Bé Khánh Vy của ba mẹ!


Hôm nay, lúc con đang ngủ say, mẹ viết bức thư này để viết lại cảm xúc của mẹ những ngày con xuất hiện trên đời này và đến bên mẹ. Ngày đó, thật sự mẹ chưa chuẩn bị tinh thần để mang thai, mẹ một cô gái với bao hoài bão còn phía trước, sống với bao niềm đam mê và hi vọng. Mẹ ước được khám phá nhiều nơi trên thế giới này, có thể lúc đó tính mẹ chư trưởng thành, và hơi trẻ con, để có thể trở thành một bà mẹ. Nhưng chắc cơ duyên ông trời muốn con đến bên mẹ, đem đến cho mẹ một bé con xinh xinh. Mẹ hơi ngỡ ngàng khi biết mình mang thai, nhưng lạ kì sợi dây kết nối tình cảm thiêng liêng của người mẹ trỗi dậy trong mẹ. Lúc đó, mẹ biết mẹ cần có con, mẹ cần bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ khỏi sóng bão ngoài kia. Niềm hạnh phúc đó từ khi có con, mẹ mới hiểu được, tình mẹ bao la như thế nào. Giờ đây mặt trời của mẹ đang nằm trong chiếc nôi bé xinh kia.


Mẹ mong con sẽ lớn lên khỏe mạnh, vui tươi trong tình yêu thương của gia đình. Và khi con biết đi, con sẽ cùng mẹ chinh phục những chuyến đi khám phá đầy màu sắc ở ngoài kia con nhé!

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.