Đi tìm hạnh phúc mới, mẹ đơn thân thẳng thừng từ chối nhận hoa của đối phương trong buổi gặp mặt đầu tiên. 

Tham gia chương trình hẹn hò, Bích Hồng (32 tuổi, làm chăm sóc khách hàng tại TP.HCM) có duyên gặp gỡ với Thành Luân (34 tuổi, đang sống và dạy lái xe tại Bình Phước). Điểm chung của cả hai là đều từng qua một lần dang dở trong hôn nhân và có con riêng. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Thành Luân đang là bố đơn thân nuôi 2 cậu con trai. Anh cho rằng bản thân không mắc lỗi gì trong chuyện vợ chồng đứt gánh giữa đường. “Mình là người sống trách nhiệm và quan trọng sự nồng ấm nên không bao giờ để xuất hiện sự lạnh nhạt trong gia đình. Có thể có lỗi nào đó không biết thì sau này mình sẽ khắc phục”, anh tâm sự. 

Trong khi đó, Bích Hồng có con gái 10 tuổi và cô ly hôn với chồng cũ vì không cảm nhận được sự chia sẻ từ người bạn đời. “Trong một cuộc tình, mình quan trọng là phải biết chia sẻ, lắng nghe và thay đổi, yêu nhau là phải sống vì nhau. Mình thích người yêu ăn mặc chỉn chu, không nhiều chuyện, không vô duyên, không ở dơ. Mình đối xử với bố mẹ ruột thế nào thì sẽ đối xử bố mẹ bạn ấy như thế. Nhưng có điểm yếu là mình khó tính, mẹ với chị gái, con gái cũng nói mình như vậy”, mẹ đơn thân bày tỏ quan điểm về tình yêu.

Có lẽ tổn thương trong quá khứ khiến cô tự dựng lên hàng rào bảo vệ để tránh thất vọng vì chuyện tình cảm. Trong buổi gặp mặt đầu tiên với bố đơn thân 2 con, Bích Hồng đã thẳng thắn từ chối nhận hoa từ anh. 

"Em xin phép tạm thời không nhận bó hoa này. Vì thật sự em rất ít khi nhận quà từ một người không hề có ý nghĩa gì với em cả. Ngày hôm nay em cũng không mang món quà nào lên đây cả. Nếu như em và anh đồng ý hẹn hò, anh cho phép em nhận món quà này sau. Và em xin nợ anh món quà để lần đầu tiên hai đứa mình đi hẹn hò em sẽ tặng anh", cô nàng 32 tuổi chia sẻ. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Phần nào đó có thể thấy Bích Hồng là người sống khá rạch ròi, không muốn “nợ” ai đó và cố gắng “đáp lễ” sòng phẳng nếu được nhận quà từ đối phương. Từ chối nhận hoa của chàng trai, mẹ đơn thân cũng khéo léo “chừa đường lui” cho anh chàng là “xin phép nhận món quà này sau”. 

Vượt qua những lúng túng ban đầu, cặp đôi càng trò chuyện càng tỏ ra hợp gu với nhau. Thành Luân tự nhận mình là người sống hướng nội nên sẽ tập trung cho gia đình, biết chia sẻ khó khăn với vợ. “Người phụ nữ bên cạnh để mình bảo vệ, đi đâu mình cũng muốn vợ chồng tình cảm, không có rào cản”, ông bố 2 con tâm sự. 

Thành Luân cũng không ngại chuyện để vợ giữ tiền và sẵn sàng lên TP.HCM để phát triển sự nghiệp cũng như thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ với đối phương. 

hình ảnhTừ sự đồng cảm khi cả hai đều có một lần dở dang trong quá khứ cũng như thái độ chân thành của Thành Luân, cặp đôi đã đồng ý bấm nút hẹn hò để tiếp tục tìm hiểu trong tương lai. Quá khứ sẽ giúp hai người trưởng thành hơn, biết cách vun đắp và gìn giữ hạnh phúc để tránh đi vào vết xe đổ của ngày xưa.