Đi ăn bún, chàng trai Hàn Quốc phải lòng cô gái người Việt Nam và cùng nhau mỗi tháng một lần du lịch đến nhiều địa điểm đẹp.

Câu chuyện về anh Jinho (người Hàn Quốc) và chị Hoàng Liên từng được đăng tải trên VNE và nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng vì quá dễ thương. Theo đó, năm 2017, anh Jinho có chuyến đi đến Việt Nam do làm việc trong công ty Hàn có trụ sở ở Hạ Long (Quảng Ninh). Đợt đó, anh có đến Hà Nội tham quan và ghé vào quán bún dọc mùng được nhiều người quan tâm. 

Trùng hợp, khi ấy chị Liên cũng đến quán bún ăn vì hiếu kỳ. Lúc đó, quán đông khách và khi thấy anh chàng ngoại quốc vào sau, chị Liên chủ động nhường ghế bên cạnh mình. Vậy là, cả hai bắt chuyện và anh hỏi thăm về chuyến du lịch Hà Nội của chị Liên. Như bắt trúng “tần số”, cả hai nói chuyện say sưa. Hai người giữ liên lạc với nhau từ đó. 

Sau này, anh Jinho tiết lộ bản thân “trúng tiếng sét ái tình" với cô gái người Việt nên gom hết can đảm để hỏi xin số điện thoại. Còn chị Liên vì thấy anh chàng đỏ tai đỏ mặt, “tồi tội” nên đồng ý cho liên hệ. "Ban đầu khi anh làm quen, mình không hỏi nhà ở đâu, tuổi tác và công việc vì anh nhìn thư sinh, ít nói nên mình không ấn tượng. Mình cũng hỏi anh có thích du lịch không. Khi anh trả lời 'không' thì mình bơ đẹp vì không hợp gu", chị Liên kể trên VNE.

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Có khoảng thời gian, chị Liên “bơ đẹp” anh chàng Hàn vì nghĩ không hợp gu. Về phía Jinho, sau những tin nhắn không được hồi đáp, anh chàng nhận ra lý do nên vội nhắn "anh không thích đi du lịch nhưng thích đưa người khác đi". Sau đó, anh còn lấy cớ để đưa chị Liên đi Hạ Long, Ninh Bình, Hà Nam…

Trước sự nhiệt tình, chân thành của anh chàng người Hàn, chị Liên cũng dần xiêu lòng và tạo cơ hội để cả hai được tìm hiểu nhiều hơn. 

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi sống cách xa hàng trăm km do anh Jinho làm việc ở Quảng Ninh, còn chị Liên sống ở Hà Nội. Tuy bận rộn với công việc cũng như yêu xa nhưng Jinho luôn sắp xếp để có thể đưa người yêu đi chơi ít nhất mỗi tháng một lần. Họ đi Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đà Nẵng, Hội An… 

Để cưới vợ, anh chàng người Hàn đã dành thời gian học tiếng Việt tại Đại học Sư phạm Hà Nội trong 6 tháng. Từ đó, cặp đôi dễ dàng nói chuyện, “chém gió” với nhau cũng như kết nối, thấu hiểu nhau nhiều hơn. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Sau khi kết hôn, Jinho vẫn giữ lời hứa “thích đưa người khác đi du lịch”. Hai vợ chồng đã đặt chân đến nhiều mảnh đất xinh đẹp như Maldives, Pháp, Thụy Sĩ, Hàn Quốc… cũng như nghỉ dưỡng ở nhiều resort sang chảnh, có khi lên đến vài chục triệu đồng cho một đêm. 

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Câu chuyện tình yêu của đôi vợ chồng có đam mê du lịch khiến nhiều người xuýt xoa. Anh chàng có điều kiện kinh tế nên đưa bạn gái, và giờ là vợ đi du lịch nhiều nơi theo kiểu nghỉ dưỡng sang trọng. Về phía chị Liên, trước khi yêu và cưới Jinho cũng đã đặt chân đến nhiều địa điểm nổi tiếng. Trong tình yêu và hôn nhân, có chung đam mê và sở thích cũng là một trong những cách giúp người trong cuộc dễ dàng kết nối, gắn bó với nhau lâu bền hơn.