Ngày còn con gái, mỗi lần nghe các chị trên công ty than phiền về cảnh đau đầu đối phó với bà cô bên chồng mà em hãi. Thành thử khi đó lúc nào em cũng tự nhủ sau có yêu nhất định em phải chọn nhà nào con 1 cho khỏi phải chiến đấu với giặc Ngô. Tiếc rằng ở đời này đúng là nói trước, bước chẳng qua, sau thế nào em lại yêu ngay phải lão chồng nhà đông anh em, chỉ lão ấy là trai còn là trưởng, dưới lão là 5 cô em chồng cứ sàn sàn hơn nhau 2, 3 tuổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em với lão ấy là tình yêu sét đánh, gặp lần đầu là kết nổ đom đóm mắt rồi nên khi nghe lão kể về gia thế đông anh em, em cũng đành chẹp miệng tự động viên mình rằng mỗi nhà mỗi cảnh, sau về sống cùng chị em bảo ban nhau. Mình biết điều thì chắc các cô em chồng cũng không tới nỗi làm khó. Tiếc rằng cảnh làm dâu thật sự không hề đơn giản như em nghĩ.

5 cô em chồng của em tính nết tai quái lắm, mỗi người 1 kiểu nhưng chung quy lại thì không nàng nào dễ ưa. Vì có 1 ông anh trai nên nàng nào cũng làm mình làm mẩy bắt anh chiều. Còn nhớ ngày chúng em chuẩn bị cưới, 5 cô em gái chồng bắt lão ấy phải mua cho 5 cái váy, 5 cái áo dài với 5 đôi giầy để họ diện đồng phục trong ngày kết hôn của anh trai. Tính ra nguyên tiền mua sắm cho 5 cô em gái mất bay 15 triệu trong khi cưới xin đã tốn kém thì chớ.

Thôi thì ngày vui em cũng chẳng tính toán gì nhưng sau cưới 5 nàng công chúa ấy hành chị dâu mới khổ. 3 nàng đã kết hôn còn 1 nàng vừa ra trường đi làm, 1 nàng đang học đại học. Vợ chồng em sống chung nhà với bố mẹ chồng, ngày nào em cũng cơm nước phục vụ 5 người nhà chồng, thêm 2 đứa con đủ mệt bở hơi tai, thế nhưng 2 em chồng thì đỏng đảnh hết đường tả, đã lười còn hay hoạnh họe.

Ngày nào nấu cơm em cũng phải nấu theo thực đơn ưa thích của em chồng. Hôm nấu ngon không sao, nấu không vừa ý là chê ỉ chê ôi. Quần áo cũng thế, thay ra đánh đống bắt chị dâu giặt. Chhồng em lại chiều em gái, mỗi lần vợ kêu than là kiểu gì lão cũng bênh chằm chặp bảo rằng là anh chị phải sống thoáng ra tí. Còn 3 cô kia đã kết hôn thi thoảng về ngoại chơi lại chơi kiểu bơm vá:

“Gớm, dâu nhà này quá sướng, cưới xong nghiễm nhiên được ở nhà rộng cửa cao, không phải lo mua nhà, không biết gì tới vất vả”.

Những ngày có giỗ lễ, 5 cô em chồng không ai nhúng tay đỡ đần gì chị dâu. 3 cô đã lấy chồng thì ỉ mình giờ chỉ là khách nên bấm đúng trưa mới kéo chồng con sang ăn. 2 cô em chưa có gia đình thì dựa vào thanh niên không khéo bếp núc, thế là cứ mình em è cổ ra nấu cho ngần ấy miệng ăn. Giỗ nào nhẹ nhàng thì làm 5 mâm, nhiều có khi chục mâm vẫn tự 1 mình lo liệu không nhờ vả được ai. Thế mà cứ mở miệng là 5 cô em chồng lại bảo chị dâu vụng. Đúng làlấy chồng đời em xem như tắt điện khi phải đối đầu với 5 con bà cô tai quái, ngang ngược.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết