Nhiều người trở về từ Nhật Bản lên tiếng phản ánh về việc khách sạn tại Hà Nội thu phí cách ly khoảng 2 triệu/ngày. 

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn hoành hành nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam sẵn sàng đón nhận các công dân đang làm việc, học tập từ nước ngoài trở về. Có nhiều khách sạn, resort trở thành khu cách ly dành cho những ai có điều kiện, không muốn cách ly tập trung. 

Tuy nhiên, mới đây khoảng 100 lao động từ Nhật về lại Việt Nam đã “‘khóc ròng” khi khách sạn T.H ở Hà Nội thu phí cách ly quá cao. Anh Nguyễn Văn D. - một người trong nhóm này đang cách ly tại khách sạn đã cho biết anh và mọi người về nước từ ngày 24/4 và cách ly 14 ngày theo quy định nhưng mới đây Bộ Y tế tăng thêm 7 ngày, nâng tổng số ngày lên 21. Anh D. và khoảng 100 lao động về từ Nhật sẽ cách ly thêm 1 tuần và chi thêm hàng chục triệu đồng phí cách ly tại khách sạn T.H. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Được biết; phía khách sạn thu từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/người/ngày cách ly. Số tiền này bao gồm tiền ăn 3 bữa, nước uống, điện nước... và tiền chi phí cho các cơ quan chức năng. Theo một số người phản ánh, giá thuê phòng ở khách sạn để cách ly trong thời buổi dịch bệnh như vậy là không hợp lý. 

Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng khách sạn thu tiền đắt nhưng các dịch vụ không tương xứng. Ví dụ, khu vực lễ tân, cửa cầu thang các tầng không có dung dịch sát khuẩn, thùng rác trong phòng không có nắp, suất ăn không đảm bảo như cam kết… Nhiều người có ý định chuyển đến khu cách ly tập trung vì không còn kham nổi mức cách ly cao như ở khách sạn T.H cũng như phải cách ly thêm 7 ngày. 

hình ảnh

hình ảnh

Nhiều người phản ánh dịch vụ của khách sạn không tương xứng với chi phí quá cao. (Ảnh Internet)

Trước những phản ánh trên, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc chấn chỉnh. Sau khi làm việc, phía khách sạn đã thỏa thuận sẽ tính giá 900 nghìn/ngày (chưa tính tiền phí xét nghiệm). Tuy mức giá này vẫn còn khiến vài người chưa hài lòng vì dịch vụ không mong muốn nhưng họ vẫn phải chấp nhận vì không còn lựa chọn nào khác. 

Trước đây, phí cách ly tập trung theo quy định là 120 nghìn.người tại các cơ sở cách ly do cơ quan chức năng bố trí. Tuy nhiên, một số người tự nguyện thỏa thuận cách ly tại khách sạn được cơ quan chức năng chứng nhận. Dĩ nhiên, chi phí sẽ cao hơn khi cách ly tập trung nhưng đổi lại thoải mái hoặc cơ bản những người có điều kiện sẽ không muốn ở cùng nhiều người. 

Câu chuyện này đáng ra sẽ sòng phẳng, anh có điều kiện và chấp nhận chi tiền ắt được hưởng dịch vụ thoải mái hơn. Còn nhớ những ngày đầu cách ly, nhiều trường hợp lên tiếng chê bai các khu cách ly tập trung không sạch hay phát sinh vấn đề này nọ gây khó chịu. Muốn thì chiều, các khách sạn được cơ quan chức năng chứng nhận là nơi dành cho những người dư dả, muốn được thoải mái. 

Tuy nhiên, trước những phản ánh của khoảng 100 lao động về từ Nhật, liệu rằng những người kinh doanh khách sạn có đang “trục lợi”’ quá tay? Thời buổi dịch bệnh khó khăn, một bên mất công ăn việc làm để về nước cho an toàn, một bên không còn đông khách thuê phòng như xưa nên có khi “‘đội giá” để bù đắp. Đáng ra, dịch bệnh gần 2 năm qua phải “dạy” cho chúng ta bài học về sự san sẻ, sống biết tuân thủ quy định… nhưng những lùm xùm thế này thật đáng tiếc. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa phải: Internet)

Dân Việt Nam giàu lòng nhân ái, lúc dịch bệnh bùng phát vẫn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón những người con xa xứ về đất mẹ nương náu. Thôi thì, một bên hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy định tránh mang mầm bệnh về lây lan cộng đồng, một bên biết san sẻ, cùng nhau cố gắng đi qua dịch bệnh thật an toàn hơn là “chặt đẹp” để kiếm lợi sát sao.