Mình đã sống ở Sài Gòn cũng đã được 3 năm nay rồi, thật sự mà nói thì ở cái đất Sài Gòn này nó khá là rộng lớn, cho nên chúng ta mà có tìm một ngôi nhà cũng rất là khó. Và đặc biệt người đó chính là cái người mà mình cảm thấy yên tâm nhất, và trao hết niềm tin cho họ. Bởi vì trên cái đất Sài Gòn này có rất là nhiều người, cho nên chúng ta tìm được một người mà chịu lắng nghe tiếng lòng của chúng ta thì chắc chắn là rất là khó. Bởi vì chúng ta không thể nào biết được là người đó như thế nào, và tính cách của họ thì làm sao có phù hợp với mình không, và mối quan hệ của mình và người đó thấy kéo dài được bao lâu. Mình sống ở Sài Gòn thì cũng khá là lâu, cho nên là bản thân của mình cảm thấy thật cô đơn, vừa xa nhà, xa ba mẹ để mà lên đây lập nghiệp để rồi mình không có kỳ người thân nào ở trên đấy cả. Và mình cũng có ít bạn bè, nhưng mà họ rất là ít thường xuyên liên hệ với mình, bởi vì họ còn có công ăn chuyện làm của mình, cho nên là không ai có rảnh thời gian để mà cùng mình tâm sự và trò chuyện hết. Lần đầu tiên mà mình bước chân lên Sài Gòn thì cảm thấy nơi đây đó là lạ lẫm, mình chưa từng đặt chân đến một cái nơi mà đông đúc người qua lại như vậy, thật ra nó có rất là nhiều người khiến cho mình cảm thấy sợ hãi những ngày đầu.

Và mình nghe người ta nói trên Sài Gòn này phức tạp lắm, đôi khi là mình bị người khác lừa mình không biết. Và mình cũng đã từng bị lừa ở trên đây rồi, vào đây luôn lần đó mình đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân của mình là đừng nhẹ dạ cả tin người nào cả. Cho nên là mình luôn cái gì với tất cả mọi người, với lại mình là một con người sống khá là nội tâm, ít nói cho nên là mình thích thể hiện cái cảm xúc ra bên ngoài với người nào lắm. Và mình luôn mơ ước là mình sẽ tìm được một người nào đó chịu lắng nghe mình, và lúc nào cũng quan tâm đất mình biết chia sẻ và lo lắng cho mình như vậy là đủ rồi. Nhưng mà suốt mấy năm nay mình đắt tiền nhưng mà chẳng có một người nào chịu ở bên cạnh mình cả, người ta chỉ muốn lợi dụng mình mà thôi. Thật sự là mình cảm thấy bản thân của mình chưa được cởi mở lắm, cho nên là mình cũng rất là mong sẽ có duyên gặp một người nào đó mà bản thân mình bỏ hết tất cả những cái buồn phiền ở sau và không còn lo lắng gì nữa.