Ngày nào cũng ở cạnh cháu suốt 5 năm, giờ phải rời xa chắc chắn ông ngoại sẽ nhớ cháu lắm.

Em lấy chồng cũng không xa nhà lắm, chỉ cách khoảng 20 cây số thế mà lúc 3 tháng ở cữ kết thúc. Chồng xuống đón đi về lại mà em với mẹ đều khóc như mưa. Thương bà ngoại chăm cháu mỗi ngày từ lúc còn đỏ hỏn, giờ phải chia xa chắc chắn sẽ nhớ cháu lắm. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ở nhà mẹ đẻ là hạnh phúc nhất chị em ạ, giờ về nhà mình phải tự lực cánh sinh, chẳng còn mẹ bên cạnh chăm sóc đỡ đần nữa. Thực sự phút giây chia tay nào cũng chẳng hề dễ dàng, nhất là khi phải chia tay với những người thân thương nhất đối với mình. Hôm nọ em cũng xem được đoạn video ông ngoại chia tay cháu về quê sau 5 năm ở bên chăm bẵm, xem mà như thấy chính mình trong đó, cảm động khóc muốn ngập lụt luôn.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của ông ngoại với 2 cháu nhỏ của mình. Được biết, ông ngoại đã từ quê ra Hà Nội chăm 2 cháu nhỏ được khoảng 5 năm. Nay các cháu cũng đã cứng cáp, ông ngoại lại có tuổi, cần nghỉ ngơi nên mới quyết định trở về quê.

hình ảnh

hình ảnh

5 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. 5 năm mỗi ngày được ở bên các cháu, nhìn cháu lớn lên, nghe cháu ríu rít nói cười, chắc chắn tình cảm của ông dành cho các cháu đã hết sức to lớn và các cháu cũng đã vô cùng quen thuộc với ông. Vì thế, khoảnh khắc tạm biệt cháu trở về quê của ông ngoại khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt.

hình ảnh

Có lẽ sợ các cháu lo lắng, ông ngoại đã chọn lúc 2 cháu ngủ say để nói lời tạm biệt. Khi 2 cháu vẫn còn đang say sưa giấc nồng, ông ngoại mới dám nhẹ nhàng tiến đến hôn trán tạm biệt từng cháu, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc, cầm tay và đứng ngắm các cháu một hồi lâu. Trước lúc rời đi, ông ngoại còn không quên dặn dò bố mẹ các bé phải chú ý chăm con thật cẩn thận.

hình ảnh

Phút chia tay đầy quyến luyến, bịn rịn của ông ngoại làm cho rất nhiều mẹ bỉm sữa xúc động và cảm thấy vô cùng đồng cảm:

- Mình không còn bố nữa, lúc sinh con chỉ có một mình mẹ ở bên cạnh phụ giúp, thấy thương mẹ kinh khủng và nhìn đoạn video này lại thấy nhớ bố vô cùng.

- Ông ngoại hết sức tâm lý, chỉ dám rời đi khi các cháu vẫn còn đang ngủ say. Nếu còn thức chắc chắn các con sẽ khóc không cho ông ngoại đi đâu cho xem. Thấy thương mấy ông cháu quá nhưng ông ngoại cũng đã lớn tuổi, cần được nghỉ ngơi

- Phút chia xa nào mà không buồn, 5 năm ở bên cạnh cháu cũng chẳng ít ỏi gì, chắc ông ngoại sẽ buồn và cảm thấy trống trải lắm đây

- Thương ông ngoại và các bé quá, mấy năm qua có lẽ đã quen với sự hiện diện của nhau thì giờ lại không được như vậy nữa. Chúc cho ông luôn khỏe mạnh, các bé ngoan ngoãn, ăn mau chóng lớn cho ông được vui nhé.

Với người lớn tuổi, được ở bên cạnh con cháu có lẽ chính là niềm hạnh phúc nhất. Nhiều người hay tranh cãi vấn đề liệu có nên gửi con cho ông bà chăm sóc hay không. Riêng em thì thấy nếu ông bà sẵn sàng, còn sức khỏe, có điều kiện và cảm thấy vui với việc chăm cháu thì được ông bà phụ giúp đúng là một điều hết sức may mắn. Nhưng các bố mẹ cũng nên nhớ rằng, khi có ông bà bên cạnh hỗ trợ, bố mẹ cũng đừng quên mình vẫn là những người phải có trách nhiệm cao nhất đối với con. Tuyệt đối không nên quá phụ thuộc vào ông bà sẽ chỉ làm khổ cho người già, lại khiến con ngày càng xa cách mình hơn. Dù rất yêu thương, sẵn sàng chăm sóc cháu nhưng dù sao ông bà cũng đã có tuổi, cũng cần khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Đừng để việc chăm cháu trở thành gánh nặng khiến ông bà cảm thấy thêm mệt mỏi các bố mẹ nhé.