Không nhiều người biết đến người vợ đầu, nhưng khi tái hôn, các anh không ngừng khoe ảnh chụp chung, thể hiện tình cảm nồng nhiệt với người sau như thuở còn “teen”.

Tôi quan sát thấy khá nhiều đàn ông sống với người vợ đầu thì vô cùng kín tiếng, không thể hiện tình cảm hay nhắc nhở gì nhiều. Nhưng đến khi họ tái hôn hoặc có tình mới thì dường như muốn khoe cho cả thế giới cùng biết. Chẳng hạn như vua cá Koi Thắng Ngô, Shark Hưng, Shark Bình, diễn viên Chi Bảo hay “ông trùm” Đại Nam - Dũng Lò vôi...

Tôi muốn nói về mối quan hệ của những người đàn ông có tiếng tăm này với "người phụ nữ sau" của họ để thấy họ thật sự trân trọng người đến sau hơn người trước hay vì lý do nào khác.

Shark Bình - Phương Oanh

Hơn 1 tháng qua, thông tin Shark Bình yêu Phương Oanh đã làm chấn động mạng xã hội. Từ một doanh nhân được ngưỡng mộ bởi đầu óc thông minh, gia sản nghìn tỷ và là Chủ tịch tập đoàn lớn, Shark Bình bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận vì chuyện đời tư với tình nhân kém 8 tuổi. Chuyện hôn nhân của ông và người vợ đầu là Đào Lan Hương vẫn chưa rõ ràng nhưng ông đã có tình mới và công khai xuất hiện chốn đông người.

hình ảnh

Cả hai đã công khai tình cảm. Ảnh Vietgiaitri

Cư dân mạng tìm mỏi mắt chỉ được một vài hình ảnh Shark Bình và vợ chụp chung với nhau. Theo suy luận của tôi, có thể giữa họ không còn hạnh phúc nên facebook không còn để hình chụp chung, ảnh cưới, ảnh gia đình. Chị Lan Hương thường xuyên đăng ảnh nhưng chỉ về công việc, bản thân và các con. Về phía vị shark, ông rất ít khi đăng ảnh cá nhân mà chủ yếu chỉ là về tình hình và các hoạt động kinh doanh.

hình ảnh

Chị Lan Hương luôn tự động viên bản thân cố gắng. Ảnh Saostar

Chỉ đến khi thông tin yêu đương với Phương Oanh được chia sẻ rầm rộ thì Shark Bình mới thoải mái chụp hình chung, thậm chí là tổ chức sinh nhật hoành tráng, dẫn nàng tham dự sự kiện công ty. Tất cả những điều này chắc chắn ông biết dư luận sẽ chỉ trích nhưng có thể vì yêu mà bất chấp. Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, khi yêu thì người ta chẳng còn nhìn thấy ai ngoài người yêu của mình.

Trong sự kiện lần này, Phương Oanh xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, chiếc đầm ôm body gợi cảm và sang trọng. Trong lúc Shark Bình phát biểu, cô ngồi chăm chú lắng nghe, ánh mắt thể hiện rõ sự tự hào. Hành động của nàng “búp bê” như kiểu "người phụ nữ của chàng" dù mới quen biết vị doanh nhân chưa được bao lâu.

hình ảnh

hình ảnh

Phương Oanh dự sự kiện ở công ty Shark Bình. Ảnh We25

Về phần mình, chị Lan Hương có phát ngôn cứng rắn nhằm bảo vệ quyền lợi cho các con và sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Xin được trích ra đây phần cuối bài đăng của chị: “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, tôi không thể không lên tiếng trước những hành vi của cô diễn viên này, mà theo đó liên quan tới Luật hôn nhân gia đình liên quan tới vợ chồng, mà còn là các vấn đề về quyền trẻ em được phát triển bình thường và các quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật. 

Tôi vốn dĩ chỉ định tập trung vào việc gia đình mình nhưng những hành động đả kích này sẽ cần có sự đáp trả, tôi sẽ không im lặng về cô Phương Oanh này nữa mà sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và các con.”

Shark Hưng - Thùy Trang

Trước khi đến với người vợ Á hậu kém 16 tuổi như hiện tại, Shark Hưng từng một lần đổ vỡ và có 2 con riêng. Thế nhưng ông hiếm nhắc đến người phụ nữ này mà chỉ tập trung vào 2 con và cô vợ sau xinh đẹp. Ông thoải mái thể hiện tình cảm, mặc đồ đôi, đưa vợ đến khắp mọi nơi và sẵn sàng vào bếp nấu cho vợ nhiều món ngon. Mỗi dịp đặc biệt như Noel, gia đình Shark lại có ảnh cùng nhau thậm chí phát “cẩu lương” cho người dùng mạng thông qua sự thân thiết, ôm hôn bà xã.

hình ảnh

Shark Hưng kết hôn với Á hậu. Ảnh Thanh niên

Vậy người vợ đầu thì sao? Thì mãi là ẩn số vì không thể tìm được thông tin của bà ở bất cứ đâu. Chỉ biết hiện tại, vị doanh nhân này ấm êm và không ngừng chia sẻ về những điều ông thấy hạnh phúc và tự hào khi sống với vợ xinh đẹp: "Anh muốn nói với em là cuộc sống trước mắt sẽ có rất nhiều thử thách cho hôn nhân của chúng ta. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, lời hứa của anh là sẽ luôn luôn đồng hành và bên cạnh em. Anh mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau hun đúc cho cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc như ngày hôm nay”.

Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân

Kết hôn vào tháng 5 vừa qua, Thắng Ngô và cô vợ trẻ xinh đẹp kém 13 tuổi gặp nhiều sóng gió dư luận vì ông bị cho là phụ bạc người vợ tào khang để cưới nàng ca sĩ trẻ trung quyến rũ. Trong rất nhiều ngày từ khi đám cưới, cả hai là tâm điểm của sự chỉ trích. Người ta nhắc lại phát ngôn quá đỗi tình cảm của ông dành cho vợ cũ trong một chương trình truyền hình trước hàng triệu khán giả. Giờ đây trong lúc cưới vợ 2, ông bật khóc vì cảm thấy bản thân hạnh phúc khi lấy được Hà Thanh Xuân.

hình ảnh

Cặp đôi rất hạnh phúc bên nhau. Ảnh Ngoisao.vn

Trước đây, vua cá Koi có cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ với Thanh Đào - người vợ đồng hành cùng ông từ thuở cả hai còn tay trắng. Chị Thanh Đào thời điểm xuất hiện trên chương trình truyền hình cùng chồng đã nhanh chóng tạo được niềm tin và sự cảm mến bởi cách nói chuyện bình dị, chân thật mà khéo léo. Trong từng lời đều ca ngợi chồng giỏi giang yêu nghề, dù có đôi chút vô tâm nhưng chị vẫn thương. Thời điểm đó ngoại hình của chị không thon gọn nhưng ai nấy đều dành lời khen và ngưỡng mộ.

Đến khi vua cá Koi lấy vợ mới, chị Thanh Đào sau nhiều ngày suy nghĩ đã nhận lời phỏng vấn cho một đơn vị truyền thông duy nhất. Chị lên tiếng đúng 1 lần, nói hết những gì mà dư luận thắc mắc. Chị thừa nhận mình có phần sai trong hôn nhân và tuyệt đối không trách móc bất cứ ai. Hành động văn minh của chị một lần nữa nhận sự nể trọng của rất đông người dùng mạng. Chị quá bản lĩnh, giỏi giang trong kinh doanh và đối nhân xử thế, chị xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc hơn gấp nhiều lần.

“Nể chị! Kể cả bên trong giông bão thì những gì chị thể hiện ra vẫn là sự bao dung. Tôn trọng đối phương cũng chính là tôn trọng chính mình. Chúc chị chặng đường tiếp theo hạnh phúc và bình an”, một người dùng mạng bình luận.

hình ảnh

hình ảnh

Chị Thanh Đào trước đây và hiện tại. Ảnh Ngoisao.vn

Về phần vua cá Koi, ông và Hà Thanh Xuân liên tục thể hiện tình cảm mặn nồng dù có bị chỉ trích đến mức nào. Trước đây ông vô tâm với vợ cũ nhưng giờ vào bếp nấu ăn, gác lại công việc để cùng vợ mới đi diễn, đứng dưới sân khấu quay phim cho vợ, liên tục nói nhớ nhung khi vợ xa nhà... Ông với Hà Thanh Xuân như cặp đôi “hồi teen” mới biết yêu, tạo dáng chụp ảnh nhắng nhít và hài hước.

Diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Ở tuổi 49, diễn viên Chi Bảo đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ thứ 3 có tên Lý Thùy Chang. Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai về chung nhà và đầu năm nay Thùy Chang hạ sinh quý tử cho chồng. Trong suốt thời gian bà xã sinh nở, Chi Bảo kề cận chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén và chăm con rất khéo léo. Anh từng trải qua 2 cuộc hôn nhân trước khi đến với người vợ trẻ trung hiện tại.

hình ảnh

Chi Bảo thường xuyên chụp ảnh cùng vợ cũ, vợ mới. Ảnh Vietnamnet

Với người vợ đầu tiên, Chi Bảo vẫn giữ mối quan hệ bạn bè dù ông hiếm khi nhắc tới. Ông có con riêng với người vợ thứ hai và cậu con trai hiện tại đã trưởng thành. Kết hôn lần 3, ông thường xuyên đưa vợ mới và vợ hai đi ăn, chụp ảnh chung vui vẻ để cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của hai bên. Theo tôi thấy thì Chi Bảo nổi tiếng là một diễn viên kín tiếng về đời tư. Nhưng kể từ ngày đến với người vợ thứ ba, anh dần cởi mở hơn với truyền thông và thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc của hai người.

Chi Bảo từng nói anh từng không còn nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Nhưng tình yêu với Lý Thùy Chang đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. “Tuy kém tôi 16 tuổi nhưng Chang cũng là người từng trải. Cô ấy làm kinh doanh từ năm 19 tuổi. Chúng tôi cùng quan điểm muốn giữ mối quan hệ bền vững thì phải tôn trọng, bao dung với nhau. Vì hơn Chang nhiều tuổi nên tôi cảm thấy trong mối quan hệ này tôi không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, người anh sẵn sàng nhường nhịn, chở che cho cô ấy”, anh chia sẻ.

