Tố Đạt G để lại đóng nợ sau chia tay, Du Uyên gia nhập hội xóa hình xăm người yêu cùng Hòa Minzy. Dân mạng khen khéo léo vô cùng. 

>> Quá khứ cơ cực của gái Việt 27t vừa chia tay tỷ phú U80: 'Bán vé số, lượm ve chai... đổi đời lên hương'

hình ảnh

Đạt G và Du Uyên bất ngờ chia tay sau 3 năm gắn bó 

Vbiz lại chứng kiến tiếp một cặp đôi lâu năm chia tay sau nhiều năm gắn bó, Đạt G và Du Uyên bất ngờ đường ai nấy đi với nhiều chia sẻ trái chiều. Mới nhất, Du Uyên bóng gió chuyện Đạt G để lại một đóng nợ sau chia tay.

Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh nhắc Du Uyên về khoản nợ chưa được thanh toán của Đạt G bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người dự đoán rằng câu chuyện này sẽ tiếp tục ồn ào và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyện này chưa xong, dân mạng lại soi ra một tình tiết mới khi Du Uyên đã 'hô biến' một 'kỉ vật tình yêu' với Đạt G gắn trên người nữ ca sĩ 'Bánh mì không'. 

hình ảnh

Du Uyên vào hội xóa hình xăm người cũ cùng Hòa Minzy 

Theo đó, một trang mạng xã hội về tin tức đã soi thấy Du Uyên thay đổi chi tiết hình xăm trên người cô. Trước đó, Du Uyên từng xăm hình Đạt G trên cánh tay. Cô đã khéo léo thay đổi hình xăm này một cách tài tình. 

hình ảnh

Dòng trạng thái kênh truyền thông chia sẻ 

Kênh truyền thông này chia sẻ: "Trong một diễn biến khác, Du Uyên từng xăm hình Đạt G trên tay và sau khi chia tay, cô nàng đã phải xăm thêm khẩu trang, mắt kính cho hình này". Phía dưới dòng trạng thái này nhiều dân mạng lại ghép Du Uyên vào hội xóa hình xăm người cũ cùng Hòa Minzy và Quách Ngọc Ngoan. Cách xử lý của Du Uyên cũng nhận được nhiều lời khen vì nhìn hình xăm mới vẫn rất cool ngầu. 

hình ảnh

Hình ảnh cho rằng Du Uyên bóng giá tố Đạt G chia tay để lại đóng nợ

Du Uyên từng đăng tải dòng trạng thái nhưng rồi lại vội xóa: "Dạo này mình gặp nhiều người để giải quyết công việc 'cũ' và nghe rất nhiều điều không đúng, sai sự thật mà 'bạn' kể về mình. Nó đang làm ảnh hưởng tới công việc và mối quan hệ của mình. Mình hứa sẽ viết hết quá trình từ lúc mình và bạn gặp nhau, những chuyện mình phải gánh chịu ngày hôm nay... Để bảo vệ mình".