Lúc em vừa bầu được 4 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Sốc quá tí thì em sảy thai, cũng may vào viện kịp mới giữ được con. Chồng em thấy vậy van nài ỉ ôi:

“Anh sai rồi, nhất định anh sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô ta. Em đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới con”.

Cũng vì cái thai mà em chấp nhận ngậm đắng nuốt cay bỏ qua cho chồng. Sau đó anh ấy cũng tập trung chăm sóc cho vợ bầu hơn. Tuy nhiên vẫn có lần em phát hiện anh hẹn gặp ả kia. 

“Là cô ta hẹn gặp anh trước. Cô ta chưa chấp nhận chuyện anh chủ động chia tay mới dây dưa níu kéo. Em yên tâm, anh đến gặp chỉ là để dứt khoát cho xong thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Vậy nhưng cách ngày dự sinh nửa tháng, em lại vớ được tin nhắn ả kia gửi ảnh giường chiếu vào máy chồng. Sốc quá em vỡ ối nhập viện đẻ luôn. Cũng may được cấp cứu kịp thời nên mẹ tròn con vuông.

Lần này chồng em lại lấy lý do:

“Tại vợ bầu bí sức khỏe kém, vợ chồng kiêng khem suốt anh không chịu được mới phải tìm tới cô ấy để giải quyết nhu cầu chứ đâu có tình cảm sâu đậm gì”.

Tới lúc này thì em tỉnh hẳn, không còn lòng tin với chồng nữa. Có điều vừa sinh xong, sức khỏe còn yếu nên em cũng chỉ còn cách bơ anh ta đi để chăm con được tốt. Tính khi nào con cứng cáp hơn sẽ giải quyết.

Sinh xong được 3 tháng em làm thủ tục nhận 60 triệu tiền thai sản. Với em đấy là 1 khoản lớn vì lương em đi làm cao chứ chồng kiếm phọt phẹt lại toàn ăn tiêu nuôi bồ có đưa được cho vợ mấy đồng đâu.

Hôm nhận tiền em cất trong tủ tính sẽ mua vàng tích lũy. Ai ngờ tiền cất hôm trước, hôm sau đã chẳng thấy đâu. Hoảng quá em gọi chồng hỏi. Ban đầu anh ta chối quanh nói không biết, tới khi em bắt chẹt thì mới khai:

“Anh có việc mượn tạm số tiền đó. Mấy hôm nữa sẽ trả lại cho em là được chứ gì?”.

Anh ta nhất quyết không nói rõ dùng tiền ấy vào việc gì. Hôm trước trong lúc chồng đi tắm để điện thoại bên ngoài, em mở ra kiểm tra mới ngây người thấy anh chuyển khoản 60 triệu cho người tình còn nhắn tin:

“Anh giữ đúng lời hứa chuyển tiền cho em nâng ngực nhé. Nhớ làm cho đẹp để anh còn ngắm”.

Ôi trời, đọc tin nhắn của chồng xong em tí ngất tại chỗ các chị ạ. Hóa ra anh ta lấy tiền thai sản của vợ cho bồ đi thẩm mỹ. Nói thật tiền mất em không tiếc mà nói đúng hơn là em thấy anh ta sao hèn mọn đáng khinh vô cùng. Muốn nuôi bồ thì tự kiếm tiền mà bao, đằng này ăn cả tiền đẻ của vợ. Em quyết định ly hôn luôn cho rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com