Đi lên từ nghề phụ hồ nhưng bằng một cách rất riêng, chàng trai nghèo quê Khánh Hòa giờ đây đã nổi tiếng và thành ông chủ, tạo công ăn việc làm cho người khác. Anh biết ơn ba mẹ vợ vô cùng vì xưa dám gả con gái cho một người như mình.

Lộc Fuho từng là một hiện tượng mạng gây tranh cãi khi sự nổi tiếng ban đầu của anh gắn với một số hình ảnh không mấy tốt đẹp. Nhưng nếu được nhận xét về anh, có lẽ điều tôi ấn tượng nhất là những video dạy phụ hồ hút người xem cộng với cách sống chân thật, tình cảm, nhất là đối với những người thân trong gia đình. 

Mặc dù không phải fan của Lộc nhưng thỉnh thoảng tôi cũng lướt trang facebook cá nhân hoặc xem vài clip trên kênh YouTube của anh để giải trí. Gần đây, tôi rất mừng cho anh chàng khi thấy anh đã mở một công ty nhỏ về lĩnh vực xây dựng, lại còn tuyển thêm nhân viên để phục vụ công việc cho mình. Trên kênh YouTube, anh tiết lộ về mức lương trả cho các nhân viên khiến nhiều người xem chú ý. 

Cụ thể, mới đây, Lộc Fuho thông báo đã tuyển được một thư ký mới đồng thời công khai số tiền lương hàng tháng của 3 nhân viên trong công ty là: Thanh Chi, anh Ba (người quay video chính) và nữ thư ký mới tuyển. 

hình ảnh

Thanh Chi, anh Ba và Lộc Fuho (Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong)

Thanh Chi là em vợ của Lộc Fuho. Cô nàng đảm nhiệm vị trí phụ quay, xuất hiện trong các video của anh rể. Cô "lăn xả" hỗ trợ anh rể diễn xuất, trộn hồ, trát vữa... không khác gì thợ hồ chuyên nghiệp. Mỗi lần xuất hiện, Thanh Chi khiến nhiều chàng trai xuýt xoa vì quá dễ thương. Theo Lộc Fuho kể thì những ngày đầu tiên làm cho vợ chồng anh chị, Thanh Chi chỉ được nhận lương có 2 triệu thôi. Sau này khi công việc nhiều hơn và khấm khá hơn thì cô được tăng lương lên 5 triệu và dần dần đến hiện tại là 7 triệu/tháng.

Người quay chính và sản xuất video cho Lộc Fuho 3 năm nay là anh chàng Tí trẻ tuổi. Tuy nhiên do Tí đang đi nghĩa vụ quân sự nên Lộc Fuho tuyển anh Ba về làm thay: "Anh Ba nghề chính là đi biển nhưng thời gian gần đây khó khăn lắm nên sau khi thằng Tí đi bộ đội, tôi gọi anh ấy về quay video. Bây giờ anh ấy làm việc cũng được rồi. Tôi trả lương 7 triệu đồng/tháng".

Còn về nữ thư ký mới tuyển, chị này được Lộc Fuho trả mức lương cao nhất là 8 triệu đồng/tháng. Có thể nhiều người ở thành phố sẽ nghĩ 7-8 triệu là số tiền lương nằm ở mức trung bình, không cao, có gì đâu mà tự hào. Tuy nhiên, theo tôi, nếu sống ở nông thôn, làm những công việc không quá vất vả mà được hưởng mức lương này thì rất tốt rồi.

hình ảnh

Nữ thư ký mới tuyển (Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong)

Mặt khác, chi phí đời sống ở nông thôn rẻ hơn thành phố nhiều nên 7 triệu mà biết tiết kiệm thì mỗi tháng, mỗi năm sẽ dành dụm được một khoản phòng thân. Thực tế, không phải ai lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó như Lộc Fuho cũng có năng lực tự vực dậy, vừa nuôi sống bản thân và gia đình, vừa có thể tạo công ăn việc làm cho người khác, góp phần vơi bớt áp lực cho xã hội. Thế nên, anh chàng đã làm được một số điều mà theo tôi là đáng tuyên dương. 