Trái ngược với Thùy Chang, người vợ hai có sự điềm đạm. Không rõ vì lý do gì dẫn đến hôn nhân tan vỡ nhưng nhìn vào sự hòa thuận này, có thể thấy Chi Bảo là người khéo thu xếp và các người vợ của ông cư xử rất văn minh. Không hạnh phúc nữa thì cho nhau lối đi riêng để tìm hạnh phúc mới chứ không dằn vặt nhau trong đau khổ.

Dũng Lò Vôi - Nguyễn Phương Hằng

Trước khi đến với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng có cuộc hôn nhân với người phụ nữ tên Trần Thị Tuyết. Bà Tuyết xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt, là con gái của Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ. Hình ảnh của bà hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Giữa hai ông bà có 3 người con gồm 2 trai, 1 gái. Người con trai trưởng hiện tại là doanh nhân nổi tiếng tại Bình Dương sau 10 năm du học nước ngoài.

hình ảnh

Ông Dũng "lò vôi" và vợ sau. Ảnh Vietnamnet

Nhiều năm chung sống, cuộc hôn nhân kết thúc vào 2010 và ông Dũng được cho là người đề nghị. Ông tuyên bố từ bỏ tất cả dù cho bà Tuyết và gia đình ông Dũng nhiều lần không đồng ý. Sau đó ông kết hôn với bà Nguyễn Phương Hằng bằng một đám cưới hoành tráng, xa xỉ với 4.000 khách mời tại Khu du lịch Đại Nam. Giữa hai người có con trai chung tên Huỳnh Hằng Hữu.

Đến với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng rất yêu chiều vợ, luôn coi vợ là người có vị trí đặc biệt quan trọng và giúp cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới hồi 2015, ông đặt bộ hoa tai kim cương nặng 30 cara giá trị khoảng 3 triệu USD chuyển từ Singapore về. Ông còn thường xuyên tặng vợ rất nhiều món quà xa xỉ khác. Tiệc sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hoành tráng với hàng nghìn khách mời. 

Còn trong thôi nôi của Hằng Hữu (SN 2013), ông Dũng tuyên bố sẽ trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản cho bé. Ông cưng chiều vợ như vậy nhưng bà Hằng không ít lần nói về việc sẵn sàng ly hôn sau 15 năm chung sống. Bà cho biết bản thân có thể sẽ buồn, chơi vơi:

“Kể cả ngày mai tôi và anh Dũng có ly hôn sau 15 năm đến với nhau tôi cũng không buồn. Khi tất cả mọi người có thể quay lưng với tôi, chỉ còn một người chồng duy nhất mà tôi có thể nương tựa được cũng có thể quay lưng với tôi, nói lời khó nghe với tôi dĩ nhiên là tôi đau khổ, chơi vơi. Và tôi rơi tự do thật sự. Tôi và anh Dũng đã cãi một trận linh đình”, bà từng chia sẻ.

hình ảnh

Vợ chồng ông kỷ niệm ngày cưới. Ảnh Vietgiaitri

Không chỉ một lần, bà Hằng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều về việc chuẩn bị tinh thần nếu như có ly hôn: “Một tuần lễ nữa, 6 ngày nữa đúng kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Tôi có nói với anh Dũng nếu như anh cảm thấy chúng ta không cùng chiến tuyến, nếu như anh cảm thấy trong cuộc chơi này liên quan đến công ty hay liên quan đến những gì cả đời anh cống hiến thì chúng ta tiến tới một bước đó là ly hôn”.

“Cho đến hiện nay thì anh Dũng và tôi đã gần như đối đầu nhau rồi, vậy thì chúng tôi kết thúc bằng ly hôn, đơn giản thôi”.

“Giờ đến phiên tôi với chồng tôi muốn ly hôn, muốn ly hôn thì ly hôn, tôi cũng muốn làm 1 người phụ nữ bình thường, biết đâu tôi là 1 người phụ nữ tuyệt vời sau ly hôn, tôi là người thành công mà…”.

Giờ đây ông Dũng vẫn đang tiếp tục chuyện kinh doanh dù bà Hằng đang trong thời gian dính tới pháp luật. 

hình ảnhẢnh Vietgiaitri, Thanh niên

Có thể thấy, những người vợ đầu tiên của các doanh nhân trên đây đã có thời gian dài đồng cam cộng khổ với chồng nhưng sau đó hôn nhân gãy gánh, chồng đến với người khác và không ngại thể hiện tình cảm yêu thương. Không biết những người vợ đầu sẽ nghĩ gì khi thấy chồng say đắm bên tình mới. Thế nhưng tôi chỉ có một lời tự khuyên cho chính bản thân và các chị em rằng hãy yêu thương, nghĩ đến mình nhiều hơn người khác, kể cả họ có là chồng. Chẳng ai biết trước ngày mai, nếu có bão giông hay bình yên thì yêu mình vẫn là sự lựa chọn đúng đắn nhất.