hé cánh cửa nào cho người thứ 3 được phép nhón chân vào cả.

Khi có 2 chúng tôi, anh cũng luôn đàng hoàng, đúng mực. Nhẹ thì từ chối, nặng thì thẳng thừng và phũ phàng hết mức. Anh liên tục cảnh báo tôi: "Tôi đã có gia đình và tôi chỉ yêu vợ tôi". Chung quy lại, người tôi yêu là người hết sức tử tế.

Nhưng qua tìm hiểu của tôi thì người đàn ông tử tế như vậy lại có cô vợ chán đời lắm. Anh là sếp nhớn như vậy mà vợ anh chỉ là người bán hoa quả ngoài chợ. Dù cho sạp bán hoa quả của chị vợ sếp rất lớn và đông khách. Dù cho chị ấy cũng khá xinh đẹp, nhẹ nhàng. Song dù thế nào chị ta cũng chỉ là người bán hoa quả thôi, không xứng đáng với anh lắm. 

Xét thấy vợ anh chẳng có 1 điểm gì hơn tôi cả nên tôi càng hậm hực bực tức. Tôi quyết định sẽ đến tận nơi để dằn mặt vợ sếp bởi trong lòng nghĩ: Chắc chắn sếp tôi chẳng dám hé miệng nói chuyện tôi theo đuổi sếp như thế nào. Vì thế tôi bất ngờ tới để đánh động cho vợ anh ấy biết là chúng tôi qua lại với nhau. Để có khi vợ sếp hoang mang, tức tối mà xin chủ động ly hôn. Lúc ấy, tôi sẽ càng có cơ hội để nhảy vào.

Nghĩ là làm, chiều thứ 6 vừa rồi tôi thu xếp công việc để về nhà sớm. Sau khi rời khỏi cơ quan, tôi cố tình đi qua khu chợ bán hoa quả của vợ sếp. Nhìn bên ngoài, vợ sếp lại càng tầm thường khi chỉ có mỗi nước da trắng, quần áo thì tuềnh toàng lắm.

Quá tự tin, tôi tiến tới gần vênh mặt hỏi: “Chị là vợ anh Lĩnh ạ?”. Thấy tiếng người hỏi, vợ sếp gật đầu: “Xin lỗi chị là ai ạ?”.

Lúc này tôi mới tiến đến bỏ khẩu trang ra rồi tự tin bảo rằng: “Em là thư ký của chồng chị. Người ta nói chị bán hoa quả ở chợ mà em chẳng tin. Sao chị lại làm công việc nhếch nhác này chứ, không sợ anh ấy bị mất mặt à?”

Chị vợ của sếp sốc quá, còn định nói gì thì tôi cũng chặn họng luôn: “Em thấy chị chẳng xứng với anh ấy gì cả. Hay là từ giờ, chị để em chăm sóc chồng chị cho”.

Tôi vừa nói vậy mà chị đã cười ha hả bảo: “Thì ra đây là con giáp thứ 13 hay nhân cơ hội muốn xen vào gia đình tôi mà chồng tôi nhiều lần kể. Khá khen cho cô vừa xinh đẹp, ăn học đàng hoàng lại giỏi giang mà đi thích chồng người. Vợ chồng tôi bao năm bên nhau rồi, tôi có thể tự tin nói với cô rằng, không ai có thể chen chân được vào gia đình tôi. Tôi tin chồng tôi lắm. Còn giờ thì mời cô đi cho. Đây là chỗ tôi bán hàng chứ không phải chỗ để cô tranh chồng người”.

Nghe vợ của sếp nói vậy mà tôi bẽ bàng đi về. Thật sự đúng như vợ sếp nói, sẽ chẳng có người thứ 3 nào có cơ hội xuất hiện trong cuộc tình viên mãn hạnh phúc ấy của vợ chồng họ vì người đàn ông ấy là người đàng hoàng. Nhưng một người đàn ông như thế tôi có theo đuổi cũng rất xứng đáng phải không ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.