Phải làm ở nhà trong mùa dịch chắc chắn có không ít chị em cảm thấy mệt và áp lực hơn vì vừa phải lo làm xong việc của cơ quan vừa phải nấu nướng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên qua một trang mạng và đọc được bài viết về Ngọc Lan (28 tuổi, ở Hà Nội, hiện đang làm phó giám đốc của một công ty) thì mọi chuyện lại khác.

>> Mâm cơm 70k mà có ghẹ hấp, 2 đĩa tôm tươi làm các mẹ tranh cãi kịch liệt: Chắc 'bốc phét'

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Với cô nàng, nấu ăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là sở thích và một cách giúp xả stress. Dù bận rộn công việc nhưng 9X vẫn sắp xếp thời gian vào bếp. Bản thân Ngọc Lan không học qua lớp nấu ăn nào mà chỉ xem các chị em khác ở mạng xã hội rồi học theo. 

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Vào mùa hè, 9X thường nấu nhiều rau xanh, chăm chỉ làm món luộc, hấp, nộm, salad để tránh mọi người có cảm giác chán ăn. Ngoài ra, cô cũng rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, từ thịt gà, lợn, bò, bê… Trên mâm cơm của gia đình Ngọc Lan thường có 1 món mặn, 1 món xào, 1 món rau và 1 món canh.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)

9X thường ưu tiên phương pháp hấp rau củ. Ngoài ra, để hạn chế mất chất dinh dưỡng, cô thường rửa rau rồi mới cắt.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Ngọc Lan thường thay đổi thực đơn để cả nhà không bị ngán. Nếu hôm nay ăn món chính là luộc, hấp thì ngày mai sẽ là kho hoặc rang. Món canh, rau cũng thay đổi theo ngày.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Được thưởng thức những mâm cơm do 9X chế biến, cả nhà cô đều cảm thấy rất thích thú, đặc biệt là chồng của Ngọc Lan. Từ lâu rồi, anh không thích đi ăn hàng nữa. 

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Sau khi xem bài chia sẻ của Ngọc Lan, mọi người đều dành những lời khen có cánh cho cô vì mâm cơm nhà mà đẹp như tranh, vừa ngon mắt lại ngon miệng. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng “chị xứng đáng có 10 chồng” hoặc “anh nào lấy chị sướng 1 đời”.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Ngẫm lại cái tài nấu nướng của mình đúng là “tép riu” các mẹ ạ, còn chưa bằng một góc của chị ấy. Người gì đâu mà vừa trẻ lại còn tài giỏi và nấu ăn ngon ghê luôn. Muốn có những mâm cơm ngon chắc phải học hỏi thôi vì tình trạng ở nhà vì dịch chưa biết khi nào mới kết thúc. Cơm ngon, canh ngọt cả nhà mới vui, có sức khỏe chống lại mọi bệnh tật.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: thoidaiplus.giadinh.net.vn)