Châu con yêu của mẹ, 

Hôm nay mẹ sẽ kể cho Châu nghe về hành trình mẹ đi sinh con. Tối ngày hôm đó khi mẹ đang nằm trên giường để xem TV thì mẹ cảm giác được có cái gì đó đang trào ra ở phía dưới, đồng thời cảm thấy quặn ở trong bụng. Mẹ thấy bất thường nên lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ, bác sĩ bảo mẹ chuẩn bị đồ rồi mau đến bệnh viện. Cũng may bà ngoại con đã giúp mẹ soạn đồ từ trước nên đến lúc đó ba và mẹ chỉ cần xách lên và đi thôi. 

Khi ba mẹ đến bệnh viện thì cũng đã là chín giờ tối, mẹ được sắp xếp nằm trong phòng chờ đến sáng hôm sau mới sinh. Cái quãng thời gian chờ đó đối với mẹ thật sự rất kinh khủng, đến tận bây giờ nhắc lại mẹ vẫn còn thấy sợ, thậm chí là sợ đến mức không dám đi đẻ lần hai luôn. Mẹ đau khủng khiếp, mẹ rên la mất kiểm soát vì quá đau. Xung quanh mẹ còn có những mẹ bầu khác đang chuyển dạ, họ gào thét gọi bác sĩ để được đi sinh ngay. Lúc đó mẹ không chỉ đau về thể xác mà còn bị tra tấn về mặt tinh thần. Cho đến khi vào phòng sinh thì không những mẹ không bớt hoảng mà còn hoảng hốt hơn gấp bội. Đến tận khi đó mẹ mới cảm nhận sâu sắc được cụm “đau như đau đẻ”.

hình ảnh

Khi tiếng Châu khóc lên thì mọi sự chú ý của mẹ chỉ dành cho Châu mà quên hết mọi thứ, mẹ thầm thở phào nhẹ nhõm vì con đã chào đời bình an.

hình ảnhhình ảnh