Ai đang xa nhà thì mới hiểu, khoảnh khắc về thăm gia đình sau nhiều năm xa cách đáng nhớ thế nào.

Đối với đấng sinh thành, không có gì hạnh phúc hơn việc được gặp lại con sau nhiều tháng xa cách vì công việc, học tập. Con càng lớn lại càng rời xa vòng tay cha mẹ, cũng chính vì vậy mà những phút giây tương phùng lại càng quý giá và trở nên xúc động hơn mọi người ạ! Như mới đây tôi có xem qua một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ hết sức xúc động của hai mẹ con ở Quảng Bình sau 6 năm trời xa cách. Dù chỉ dài vỏn vẹn 60 giây thôi nhưng đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý rất lớn từ phía cộng đồng mạng.

hình ảnhĐi Mỹ 6 năm, cô gái bất thình lình về thăm nhà khiến mẹ bật khóc nức nở vì nhận không ra (Ảnh: Quỳnh Maris/ Thanh Niên)

Cụ thể, đoạn clip đã ghi lại hình ảnh người mẹ đang làm việc thì con gái ở xa trở về. Vì muốn mang tới bất ngờ cho mẹ nên chị không thông báo trước mà lặng lẽ trở về nhà. Lúc gọi mẹ từ phía sau, chị có mang khẩu trang và kính râm che hết khuôn mặt. Đến khi cô gái thốt lên: "Mẹ không nhìn ra con rồi" và cởi khẩu trang cùng kính xuống thì người mẹ giật mình, đứng ngay dậy ôm chầm lấy con gái và òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

hình ảnhCuộc đoàn tụ bất ngờ khiến hai mẹ con đều bật khóc trong hạnh phúc (Ảnh cắt từ clip/ Thanh Niên)

Theo như chị Lê Thị Như Quỳnh (38 tuổi) - chủ nhân của đoạn video chia sẻ, cô gái trong clip là em họ của chị từ Mỹ về thăm gia đình tại Đồng Hới, Quảng Bình sau 6 năm xa cách. “Lần này em tôi về thăm bà, thăm mẹ bệnh, sợ mọi người lo lắng nên giấu, chỉ mỗi mình tôi biết thôi. Về tới Việt Nam thì tôi ra đón, rồi tôi mới gọi cho dì (người mẹ trong đoạn clip) nói: “Con có món quà bất ngờ dành cho dì”. Dì nghe vậy thì bảo cứ mang tới, vì tôi thân với dì từ nhỏ, cũng hay tặng cho bà món này món kia. Vậy là tôi dẫn em họ tới bếp của một resort ở Đồng Hới, nơi dì đang làm”, chị Quỳnh kể lại.

Chị Quỳnh cũng tâm sự thêm, cuộc đoàn tụ bất ngờ này đã khiến chị không kìm được nước mắt. Vì vậy mà chị đã quay rồi đăng lên mạng xã hội để làm kỷ niệm và rất bất ngờ khi nhận được sự lan tỏa tích cực từ mọi người. “Tôi tin là mọi người cũng đồng cảm với câu chuyện của gia đình tôi. Thật vui vì tôi đã lưu giữ được khoảnh khắc quý giá đó để mỗi lần nhớ nhau thì có thể xem lại”, chị Quỳnh nói thêm.

Còn với nhận vật chính là chị Trang Đài (36 tuổi, cô con gái trong đoạn clip) cho biết, chị sang Mỹ sống được 13 năm nay, lấy chồng bên đó cũng đã 8 năm và 6 năm qua chưa có cơ hội về thăm gia đình. Hiện chị đang sống tại TP.Tukwila (Quận King, tiểu bang Washington). “Những năm qua, vừa làm kiếm sống vừa nuôi con nhỏ, vừa vun vén cho gia đình, rồi dịch Covid-19, tôi chẳng thể nào về thăm nhà được. Vừa rồi, mọi người có nhắn bà ngoại bệnh nặng nhập viện, sức khỏe của ba mẹ cũng yếu. Trong tích tắc, tôi quyết định bỏ tất cả ở Mỹ để về thăm gia đình một lần. Tôi nghĩ đó là một quyết định liều lĩnh”, chị nói.

hình ảnhChuyến về thăm nhà lần này của chị Trang Đài kéo dài trong 2 tuần, cả hai mẹ con đều đang rất trân trọng những giây phút ấm áp này (Ảnh: Thanh Niên)

Bà Lê Thị Quang (60 tuổi, mẹ chị Trang Đài) thì tâm sự rằng, khoảnh khắc nhận ra con gái khiến bà rất xúc động và đồng thời cũng là khoảnh khắc vui nhất của bà sau nhiều năm thầm mong được gặp con gái trực tiếp một lần. “Ít ngày nữa cháu nó lại đi nên mẹ con ở được với nhau bao nhiêu tôi trân trọng bấy nhiêu. Mong là cuộc sống của con lúc nào cũng êm ấm, hạnh phúc là tôi quá vui rồi”, bà Quang hy vọng.

hình ảnhNhững ai theo dõi câu chuyện cũng khóc, cười theo cảm xúc đoàn tụ của 2 mẹ con chị (Ảnh: Thanh Niên)

Không biết mọi người có ai xem xong đoạn video rồi nghe tới từ "ôi con" mà khóc như tôi không? Thế mới nói trong cuộc sống này, tình cảm mẫu tử và phụ tử là thiêng liêng nhất. Niềm hạnh phúc của cha mẹ đơn giản chỉ thế thôi đó, là được nhìn thấy con khỏe mạnh, vui vẻ và ôm con trong lòng như ngày còn thơ bé.

Mong rằng sau bài viết mà tôi chia sẻ trên đây, mọi người hãy dành thời gian bên gia đình nhiều nhất có thể nhé!

Theo Thanh Niên