Ngày nay, các bạn trẻ thường đùa vui với nhau rằng "muốn rước nàng về dinh thì phải vượt qua ải phụ huynh”. Tuy nhiên, không phải chàng trai nào cũng thành công trong may mắn.

Ví như mới đây, chia sẻ trên một hội nhóm, chàng trai này cho biết, anh đã chuẩn bị rất kỹ khi ra mắt nhà bạn gái. Để gây ấn tượng với phụ huynh, anh chàng còn đầu tư hẳn một bộ vest mặc vào trông cho lịch sự, trang trọng.

Nhưng nào ngờ, điều này lại đẩy anh vào tình cảnh oái oăm khi chính trang phục này lại khiến bố bạn gái có ác cảm với anh. Nguyên văn dòng chia sẻ của chàng trai như sau:

hình ảnh

Chàng trai mặc vest ra mắt nhà bạn gái nhưng không được lòng phụ huynh (Ảnh: Tiin)

“Hôm nay em có về nhà người yêu ra mắt. Nói thật là lần đầu về em cũng hơi hồi hộp, mới mua bộ vest mặc cho lịch sự một chút chứ bình thường em toàn mặc áo phông thôi. Thế nào mà vừa về đến nơi, nhà người yêu em nhìn thấy thái độ không vui hẳn.

Em chào hỏi cũng chẳng nói gì. Mãi đến lúc ăn cơm bố người yêu mới hỏi em làm nghề gì? Em bảo em làm marketing. Xong lại hỏi lương bao nhiêu? Em cũng thật thà bảo tùy doanh số nhưng dao động khoảng 20 triệu. Xong ông còn hỏi lại: có thật không? Như kiểu em nói phét khiến em hơi tự ái.

Ăn xong bữa cơm thì lại bảo không đồng ý cho 2 đứa em quen nhau nữa. Vì ông nhìn là biết em làm đa cấp rồi. Em giải thích các kiểu vẫn khăng khăng em làm đa cấp. Người yêu em nói đỡ thì còn bị chửi..., t nghe nói chuyện là t biết rồi.

Giờ em về rồi người yêu em mới kể là do bà cô bị đa cấp lừa gần 300 triệu nên ông hơi ác cảm. Em thấy chán lắm, chẳng hiểu kiểu gì nhất quyết bắt 2 đứa chia tay. Em mà biết thế này em mặc bình thường cho xong, vừa đỡ nóng lại đỡ tức. Đây là ảnh lúc em đi mua đây ạ”.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: news.abs-cbn.com)

Vậy mới thấy, yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng kết hôn lại là chuyện của hai dòng họ. Một khi đã xác định yêu lâu dài, yêu là để cưới thì các chàng trai cần thêm sự tinh tế trong cách ăn mặc, cũng như cách hành xử của mình.

Giống như câu chuyện nói trên, bộ đồ vest vốn dĩ không có tội, tuy nhiên nó lại “gây họa” vì chọn sai thời điểm. Nhiều khi, quần là áo lượt không phải lúc nào cũng gây ấn tượng đẹp. Chưa kể trời thì đang nóng, gia cảnh nhà gái cũng thuộc dạng bình thường, ăn mặc bức bối, màu mè trịnh trọng quá đôi khi tác dụng ngược, thậm chí còn bị hiểu lầm.

Tất nhiên, chàng trai cũng hơi xui khi gặp phải phụ huynh kỹ tính. Nhưng có lẽ, cách xử lý tốt nhất lúc này là cả bạn nam lẫn bạn nữ phải mau chóng giải thích cho bác trai hiểu, rằng anh chàng có một công việc đàng hoàng, có bằng cấp hẳn hoi và không hề làm "đa cấp biến tướng" như tưởng tượng.

Qua đây, hẳn nhiều bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, đều sẽ có thêm kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Đến nhà người yêu để ra mắt thì chuyện ăn mặc, ngoại hình là yếu tố đầu tiên gây thiện cảm, bước qua được vòng đầu này thì các vòng sau mới thuận lợi.

hình ảnh

Theo cách nhà tâm lý học mách nước, khi gặp bố mẹ vợ tương lai, nếu không muốn mất  thì các anh chàng tuyệt đối không nên diện những trang phục màu mè, cẩu thả, hầm hố. Thay vào đó nên chọn những trang phục giản dị, lịch sự, có gam màu trầm.

Không cần phải vest, sơ mi sang trọng mà có thể chọn quần jeans hoặc quần kaki kết hợp với áo phông đơn có cổ. Sự thư sinh, hiền lành của bạn sẽ gây thiện cảm với gia đình nhà bạn gái.

Riêng các bạn nữ thì nên chọn đồ nữ tính, có họa tiết dễ thương, tóc tai gọn gàng, không hở hang phô bày cơ thể. Đặc biệt, không nên trang điểm lòe loẹt, đôi đỏ mỏ xanh, chạy theo trào lưu với những bộ quần áo kỳ quặc. Ngày bình thường không sao nhưng ngày đặc biệt thì nên tiết chế.

Sau cùng, một lời khuyên nhỏ dành cho những bạn trẻ dấn thân vào "đa cấp biến tướng", hãy cẩn thận để tránh những hậu quả khó lường về sau. Nói chung, mình còn trẻ hãy cứ làm ăn lương thiện, đồng tiền kiếm được có thể ít nhưng nếu là đồng tiền chân chính thì xứng đáng để tự hào. Sau này có khoác lên người bộ vest sẽ thấy rất tự tin, thoải mái, toát ra sự đĩnh đạc, giàu sang thực sự.

Nguồn: Tiin