Sau lần chia tay với bạn gái cũ, anh Toàn quyết định sang Nhật Bản xuất khẩu lao động. Không ngờ ở đây anh lại bén duyên làm rể đất nước mặt trời mọc.

Không phải ngẫu nhiên mà câu nói “Ăn cơm tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây” được nhiều nước châu Á truyền miệng qua nhiều năm nay. Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng con gái Nhật Bản vừa xinh vừa hiền, là hình mẫu người vợ lý tưởng mà các ông chồng hay mơ ước. Sẵn tôi vừa đọc được câu chuyện khá thú vị về chàng trai Phan Đình Toàn (sinh năm 1993, quê Nghệ An) cưới vợ người Nhật là chị Yoshida Hinako nên quyết định chia sẻ lại để mọi người đọc "thư giãn" nha!

hình ảnhAnh Toàn và chị Hinako (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Trang Phụ nữ Việt Nam đăng là vào năm 2015, anh Toàn chia tay bạn gái. Vừa muốn quên sầu, lại muốn tìm kiếm con đường riêng và phát triển sự nghiệp, chàng trai xứ Nghệ đã xin bố mẹ đi học tiếng để sang Nhật Bản xuất khẩu lao động. Làm việc tại đây được 4 tháng thì anh Toàn vô tình chạm mặt chị Yoshida Hinako trong một lần cả hai tham gia buổi tập thể dục chung của công ty.

"Tôi vào công ty trước vợ 4 tháng. Mỗi sáng công ty đều tập thể dục, tôi và vợ lại đứng gần nhau. Thấy cô ấy da trắng bóc, vóc dáng ưa nhìn và khuôn mặt xinh xắn, tôi đã đổ ‘đứ đừ’ luôn. Tuy nhiên phải đến mấy tháng sau, trong bữa tiệc ngoài trời do công ty tổ chức thì tôi mới đến làm quen, xin số điện thoại. Dù tiếng Nhật của tôi lúc đó rất kém nhưng tôi cứ tiến đến hỏi han cô ấy thôi. Đẹp trai không bằng chai mặt mà. Vốn dĩ khi đi làm các nhân viên ít ai gọi điện, nhắn tin hỏi han hàng ngày nên việc ngày nào tôi cũng quan tâm khiến Yoshida có cảm tình ngay”, anh Toàn kể lại.

Nói chuyện được 2 tháng thì chàng trai Việt quyết định tỏ tình. Cách tỏ tình cũng đơn sơ mộc mạc lắm luôn - dùng một que kem. Tôi nghĩ chính vì cô gái Nhật đã có cảm tình nhiều với anh chàng thời gian qua nên khi chứng kiến sự mộc mạc này, cô đã không ngần ngại gật đầu đồng ý. 

hình ảnh

Cả hai bén duyên nhờ làm cùng công ty (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Kể thêm về phản ứng của gia đình hai bên, anh Toàn tâm sự lúc đầu gia đình nhà gái có hơi lo ngại vì họ chỉ có một đứa con gái này. Thế nhưng sau nhiều lần gặp mặt, thấy sự hiền lành, chân thành của chàng trai Việt, ông bà đã dần thay đổi và chấp nhận chuyện tình của các con. Anh kể:

Lần đầu tôi gặp bố mẹ vợ là ở khách sạn cùng nhau ăn cơm tối. Ban đầu ông bà cũng hỏi thăm về một số vấn đề như tại sao tôi lại sang Nhật Bản, có muốn ở Nhật Bản lâu dài không? Sau đó tôi ngỏ lời xin cưới Yoshida thì ông bà cũng đồng ý. Thực ra bố mẹ vợ chỉ muốn xem mặt con rể là chính, chứ bố mẹ tôn trọng quyết định của con cái. Có lẽ phần vì ông bà thấy tôi cũng sáng sủa, chân chất nên gặp mặt một lần là có cảm tình, đồng ý luôn”.

Về phía nhà trai, bố mẹ anh Toàn khi nghe tin cũng có chút bất ngờ nhưng lại hoàn toàn cảm thấy thoải mái, tôn trọng và ủng hộ. Thế là có đám cưới sau một năm rưỡi hẹn hò. Ai bên nhà gái cũng đều bất ngờ vì phong tục đám cưới ở Việt Nam quá vui. “Nhà tôi tổ chức đám cưới 3 ngày 2 đêm với trăm mâm cỗ. Bố mẹ vợ và bạn vợ giật mình luôn, bảo tổ chức đám cưới như đi bar ngoài trời vậy, vì ăn uống, hát hò, nhảy múa suốt luôn”, anh Toàn hào hứng.

hình ảnhĐám cưới của cặp đôi Việt - Nhật được tổ chức linh đình ở Nghệ An (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Hiện tại, chàng trai quê Nghệ An đã trải qua 7 năm hôn nhân tại đất nước mặt trời mọc. Về ngôn ngữ, lối sống thì gần như anh Toàn đã hòa nhập được. Tuy nhiên chàng rể Việt có bộc bạch thêm rằng, chi phí sinh hoạt ở Nhật khá đắt đỏ, tốn kém đủ thứ. Gia đình nhỏ vẫn chưa thực sự ổn định về kinh tế nhưng niềm hạnh phúc luôn ngập tràn và họ cũng nỗ lực để cải thiện cuộc sống trong tương lai.

Đồng ý rằng, “lấy vợ Nhật” là một điều mà bấy lâu luôn được đàn ông nhiều nước tâm niệm ao ước. Nhưng suy cho cùng, ở đất nước nào cũng có người này – người nọ, chị em nhỉ? Căn bản, hôn nhân chỉ cần người hiểu – tin – yêu, và biết hy sinh cho nhau là đủ đi hết con đường đời. Vợ chồng anh Toàn và chị Yoshida Hinako có được hạnh phúc như hiện tại thì họ cũng đã nỗ lực vun đắp rất nhiều cho tình yêu và hôn nhân của cả hai. Chỉ mong cả hai sẽ mãi luôn luôn hạnh phúc.

Câu chuyện cũng khiến tôi tâm đắc một điều rằng chia tay, đổ vỡ trong tình yêu cũng không phải là một điều gì đó quá to tát. Từ từ bạn nhận ra được buồn vui, thất vọng, bế tắc... cũng chỉ là những cung bậc cảm xúc cần phải trải qua trong cuộc đời. Chỉ cần bạn "chân cứng đá mềm" thì cánh cửa khác sẽ hé mở, hạnh phúc khác sẽ ghé thăm. Lần sau có khi lại huy hoàng hơn cả những lần trước, thật đấy!