Trong cuộc sống, có rất nhiều người sở hữu thói quen thích nhờ vả. Không biết là họ hồn nhiên vô ý hay cố tình lợi dụng, nhưng tính cách này thật sự khiến người khác cảm thấy phiền phức, bực mình.

Điển hình như câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc gần đây khiến cộng đồng mạng lắc đầu ngán ngẩm. Cụ thể, anh chàng tên Tiểu Minh sau khi tan làm đã đồng ý giúp đỡ đưa một người bạn đồng nghiệp về nhà, nguyên nhân là do hôm đó trời mưa rất to, người đồng nghiệp đợi mãi nhưng không gọi được taxi.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc)

Sau khi lên xe, người đồng nghiệp kia cũng khá lịch sự cảm ơn Tiểu Minh, hai người cũng nói chuyện rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi biết cả hai cùng chung một đoạn đường về nhà, người đồng nghiệp này lại ngỏ ý muốn đi nhờ xe về vào ngày hôm sau.

Tiểu Minh khi đó cũng mới vào làm trong công ty, ngại từ chối khiến mất lòng đồng nghiệp nên cậu tiếp tục đồng ý. Nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó, ngày nào tan làm người đồng nghiệp đó cũng đeo bám lấy Tiểu Minh và xin đi nhờ về nhà.

Cho đến hiện tại, người đồng nghiệp đó đã đi nhờ xe Tiểu Minh liên tiếp 2 tháng mà không có thêm một lời cảm ơn hay một lần ngỏ ý trả tiền xăng nào. Tiểu Minh từng tìm cách để từ chối khéo nhưng người đồng nghiệp này vẫn tiếp tục "mặt dày" đeo bám đến cùng.

Thậm chí Tiểu Minh phải giả vờ mình có bạn gái, cậu lấy cớ giữ khoảng cách với đồng nghiệp khác giới tránh người yêu ghen, nhưng cô đồng nghiệp "cực phẩm" này kiên quyết đòi gọi cho người yêu Tiểu Minh để giải thích khiến cậu không biết phải làm thế nào.

Không còn cách nào khác, Tiểu Minh đành sử dụng biện pháp cuối cùng là hàng ngày không lái xe đi làm nữa. May mắn là cuối cùng cô đồng nghiệp kia cũng buông tha cho cậu, nhưng Tiểu Minh lại mất thêm một khoản tiền đi lại và tốn khá nhiều thời gian đợi xe đến đón vào mỗi buổi sáng và lúc tan làm.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Sohu)

Dẫu biết trong công việc, đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đồng nghiệp "cá biệt", được giúp đỡ một lần là sẽ đòi hỏi nhiều lần sau nữa, thậm chí họ coi sự giúp đỡ của mình là điều hiển nhiên.

Như câu chuyện nói trên, cô gái trẻ cố tình trưng ra bộ “mặt dày”. Nhờ 1 lần, 2 lần là chuyện bình thường, nhưng người có ý tứ, sẽ không nhờ người khác đến lần thứ 3. Nhưng rõ ràng, cô gái này có mục đích, hoặc là muốn tiếp cận cưa cẩm anh chàng, hai là muốn tiết kiệm chi phí xăng xe mỗi ngày.

Những người như thế này vốn quen sống tầm gửi, trông cậy quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Họ không bao giờ biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống, thui chột khả năng tự lập và sáng tạo trong công việc. 

Gặp những người như vậy, chúng ta hãy cứ thẳng thẳng nói không, đừng sợ ai đó nhận xét xấu về mình, đừng sợ mất lòng người đối diện, mà cắn răng giúp đỡ. Hãy giúp người thực sự cần, chứ đừng vì thói quen cả nể, sĩ diện mà luôn đáp ứng lời nhờ vả của người khác.

Bởi việc đó không làm bạn nâng cao hình ảnh trong mắt người khác, mà bạn càng khiến mình trở thành “miếng mồi béo bở” bị người khác lợi dụng. Từ chối giúp đỡ, yêu cầu không phải là bạn xấu xa, ích kỷ, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, mà đó là cách để bảo vệ chính quyền lợi cá nhân của bản thân.

hình ảnh

Nhân đây, cũng muốn nhắn gửi với các bạn trẻ, để tạo thành một xã hội mỗi người chúng ta cần có rất nhiều mối quan hệ xung quanh để hỗ trợ nhau, để giúp đỡ nhau. Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng nên có chừng mực, có qua phải có lại, người khác cho bạn 1 hãy nhớ trả lại 1.

Đừng biến bản thân mình trở thành kẻ vô dụng, việc gì cũng dựa dẫm, đợi chờ người khác làm cho. Một người nào đó rộng lượng có thể sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần nhưng bạn có nghĩ rằng sau đó họ sẽ cảm thấy bạn thật bất tài và phiền phức không, họ sẽ không thể coi trọng bạn?

Dựa dẫm có thể giúp bạn “khỏe re” vì tất cả đã có ai đó “dọn sẵn” ra rồi, chỉ cần ngồi xuống và ăn thôi. Nhưng một lần, hai lần người ta còn vui vẻ chứ lúc nào cũng vậy thì đâm ra bực bội và chán ghét cho xem.

Liệu bạn đã từng nghĩ đến một ngày nào đó người giúp bạn cũng bỏ mặt bạn hay chưa? Lúc đó bạn phải xoay sở như thế nào đây? Bạn có biết làm gì đâu? Rồi bạn lại phải quay lại lạy lục van xin người ta. Đấy, làm sao mà người ta có thể không xem thường bạn được, vì bạn là chính xác một kẻ vô tích sự mà thôi.

Nguồn: VietGiaiTri