Lấy Khương 6 năm, anh kiếm ra tiền nhưng em chưa bao giờ có cảm giác được nhờ chồng. Tuy tháng anh làm cả trăm triệu nhưng chỉ đưa vợ được vài triệu. Khương bảo:

“Tôi chỉ nuôi con, còn cô tự lo lấy thân”.

Cũng may em có công việc ổn định, lương không cao nhưng đủ chi tiêu cho bản thân. Em hoàn toàn không được tiêu tiền chồng. Cùng đi làm nhưng về chồng em chỉ ngồi chơi, xem tivi, lướt điện thoại hoặc ra ngoài cà phê, đá bóng còn vợ vừa chăm con vừa nấu cơm, dọn nhà. Chính xác thì làm vợ mà em giống y như giúp việc không công còn bị chồng coi thường. Hễ mở miệng là Khương bảo:

“Lấy tôi cô mới được ở nhà lầu xe hơi chứ hạng nhà quê như cô, kiếp nào mới mua được nhà Hà Nội”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Bước sang năm thứ 5, chồng em ngoại tình. Thời gian đầu em cũng đau khổ vật vã, nghĩ cách kéo chồng về với gia đình nhưng khi anh ta tuyên bố:

“Vì cô là mẹ của con tôi chứ không tôi bỏ lâu rồi”.

Nghe tới câu này em quyết định ly hôn thẳng không nuối tiếc. Khương rước luôn bồ về sống cùng, suốt ngày đăng ảnh facebook khoe đưa nhau đi ăn chơi, du lịch hết trong rồi ngoài nước. Còn em sau đổ vỡ lại tập trung cho công việc, tăng thu nhập nuôi con. Cuộc sống cũng dần tốt lên.

Mải lo cuộc sống mới em cũng không còn để ý tới chồng cũ vì sau khi bỏ nhau, mặc dù tòa cũng quy định mỗi tháng anh ta phải gửi 4 triệu nuôi con nhưng tuyệt nhiên anh ta không gửi đồng nào. Bản thân em nghĩ con mình đẻ mình tự nuôi nên không đòi làm gì.

Tuy nhiên cách đây 1 tuần, sau gần 3 năm ra tòa vô tình em gặp lại Khương ở gần công ty mình làm việc. Anh ta nhìn khác lắm không còn vẻ phong độ lịch lãm như trước, cũng không đi xe hơi mà đi xe số. Điều bất ngờ là anh ta lại đi ship hàng. Thấy em, Khương vội quay mặt đi nhưng em đi tới hỏi:

“Sao thế, mới có thời gian không gặp mà nhìn anh khác quá. Ông giám đốc hào hoa, lắm tiền đâu rồi mà giờ nhìn nát như xe thồ vậy. Công nhận bồ anh phá giỏi thật"

Bị em nói móc máy thế, anh ta đỏ mặt chụp mũ bảo hiểm lên xe phóng thẳng không nói lại lời nào. Sau đó em hỏi qua bạn bè biết được Khương bị người tình lừa giao hết tiền bạc, giấy tờ nhà cửa. Ả làm khống giấy tờ, bòn rút quỹ công ty nên bị đuổi việc quay về lừa Khương lấy tiền bồi hoàn. Hết đường anh ta phải đi chạy xe giao hàng như vậy. Thế mới thấy ở đời này đúng là tất cả đều có nhân có quả hết các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me