Con người mình đa phần đều thích cái mới đẹp, chứ ít ai thích những thứ đã cũ kỹ. Do đó mà hàng xài rồi thường được bán lại với cái giá rẻ rề, nhưng sự thật không phải lúc nào cũng vậy.

Có những lúc đồ cũ có giá trị nhiều hơn chúng ta tưởng đó mọi người, chẳng hạn như trong câu chuyện em sắp kể ra đây.

Theo bài đăng trên trang Người Đưa Tin em đọc được, ông Loren Krytzer là một người Mỹ bình thường, vì tai nạn mà ông đã mất đôi chân. Từ đó khiến cuộc sống của ông trở nên cơ cực hơn với hóa đơn thuốc men và viện phí mỗi tháng.

Đến một ngày nọ, tình cờ xem Chương trình thẩm định kho báu đồ cổ trên TV, ông nhìn thấy người ta trưng bày một chiếc mền sọc màu xanh – nâu – trắng, là chiếc mền Navajo quý hiếm và được định giá gần nửa triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 10 tỷ đồng.

hình ảnh


Ảnh: Người Navajo nổi tiếng với nghề dệt thủ công. Nguồn: Người Đưa Tin. 

Coi TV xong ông Krytzer nhìn lại chiếc mền đang trải trên ghế trong nhà thấy nó khá giống nên ông đi tìm hiểu và ước tính có thể bán nó với cái giá 10.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 229 triệu đồng.

Sự thật nếu bán được, cuộc sống của ông sẽ thoát cảnh nghèo đói, ông sẽ dùng số tiền đó để sửa lại xe và nhà vốn đang xuống cấp trầm trọng. Nghĩ là làm, ông Krytzer đã liên hệ ngay với Chương trình thẩm định này và đưa ra đấu giá.

Lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau và nín thở, hồi hộp chờ đợi công bố kết quả. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với ông, chiếc mền cũ ấy được bán đấu giá với mức 1,8 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 41,2 tỷ đồng. Mừng đến nỗi nói không nên lời, vợ chồng ông Krytzer ôm nhau và khóc.

Được biết, chiếc mền mà ông Krytzer mang ra đấu giá đã phá vỡ kỷ lục của một chiếc mền tương tự trước đây có giá hơn nửa triệu đô la Mỹ. Sau đó, ông mới biết, chiếc mền mà ông mang ra đấu giá mới thực sự là chiếc quý hiếm do người tộc Navajo đời đầu tự dệt bằng tay.

Tộc Navajo là bộ tộc da đỏ ở Bắc Mỹ. Họ nổi tiếng với các mặt hàng thủ công, đặc biệt là đồ dệt do phụ nữ trong tộc khâu thủ công từng mũi. Kể từ thế kỷ thứ 17, người Navajo đã bắt đầu nuôi nhốt cừu rồi học kỹ năng dệt len từ thực dân Tây Ban Nha.

Sau vài thập kỷ, họ đã dệt len thành thạo và kỹ xảo vượt người Tây Ban Nha cùng các bộ lạc khác.Dân dần, những tấm vải dệt tay trở thành biểu tượng quyền lực của bộ tộc và tầng lớp quý tộc của xã hội phương Tây lúc bấy giờ. Từ đó, nghề này mang lại thu nhập đáng kể cho tộc người Navajo.

Ông Kzytzer cho biết chiếc mền là kỷ vật gia truyền của gia đình ông. Lúc bà của ông mất, ông đến nhà bà để lấy những quyển sách mà bà hứa sẽ cho ông, những thứ còn lại đều bị mẹ và chị gái lấy hết.

Duy chỉ có chiếc mền Navajo chị gái ông bỏ lại vì không cần đến. Thế là ông mang nó về xài đến giờ và không ngờ chính nó đã giúp vợ chồng ông vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.

hình ảnh


Ảnh trái: Chiếc chăn cũ của ông Krytzer được thẩm định và đấu già. Ảnh phải: Vợ chồng Krytzer sung sướng khi chiếc chăn cũ trong nhà bán được với giá 1,8 triệu USD. Nguồn: Người Đưa Tin. 

Thế mới nói, đồ cũ kỹ không phải lúc nào cũng mất giá, thậm chí nó có giá trị nhiều hơn chúng ta tưởng, chẳng qua có lúc chúng chưa tìm được nơi định giá đúng mà thôi.