Chưa bao giờ em tưởng tượng ra được có ngày em phải lên kế hoạch ăn từng bữa trước đó 1,2 ngày luôn đó mấy chị. Vì dịch dã quá mà, đi chợ thì bị hạn chế nên nguồn thức ăn cũng ko đc đa dạng như bình thường. Bữa giờ ông xã em có dấu hiệu chán cơm, cứ đến giờ cơm là lần lữa còn bận công việc nên ngồi mãi trong phòng. Còn thằng Bin con em thì tới giờ cơm cũng nhơi mãi tô cơm ko hết, em cứ sợ bụng dạ con bị cái gì, gặng hỏi làm sao thì thằng nhỏ nói "Con ngán quá! Có món gì cho con đổi đc ko mẹ?". Nói thật thì em cũng muốn đổi vị lắm rồi, chứ cơm ngày 3 bữa thế này mình còn ngán chứ nói gì chồng, con. Có món gì giải ngấy, tiện lợi, dễ làm trong mùa dịch ko mấy chị? Em thấy mấy chị hàng xóm trữ cả thùng mì gì của Hàn Quốc. Mấy chỉ nói là nhờ loại mì "quốc dân của Hàn" đó mà cả nhà ăn ngon miệng hơn rất nhiều luôn á. Mà đúng là em thấy chỉ có mì mới tiện lợi, dễ làm, dễ mua và đổi vị hiệu quả trong lúc "ai ở đâu ở yên đó" như vầy thôi!

hình ảnh