Tôi còn nhớ trong một clip đăng trên nền tảng TikTok, chàng trai quê Khánh Hòa kể về video đầu tiên trên Youtube mà mình sáng tạo được với nội dung: "Lộc Fuho đi phụ hồ bằng xe hơi". Ngày xa xưa còn "nghèo rớt mồng tơi" đó, anh sẵn sàng bỏ đứt 1 ngày làm. Sáng được xe hơi chở đi phụ hồ, chiều làm xong được xe hơi chở về, tốn hết 300 nghìn đồng. Số tiền 300 nghìn thời điểm đó đối với nhiều người chẳng hề hấn gì, nhưng đối với một chàng trai nghèo làm nghề phụ hồ, ở nhà bay mái, ăn bữa nay lo bữa mai như Lộc thì lớn lắm. Vậy mà anh vẫn dám đánh đổi. 

Sau khi đăng video đó lên kênh YouTube, Lộc bèn chia sẻ lại lên Facebook của mình rồi may mắn được mọi người xem ủng hộ. Theo đà đó, Lộc quay tiếp video về hoàn cảnh gia đình của mình, nhận được về sự ủng hộ nhiều hơn nữa. Bén duyên như vậy, anh chàng mới bắt đầu có nguồn thu từ YouTube để sửa nhà, sửa mộ cho mẹ, mua xe, cưới vợ... Kết thúc clip, anh gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã ủng hộ anh rất nhiều. Anh ý thức được rằng không có sự ủng hộ đó thì anh sẽ không có được ngày hôm nay.

hình ảnh

(Ảnh: FB Lộc Fuho)

Như tôi có đề cập ở đầu bài chia sẻ này thì một trong những điều tôi thích ở Lộc Fuho là cách sống chân thật, tình cảm, nhất là đối với những người thân trong gia đình. Nếu ai theo dõi kênh FB của Lộc sẽ thấy anh không chỉ yêu vợ cưng con mà còn hiếu thảo với mẹ ruột lẫn ba mẹ vợ.

Cách đây không lâu, anh có tâm sự rằng: "Cảm ơn Ba Má Vợ, những người luôn đứng sau âm thầm hỗ trợ để con có được ngày hôm nay. Trước đó còn dám gả con gái cho một thằng mà ngày đám cưới phải nhờ người đi họ giùm. Thế nên hôm nay thấy Ba Má thích ăn gà ủ muối nên con mua 1 thùng tặng Ba Má ăn cho đã…". Anh còn hào phóng mua điện thoại xịn tặng ba mẹ vợ và nhận rằng "tuy món quà hơi nhỏ nhưng đó là tấm lòng của con"...

hình ảnh

Lộc Fuho tặng ba mẹ vợ điện thoại xịn (Ảnh: FB Phạm Văn Lộc)

Dù ai có đánh giá thế nào thì tôi thấy rõ ràng Lộc Fuho luôn có sự nỗ lực, chân thành, mộc mạc mà không phải ai cũng có được. Chàng thanh niên nghèo khó, nếm trải bao cay đắng nhưng vẫn sống lạc quan, lao động kiếm đồng tiền chân chính, lại còn linh hoạt nghĩ cách để thoát nghèo nữa. Không chỉ tự mình vực dậy cuộc sống, Lộc còn là người chồng người cha tốt và cũng hay tự bỏ tiền túi để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Người ta có câu "người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi mà là người không có lấy một ước mơ". Tôi tin rằng với mơ ước cùng sự nỗ lực, Lộc Fuho và gia đình sẽ có cuộc sống viên mãn hơn nữa. Cũng rất mong anh sẽ đi theo con đường "dài hơi" là phát triển công việc của công ty mới lập thật tốt, đồng thời cải tiến, sáng tạo ra nhiều nội dung hay và tích cực để xứng đáng với sự yêu mến, ủng hộ của người hâm mộ thay vì chạy theo những nội dung câu view "ngắn hạn" như trước đây đã từng.