Em cũng không thể tin nổi giờ mình đã trở thành bà mẹ 5 con các chị ạ. Nhiều lúc đang buồn ngủ tỉnh giấc nằm giữa “đàn lợn con” lóc nhóc mà cứ ngỡ như là mơ vậy.

Vợ chồng em cưới nhau 9 năm rồi. Hồi mới cưới em có bầu 3 năm 2 đứa nhưng đều là con gái. Trong khi đó chồng thì lại mong có một thằng cu nên giục vợ đẻ thêm. Em thì sức khỏe cũng bình thường không ngại sinh nở, nhưng nuôi hai cô công chúa đã thấy chật vật lắm rồi nên cứ tìm mọi cách để trì hoãn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng em cũng được hai bên nội ngoại cho đất làm nhà không phải đi thuê trọ. Anh nhà em vẫn chưa thôi giấc mơ có thêm chàng hoàng tử để nối dõi. Lúc nào anh cũng nịnh:

“Không phải anh phân biệt đối xử trai gái đâu, con nào cũng thương nhưng em nghĩ xem, sau này con gái đi lấy chồng bỏ 2 thân già thui thủi có phải buồn không”.

Chồng em tìm đủ lý lẽ để thuyết phục vợ đẻ thêm bằng được.

“Đẻ con gái toàn bị ngồi chiếu dưới trong khi mình là trưởng họ đàng hoàng”.

Em đến chịu với lý lẽ của chồng, nghĩ mãi cuối cùng cũng đồng ý sinh thêm con. Được chị bạn mách nên 2 vợ chồng đi sàng lọc các kiểu. Em khá mắn nên hai tháng sau đã có bầu rồi. Đến hôm đi khám thì vợ chồng em á khẩu khi bác sỹ thông báo có tận 3 tim thai. Bọn em không tin nên lại vào hẳn viện khám cho chắc, kết quả vẫn như vậy.

Hai đứa về nhà bàn bạc suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng quyết giữ các con lại hết mặc dù khá mạo hiểm. Đến hôm đi siêu âm biết giới tính thai nhi thì bác sỹ cho biết tận 3 chàng hoàng tử liền. Chồng em toát mồ hôi hột, cứ "ối dồi ôi" suốt trên đường về.

Được cái anh tâm lý, vợ bầu bí chăm sóc đâu ra đấy không để em phải làm việc nhà, kiêm thêm việc đưa đón hai đứa lớn đi học. Suốt thời gian bầu em cũng đi kiểm tra, theo dõi liên tục vì là thai 3. Được cái sức khỏe của em cũng tốt nên không vấn đề gì cả, ăn uống bình thường, mỗi cái bụng to như quả trống đi lại khó khăn chút thôi. Có điều là bầu 3 nên em phải mổ trước một tháng.

Hôm em được đưa vào phòng phẫu thuật, chồng còn nắm tay bảo:

“Mấy mẹ con cố lên nhé, bố chờ ở ngoài này”.

Em mổ xong được đưa lên phòng hậu phẫu nằm, mấy tiếng sau mới về với các con. Nhìn 3 con chó con nằm xếp hàng trên giường còn bố tụi trẻ phụ hai bà nội ngoại bận bịu chăm đứa này, đứa kia mà em cũng thấy chóng hết cả mặt.

Thỉnh thoảng anh ấy cứ ngồi thừ ra ngắm mấy đứa con ngủ rồi xuýt xoa, vừa cười vừa mếu:

“Từ nay lưng bố còng rồi”.

Em trêu bảo:

"Đấy cứ ở đó mà mong con trai, tôi đẻ cho 3 thằng một lúc để ông khỏi kêu ca".

Ngẫm đi ngẫm lại sinh nhiều con cũng vất vả thật, nhưng đây có lẽ là duyên số là phúc phần của vợ chồng em. Mặc dù từ giờ chắc chắn bố mẹ chẳng có thời gian mà thở nhưng cũng thấy vui và hạnh phúc lắm các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet