Nhờ dọn về sống chung với nhau trong lúc thành phố giãn cách mà cô gái mới phát hiện ra bản tính keo kiệt chi li của bạn trai. Đàn ông mà có tính này thì khó sống vô cùng.

Thời buổi ngày nay, việc sống thử trước hôn nhân không còn là điều quá xa lạ. Nhiều cặp đôi dùng thời gian này để tìm hiểu sâu hơn về tính cách của đối phương trước khi quyết định về chung một nhà. Cũng từ đây, có biết bao cặp đôi thấu hiểu và cảm thấy trân trọng đối phương nhiều hơn. Nhưng cũng có biết bao nhiêu cặp phải tan đàn xẻ nghé chỉ vì phát hiện quá nhiều sự bất ngờ giữa mình và người ấy.

Như trường hợp một cô gái lên mạng than thở vì bản tính quá kẹt xỉ của bạn trai. Nhờ dọn về sống chung với nhau, cô mới phát hiện anh là người đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành, tính toán, tằn tiện đến mức không thể chấp nhận được. Ngay cả chuyện dùng dầu gội, anh chàng cũng lén để ý xem cô gội thế nào, dùng nhiều hay ít để nhắc nhở liền:

hình ảnh

Tâm sực ủa cô gái có anh người yêu quá keo kiệt. Ảnh chụp màn hình, Công lý & xã hội

“Tóc em không quá dài nhưng dày, mỗi lần gội thường tốn khá nhiều dầu, sau khi dùng hết chai dầu gội thì em bảo bạn trai đi chợ mua thêm nhưng anh ấy lại mua về một tá dầu gội gói.

Tối hôm qua khi em tắm gội xong đi ra thì anh cũng đi và nhà tắm xong anh cầm theo vỏ dầu gội em vừa dùng rồi chạy ra rú lên:

- Anh theo dõi bao lâu nay rồi, bắt quả tang nhé, em biết vì sao anh không mua chai không? Anh mua gói để xem em dùng kiểu gì mà nhanh thế đấy, bây giờ mới bắt được, dùng kiểu như phá thế này thì tiền đâu mà mua cho đủ!

Em chưa kịp nói gì thêm vì còn bất ngờ, thì anh chống nạnh bảo là người thì tiết kiệm người lại hoang phí, mỗi lần gội em chỉ được bóp 1 nửa gói thôi, anh con trai ít tóc 1 gói gội được 3 lần, em con gái nhiều tóc hơn thì cho hẳn 1 gói 2 lần.

Em hoảng quá luôn vì mặc dù bọn em sống chung nhưng tiền chia ra rất đều, em lo tiền ăn còn anh lo tiền gia dụng, vậy mà bây giờ anh còn cấm em gội 1 lần hết 1 gói dầu. Em nên làm gì ạ?".

Dẫu biết là thời buổi này khó khăn, xài kiêng khem tiết kiệm một chút thì tốt nhưng đến mức tằn tiện thế này thật khó chấp nhận. Dầu gội một gói chỉ tầm 1 ngàn đến 1,5 ngàn/gói, ấy vậy mà anh bạn trai lại muốn người yêu của mình phải chia làm đôi gội 2 lần mà không thèm hiểu tóc cô dày như thế nào, gội 1 gói đôi khi còn chưa đủ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, Công lý & xã hội, sina

Cư dân mạng đều có chung đánh giá, cho rằng cô gái nên cân nhắc việc nên tiếp tục mối quan hệ với bạn trai này hay không. Vì đàn ông đã có bản tính bủn xỉn như thế này thì cưới về không thể sống nổi đâu. Thà phụ nữ keo kiệt một tí thì chồng con được nhờ, nhà có của ăn của để. Còn đàn ông keo kiệt thì vợ con chẳng thể sống nổi.

- Chị bảo anh đó cạo trọc đi, tiết kiệm cho chị dùng được cả gói đỡ tốn.

- Mới 1 gói đã bảo phí, chị gái giữ bạn trai cho kĩ, chứ để ra ngoài hại chị em bọn em nhé. Tổ chị em ghi công chị.

- Thôi em ơi, nước đi này không đi lại được nữa đâu, cố mà giữ hoặc công khai facebook lên đây chị em còn tránh.

- Đảm bảo mai này cưới về sẽ khóc thét với lão chồng này. Ơi là trời ông này đúng kiểu: đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành nè.

Tuổi trẻ có nhiều sự lựa chọn về người bạn đời của mình, hãy bình tĩnh chọn người thật sự phù hợp và yêu thương mình, sẵn sàng làm mình hạnh phúc chứ đừng lao vào những kẻ chỉ đem đến phiền muộn, sầu não. Trên đời không ai hoàn hảo, nhưng cũng đừng vì vậy mà xuề xòa bỏ qua những điểm chưa tốt ở đối phương. Những điểm ấy nếu đã là bản chất thì đừng hy vọng thay đổi được, chỉ có mình thay đổi bạn trai từ người này sang người khác thôi các cô gái nhé.

Một người đàn ông bủn xỉn, kẹt xỉ sẽ không thể đem đến cho vợ con cuộc sống thoải mái. Bởi anh ta không chịu dành thời gian để làm việc kiếm thêm tiền lo cho vợ con được đầy đủ hạnh phúc, không cần suy nghĩ chuyện kinh tế trong nhà đủ hay thiếu mà anh ta chỉ dành phần lớn cuộc đời để ý từng thay đổi nhỏ, từng cách chi tiêu của vợ, từng lọ nước mắm, từng gói dầu gội. Như anh chàng trên đây, bắt bẻ người yêu từng chút một, lại còn rình rập suốt nhiều ngày để bắt quả tang chỉ vì cô ấy dám gội hết 1 gói dầu gội. Sống sao nỗi hỡi chị em?

Nếu người yêu bạn có bản tính này, bạn sẽ tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ?