Hai người đồng đội gặp được nhau, mừng mừng tủi tủi vì hơn 2 thập kỷ xa cách. Có duyên ắt hội ngộ.

Người ta nói, có duyên mới gặp, có nợ mới ở lại, điều này xét trong nhiều trường hợp là rất đúng. Không chỉ ở khía cạnh tình yêu, ngay cả tình thân, bạn bè, đồng nghiệp,... hay bất kể việc gì cũng đều rất cần chữ duyên. Có những mối quan hệ bỏ lỡ nhau, sau vài mươi năm tưởng không thể gặp lại nhưng rốt cuộc vẫn tái ngộ bằng những dịp không ngờ tới.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ thông tin về hai người đàn ông đang ngồi ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. Trước đây họ vốn là đồng chí, cùng đi lính nhưng không hiểu gì lý do gì mà thất lạc nhau đến tận bây giờ là 21 năm. Ai ngờ đâu, ông trời khéo tạo sự bất ngờ.

Cô nàng có tên N.H quen bạn trai đã lâu, nay mới có dịp dẫn về nhà để mới đầu giai đoạn mới trong mối quan hệ. Cũng chính vì vậy, bạn trai của cô đã dẫn bố đến nhà và bất ngờ hai ông bố nhận ra nhau. Họ hết sức bất ngờ, vui mừng vì đã rất lâu rồi mới có dịp gặp lại. Dù đã nhờ đồng đội tìm thông tin đối phương suốt nhiều năm trời nhưng vẫn không có kết quả. 

hình ảnh

Hai ông bố là bạn thân từ xưa, giờ vô tình gặp lại được. Ảnh Tiin

Trời không phụ lòng người, có ai ngờ hai người đồng đội giờ gặp lại nhau trong bối cảnh hai con muốn kết thành vợ chồng, hai chú từ bạn bè thân thiết trở thành thông gia. Ngồi cùng nhau ăn uống, hai chú ôm nhau bật khóc, không thể kể hết sự vui mừng. Trái đất nhỏ quá mà hai chú lại có cái duyên lớn, 21 năm cuối cùng gặp lại nhau trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Cuối cùng thì lời hứa gả con cho nhau đã thực hiện được.

Nhìn hình ảnh của hai chú, cư dân mạng để lại nhiều bình luận xuýt xoa trước tình bạn bền chặt và cuộc hội ngộ quá tuyệt vời. Không cần phải hẹn trước, gặp nhau trong sự giản dị như thế này mà lại hay:

- Cuộc đời nó đẹp lắm, có duyên ắt hội ngộ. Tuyệt vời!

- Quả đất tròn, vậy là toàn vẹn cả đôi đường.

- Cảm động quá, chúc mừng hai anh vừa gặp được nhau lại vừa giữ được lời hẹn ước năm xưa.

- Ngưỡng mộ tình bạn của hai chú quá. Giờ họ như tri kỷ luôn rồi, thấy ngồi kế bên vui vẻ như vậy là hiểu.

Nhớ cách đây không lâu, có hai người phụ nữ diện áo dài cùng màu, tay nâng mâm trầu cau trong ngày cưới của con. Họ là bạn bè đã lâu, cùng đi du lịch khắp nơi, thân thiết hệt như chị em trong nhà. Nay trở thành sui gia nên hai cô cảm thấy rất hạnh phúc, tươi cười chụp ảnh, trân trọng mối duyên lớn này. Nhìn hai cô có nét giống nhau, người ta còn tự hỏi rằng có phải chơi thân lâu ngày, họ có xu hướng sẽ giống nhau như vậy? 

Hay cặp bạn thân chơi với nhau đã 30 năm, cùng đồng hành trong mọi buồn vui cuộc sống, cùng làm sui gia và đến giờ tình cảm rất khăng khít. giờ tuổi cao nhưng hai cụ vẫn cùng đi du lịch, vui vẻ chụp hình, tạo dáng không khác gì thời còn thiếu nữ. Một tài khoản có tên N.M đã kể như sau:

“Tôi nghe kể lại hai bà chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu vì ở chung một xóm, nhà cũng gần nhau nữa. Sau đó, khi cả hai bà có chồng, có con vẫn ở gần bên, bố và mẹ tôi hay qua lại hai bên nhà chơi rồi cảm mến, cưới nhau. Cuộc hôn nhân đó được cả 2 bà ủng hộ nhiệt tình, vậy là hai người từ bạn thân trở thành sui gia luôn, cũng gần 30 năm rồi.

Bà nội và bà ngoại, đôi bạn thân cùng nắm tay nhau đi Đà Lạt. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, làm sui gia hơn 30 năm rồi đây là lần đầu tiên nội ngoại được đi du lịch cùng nhau”.

hình ảnh

Hai bà cụ là bạn thân và sui gia của nhau. Ảnh Thanh niên

Từ bạn bè thành sui gia và càng về sau càng hiểu nhau đến mức trở thành tri kỷ, đúng lal2 chuyện tốt không phải ai cũng có may mắn như vậy. Tuyệt vời nhất là bên cạnh luôn có bạn bè thân thiết, chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống. Rồi đến khi về già vẫn có người bầu bạn, tâm sự chuyện nhỏ chuyện to. Và may mắn nhiều hơn nữa là cả hai có thể trở thành thông gia như các bà, các bác trong câu chuyện trên.