Dù cả hai từng dành cho nhau bao nhiêu tình cảm tốt đẹp đi chăng nữa nhưng hiện tại họ đã chính thức dừng việc hẹn hò sau 11 tháng yêu nhau, quay về cuộc sống độc thân như trước.

Sau thời gian ly hôn với doanh nhân người Bỉ, Lò Thị Mai bén duyên với CEO Hoa kiều tại Mỹ có tên Huseng Yang. Cả 2 thường xuyên dành những lời ngọt ngào cho nhau và trong những dịp đặc biệt, họ không ngần ngại nhắn gửi đối phương lời hứa hẹn về sự chung thủy, về tình cảm sâu đậm. 

Mới tháng trước, cặp đôi kỷ niệm 10 tháng bên nhau bằng hàng loạt hình ảnh tình tứ và CEO người Hoa còn đưa bạn gái ra mắt gia đình, người thân. Giờ đây, sau 11 tháng hẹn hò yêu xa ngỡ như sẽ có cái kết đẹp, không ngờ cặp đôi Lò Thị Mai - Huseng Yang tan vỡ trong sự tiếc nuối của những ai yêu mến cô gái H’Mông dễ thương, giỏi giang. Thông tin này được chính Lò Thị Mai xác nhận.

Trước khi tan vỡ, cặp đôi không hề có dấu hiệu nào cho thấy tình cảm của họ có vấn đề. Tuy nhiên, có thể nói là do hết duyên nên hai người đã rẽ hướng, quay về cuộc sống độc thân như trước. Chuyện tình cảm đúng là không thể nói trước được điều gì.

Dù đã “đường ai nấy đi” với bạn gái, trên trang cá nhân, vị doanh nhân còn để nguyên avatar và hình ảnh họ hạnh phúc bên nhau trong những chuyến du lịch vào tháng 8 hoặc khoảnh khắc vui vẻ đời thường. Biết được chuyện này, Cô gái H’Mông cho rằng hết sức mình thường, buông nhẹ một câu: “Tất cả rồi sẽ ổn thôi”.

hình ảnh

hình ảnh

Vị CEO người Hoa vẫn giữ nguyên những hình ảnh chụp cùng Mai. Ảnh Vietnamnet

Trước đây khi còn yêu nhau, trong dịp sinh nhật của mình, vị CEO Hoa kiều khiến bao người nứt lòng bởi câu tuyên bố của anh với cả thế giới rằng, anh không cần bất kỳ món quà nào bởi Mai chính là món quà tuyệt vời nhất. Mai thay đổi cuộc đời anh từ khi cô xuất hiện, mỗi ngày trôi qua giúp anh cảm thấy cuộc đời ý nghĩa biết bao. Thậm chí, anh còn khen ngợi bạn gái là người giỏi giang, thông minh.

hình ảnh

Những lời ngọt ngào mà doanh nhân người Hoa gửi cho Mai. Ảnh Vietnamnet

"Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trên thế giới và cả cuộc đời tôi chính là cô ấy - Lò Thị Mai. Cô ấy biết yêu thương, thông minh, quan tâm, mạnh mẽ, chu đáo, hài hước,... Tôi thật sự hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống này tuyệt vời khi có em bên cạnh.

Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Tôi tự hào khi được bên cạnh cô ấy. Vẻ đẹp của cô ấy không chỉ là ngoại hình. Cô ấy còn có một trái tim trong sáng, nhân hậu.

Nếu bạn đã từng gặp một thiên thần trên trái đất thì đó sẽ là cô ấy. Tôi yêu em ngay cả khi tôi buồn".

Đáp lại tình cảm của bạn trai, Mai cũng dành cho anh sự ngọt ngào tương tự: “Em chỉ muốn nói với anh, em sẽ luôn chung thủy. Cho dù chúng ta có xa nhau đến thế nào, cũng không thể ngăn cách tình cảm anh và em. Chúa đã ban phước cho chúng ta. Món quà tuyệt vời nhất mà em có”.

hình ảnh

Cả hai thường xuyên gọi facetime cho nhau. Ảnh Vietnamnet

Nổi tiếng từ đoạn clip nói tiếng Anh trôi chảy như gió, cô gái Lò Thị Mai bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý và sau hơn 10 năm, cô vẫn là cái tên nổi tiếng trong cộng đồng mạng cùng tình yêu với chàng doanh nhân người Bỉ đẹp như cổ tích. Sau đó cuộc hôn nhân tan vỡ, Mai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ và cùng nhau chăm lo 2 con trai.

Trong quãng thời gian lẻ bóng, cô nàng chuyên tâm làm việc tại bệnh viện, mỗi ngày đều đi dạo, nấu ăn, dành thời gian chăm sóc 2 con trai và tận hưởng cuộc sống của một người độc thân. Cô cũng cho biết mình chưa tính đến chuyện yêu ai vì hiện tại chỉ muốn sống và làm việc thật chăm chỉ. Đến khi thông tin Mai có người yêu mới sau hơn 1 năm ly hôn đã làm những ai yêu mến cô cảm thấy vui mừng. Nhìn cô hạnh phúc với tình yêu mới, mọi người nghĩ rằng Cô gái H’Mông lanh lợi giỏi giang đã tìm được chân ái đời mình.

hình ảnh

Người bạn trai này từng cưng chiều Mai như nàng công chúa. Ảnh: ngoisao

Thế nhưng cuộc đời vốn có nhiều khúc cua không ai lường trước được. Chuyện tình yêu tan vỡ cũng chỉ là lẽ thường, quan trọng là chúng ta biết cách vượt qua, lạc quan nhìn về phía trước để bước tiếp. Mai và doanh nhân Huseng Yang chia tay trong sự tiếc nuối nhưng có thể xem đây chính là có duyên thì đến, hết duyên thì tan. Rồi họ sẽ bắt đầu lại cuộc sống không có nửa kia bên cạnh, sẽ tiếp tục gặp được ai đó trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình.