Sau cơm tấm và bánh mì, bún bò trở thành món ăn “quốc dân” tiếp theo được nhiều bạn trẻ gọi tên trong những ngày giãn cách xã hội. Có người vì quá thèm nên tìm mọi cách để có được tô bún bò như ý. Tuy nhiên, hành trình lại vô cùng gian nan, còn giá cả thì đắt đỏ.

Bạn Đức Duy (Quận 9, Tp Thủ Đức) tâm sự: “Nghe tin các quán ăn được bán mang đi trở lại, tôi rất vui và đã lên các ứng dụng đặt hàng online để mua bún bò. Tôi chọn chọn quán Bún bò Đông Ba Gia Hội Quán có một chi nhánh ở Kha Vạn Cân, Thủ Đức.

Vì tôi ở quận 9 nên đã "đánh liều" đặt mua với hy vọng tìm được tài xế. Tôi chọn một tô bún bò đặc biệt tặng kèm nước ngọt giá 67.000 đồng và phần nạm giá 20.000 đồng. Khi thanh toán, tôi thấy tiền ship là 37.000 đồng. Cộng thêm 2.000 đồng phí dịch vụ, tổng cộng hóa đơn của tôi là 126.000 đồng.

Tôi hoàn thành thanh toán lúc 11h30, một tiếng sau, ứng dụng thông báo có tài xế nhận đơn. Tổng thời gian từ khi tôi đặt đến lúc nhận bún bò là 2 tiếng 40 phút. Lý do là tài xế phải đi lòng vòng tìm đường. Khi nhận đồ ăn, tôi tuân thủ quy định 5K. Mãi đến lúc mang về nhà, tôi vẫn không ngờ mình đã được ăn món bún bò yêu thích sau thời gian giãn cách.

hình ảnh

Nhiều người thèm bún bò nên đặt mua, mặc giá đắt đỏ (Ảnh: Zing)

Còn bạn Lan Anh (quận 2, Tp Thủ Đức) thì chia sẻ: “Ngay hôm đầu hàng quán mở bán mang về ở TP.HCM, tôi đã vội vào các ứng dụng để đặt trà sữa. Địa chỉ cách nhà tôi khoảng 1,5 km. Tôi nhanh tay đặt một ly trà đào với giá 50.000 đồng, tiền ship hiển thị là 54.000 đồng. Thấy phí cao, tôi khá lưỡng lự. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, ứng dụng thông báo tôi không thể đặt hàng nữa mà không rõ lý do.

Tôi tiếp tục tìm một vài món khác như cơm tấm, bún bò, nhưng đa số quán chưa mở cửa hoặc dù có, tôi cũng không thể tìm được tài xế. Một người bạn ở cùng chung cư báo với tôi rằng bạn đã đặt được trà sữa ở tiệm trên. Phí ship tương đối cao, khoảng 50.000 đồng. Đồng thời, bạn phải chờ ứng dụng tìm tài xế hết 30 phút, và nhận hàng vào 2 tiếng sau đó.

Lam Giang (Quận 5, TP.HCM) thì kể lại: “Sáng cuối tuần, tôi vừa thức dậy đã nhận ngay thông báo mở bán của tiệm trà sữa quen. Từ khi TP.HCM giãn cách đến nay, tôi không uống trà sữa nữa. Một phần vì bản thân hay pha cà phê ở nhà. Tôi chỉ uống trà sữa khi có đồng nghiệp rủ.

Thế nhưng, vì đã lâu không mua, nên tôi vẫn quyết tâm đặt 2 ly để uống cùng mẹ. Thương hiệu này có khá nhiều chi nhánh, do đó tôi không gặp khó khăn tìm một quán gần nhà. Cá nhân tôi thấy phí giao hàng và dịch vụ không quá đắt. Để uống món yêu thích, tôi thanh toán ngay không suy nghĩ.

 Tôi đặt hàng lúc 11h sáng và nhận trước giờ cơm, nhanh hơn tôi mong đợi. Tôi có dự định mua thêm gỏi cuốn. Nhưng sau khi nhìn giá 25.000 đồng/cuốn, tôi nghĩ mình sẽ đợi một vài ngày nữa để có nhiều lựa chọn hơn.

hình ảnh

Nhiều shipper phải chạy vòng vòng mua đồ cho khác (Ảnh minh họa: Sohu)

Vậy mới thấy trong mùa dịch này, các bạn trẻ không những gặp khó khăn trong  công việc, kinh tế, thu nhập mà việc mua đồ ăn cũng gian nan vô cùng. Bi hài ở chỗ, giá ship còn cao hơn giá đồ ăn và các anh shipper phải chạy vòng vòng mới có thể mua được đúng hàng mà khách đã chọn.

Tuy nhiên, câu chuyện về tô bún bò (như đã kể ở trên) vẫn còn đang gây tranh cãi cho cư dân mạng. Nhiều người tự hỏi có đáng hay không một tô bún bò trị giá 126 ngàn, cao gấp 3-4 lần ngày bình thường. Có lẽ, câu trả lời của từng cá nhân sẽ hoàn toàn khác nhau.

Có ý kiến cho rằng, đáng chứ, cả 3 tháng nay chưa được ăn lại tô bún bò ý nghĩa thì bây giờ đã được toại nguyện, cực một chút, mắc một chút có sao, đâu phải ăn mỗi ngày, ăn chỉ là đẻ thỏa cơm thèm. Với lại, 126 ngàn không có gì quá mắc, và người có tiền thì càng không nên cấm họ tiêu tiền.

Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm cho anh chàng này rảnh rỗi quá, phí phạm thời gian vào những thứ không đáng. Nếu cứ thèm dài, ăn dài thì rất dễ viêm màng túi. Chi bằng  với số tiền đó, anh có thể tự nấu bún bò cho mình, có khi được 2-3 tô ngon lành. Tuy nhiên, với những ai không biết nấu ăn thì cách này không hợp lý.

Rõ ràng, chuyện ăn uống mùa giãn cách không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng tượng. Nhưng qua đó, chúng ta cũng thấy  món ăn Việt Nam thực sự gây thương nhớ. Ngày bình thường ăn uống đuề huề, chúng ta hiếm khi thấy được giá trị của nó. Nhưng hôm nay, khi giãn cách quá dài, mới hiểu được có những món ăn khiến chúng ta thêm trân quý ẩm thực Việt.

hình ảnh

Riêng với bún bò, trên Facebook thậm chí còn xuất hiện nhóm Đạo Bún Bò để bày tỏ niềm đam mê với món ăn này. Thậm chí, chỉ trong vòng một tháng, đã có 150K thành viên gia nhập nhóm và truyền nhau cách làm bún bò mùa “Cô Vy”.

Giờ đây, có lẽ ai cũng mong hết giãn cách, hết dịch bệnh, để những cái hẹn đi cà phê, đi ăn bún bò, đi gặp nhau trà đá vỉa hè… sớm thành sự thật.

Nguồn: Zing