Con yêu của mẹ ơi!


Vẫn còn vài tháng nữa mẹ và con mới gặp nhau, thế nhưng mẹ có rất nhiều điều để chia sẻ với con. Suốt quãng thời gian mang thai con, lòng mẹ không thể ngừng nghĩ về con. Mẹ nhớ cái buổi sáng khi mẹ biết rằng con đang từ từ bước vào cuộc đời này, khoảnh khắc đó rất thú vị và tràn ngập hạnh phúc như thế nào. Mẹ đã đưa tin tuyệt vời này ba của con. Ba con đang ngủ và đột nhiên nhảy dựng lên vì phấn khích và vui sướng. Ba mẹ đã thông báo tin này đến tất cả các thành viên trong gia đình mình, mọi người ai nấy cũng tràn đầy niềm vui, cùng nhau mong chờ bé yêu này chào đời.


Con là đứa con đầu tiên của mẹ, con sẽ luôn là báu vật, là tất cả mọi thứ của mẹ. Lần đầu làm mẹ thật là một cảm giác rất khó tin, xen lẫn sự bỡ ngỡ nhưng lại rất hạnh phúc. Khi mẹ và ba của con nghe thấy nhịp tim đầu tiên của con trong lần đầu siêu âm, nghiêm túc mà nói, tim ba mẹ còn đập nhanh hơn, có lẽ vì hồi hộp, cũng vì khoảnh khắc này tuyệt vời biết bao.


Hẹn gặp con yêu sau bốn tháng nữa nhé, mẹ sẽ làm tất cả để con có thể bình an, khỏe mạnh đến với thế giới tuyệt đẹp này, để cả gia đình mình cùng nhau trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc.Có thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là ảnh chụp cận cảnh 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người